TTVH Online

Jose Mourinho 'mắng' CĐV Chelsea: 'Sân Stamford Bridge cứ như Chùa Bà Đanh!'

02/11/2014 05:57 GMT+7

Dù Chelsea cuối cùng đã giành trọn ba điểm sau chiến thắng 2-1 trước Queens Park Rangers, HLV Jose Mourinho vẫn không hài lòng với thái độ của các... CĐV nhà và tuyên bố rằng đội bóng áo xanh gần như đã phải chơi trong một sân "không khán giả".

(Thethaovanhoa.vn) - Dù Chelsea cuối cùng đã giành trọn ba điểm sau chiến thắng 2-1 trước Queens Park Rangers, HLV Jose Mourinho vẫn không hài lòng với thái độ của các... CĐV nhà và tuyên bố rằng đội bóng áo xanh gần như đã phải chơi trong một sân "không khán giả".

Chelsea tiếp tục kéo dài mạch trận bất bại lên con số 10 sau trận derby Tây London với một Queens Park Rangers khá cứng đầu. Oscar mở tỉ số cho đội chủ nhà, nhưng Charlie Austin đã cân bằng cách biệt vào giữa hiệp hai và phải nhờ đến quả penalty thành công của Eden Hazard sau đó 10 phút, đội bóng áo xanh mới giành được chiến thắng chung cuộc.

Nhưng bất chấp kết quả tích cực ấy, Mourinho đã thẳng thắn chỉ trích các CĐV Chelsea: "Mọi người đều biết mối liên hệ mật thiết như thế nào giữa tôi và CLB này cũng như các CĐV" - Ông nói trên talkSPORT. "Vào thời điểm này chơi trên sân nhà với chúng tôi dường như là khó khăn, vì đá ở đây cứ như đá trong sân không khán giả vậy".

"Đội bóng đã khởi đầu khá lặng lẽ, hơi mềm yếu trên sân nhà. Thật khó mà chơi sung từ đầu khi các cầu thủ, toàn đội lẫn CĐV tại Stamford Bridge (đều rơi vào trạng thái như vậy)" - Mourinho gắt gỏng. "Tôi đã nhìn quanh và thấy mọi thứ trống rỗng, không phải người đâu nhé vì sân thực tế đã được lấp đầy. Thật bực bội với điều đó".

Mourinho cũng cho rằng các bóng đèn pha ở sân Stamford Bridge cũng không được bật lên đúng lúc cần thiết, khiến cho sân Stamford Bridge trở nên tối hơn thường lệ trước bàn mở tỉ số của Oscar: "Tôi tin rằng anh nào phụ trách dàn đèn đang rơi vào tâm trạng y hệt đám đông, bởi mọi người đều đang ngon giấc. Anh ta mất đến 20 phút mới hiểu ra rằng trời đã tối, nhưng tôi thì mất đến 30 phút mới hiểu được rằng sân vận động không hề trống".

"Khi chúng tôi ghi bàn là lúc tôi nhận ra, "wa, sân vận động vẫn đầy người. Tốt quá đi" - Mourinho mỉa mai.

Ban Cầm 
Theo Daily Mail

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN