TTVH Online

David Alaba, người Áo thầm lặng

07/11/2014 13:54 GMT+7

Trong danh sách đề cử Quả bóng vàng năm nay, Bayern Munich góp mặt tới 6 cầu thủ. Tất nhiên, trong đó không có David Alaba khi mà anh không có cơ hội được góp mặt và tỏa sáng ở World Cup 2014 như Robben hay các tuyển thủ Đức.

(Thethaovanhoa.vn) - Trong danh sách đề cử Quả bóng vàng năm nay, Bayern Munich góp mặt tới 6 cầu thủ. Tất nhiên, trong đó không có David Alaba khi mà anh không có cơ hội được góp mặt và tỏa sáng ở World Cup 2014 như Robben hay các tuyển thủ Đức.

Nhưng nếu chỉ xét màn trình diễn ở cấp CLB thì rõ ràng Alaba không thua bất kì đồng đội nào.

Ribery là người ghi bàn thắng mở tỉ số, giúp Bayern Munich khai thông thế trận trước chiếc xe buýt 2 tầng đến từ Italy. Sau đó Mario Goetze là người khép lại một buổi tối hoàn mỹ cho đội chủ sân Allianz. Nhưng không phải 2 ngôi sao tấn công ấy, mà chính David Alaba mới là cầu thủ được đánh giá chơi xuất sắc nhất trận đấu với AS Roma. Anh được trang Whoscored chấm điểm 8.2 trong khi tất cả những cầu thủ còn lại có mặt trên sân thậm chí chẳng có ai cán mốc 8 điểm.  Tuyển thủ quốc gia Áo này là người đã có 2 pha tạt bóng không thể thuận lợi hơn, dọn cỗ cho Ribery và Goetze.

Bình thường, hình ảnh của Alaba không nổi bật đến thế. Anh thường khoác lên mình vỏ bọc công nhân, hơn là một ngôi sao. Alaba luôn hoạt động rất cần mẫn và là điểm tựa bên hành lang cánh trái của Bayern Munich. Không hào nhoáng với những pha xử lý của mình, Alaba luôn xử lý rất đơn giản, nhưng vẫn đảm bảo sự hiệu quả, an toàn cao. Chỉ riêng chi tiết anh là một trong những cầu thủ thường được HLV Pep Guardiola trao trọng trách thực hiện những quả đá phạt 11m - vốn vẫn là đặc sản của người Đức, là thừa đủ nói lên độ tin cậy tuyệt vời của Alaba.

Đó thực sự là một tố chất hiếm, ở một cầu thủ vẫn có tuổi đời thuộc vào loại trẻ như Alaba (năm nay mới 22 tuổi). Một điểm mạnh nữa của Alaba là anh có khả năng chơi cực kì đa năng. Xuất thân ở hàng tiền vệ, nhưng sau đó Alaba được kéo xuống chơi ở hậu vệ cánh trái, để rồi đóng đinh và thành danh ở vị trí này. Nhưng ở đội tuyển Áo, anh vẫn đảm nhiệm vị trí tiền vệ và cũng chơi cực kì thành công. Anh chính là chân sút số 1 của đội tuyển Áo trong chiến dịch vòng loại World Cup 2014 với 6 bàn (thậm chí còn là số 1 của cả bảng đấu vốn có sự góp mặt của Đức và Thụy Điển). Chưa hết, ở mùa này, có nhiều thời điểm Pep bố trí Alaba chơi trung vệ. Ở vai trò nào, ngôi sao sinh năm 1992 này đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Cần nhớ rằng, Alaba là 1 trong 3 cầu thủ hiếm hoi được ông thầy người Tây Ban Nha bố trí đá chính trong tất cả các trận đấu ở Bundesliga từ đầu mùa đến giờ, bên cạnh Neuer và Lahm. Điều đó cho thấy tầm quan trọng của Alaba lớn như thế nào. Thế nên, có thể hiểu tại sao khi Pep tỏ ra khá buồn bã khi Alaba bị dính chấn thương ở cuối trận đấu với Roma và nhiều khả năng sẽ phải nghỉ thi đấu tới 2-3 tháng.

Khi Alaba có mặt trên sân, anh giống như một người thầm lặng trong đội hình đầy sao của Bayern Munich. Nhưng có lẽ trong thời gian tới khi cầu thủ này phải vắng mặt, người ta mới thấy hóa ra Alaba cũng sáng chẳng kém ai.

Phan Đức
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN