TTVH Online

Aguero bỗng thấy nhớ ‘kẻ điên rồ’ Balotelli

25/10/2014 18:30 GMT+7

Trong cuốn tự truyện mới của mình, Sergio Aguero tiết lộ anh yêu quãng thời gian được thi đấu bên cạnh Mario Balotelli ở Man City.

(Thethaovanhoa.vn)- Trong cuốn tự truyện mới của mình, Sergio Aguero tiết lộ anh yêu quãng thời gian được thi đấu bên cạnh Mario Balotelli ở Man City.

Cặp tiền đạo này thi đấu bên nhau tại Etihad trong một năm rưỡi trước khi Balotelli được bán sang AC Milan trong phiên chợ Đông năm 2013. Họ nổi tiếng với pha phối hợp mang tới bàn thắng quyết định của Man City trước QPR vào tháng 5 năm 2012 để giành chức vô địch Champions League.

Bây giờ, Balotelli đã sang khoác áo Liverpool và đang hứng chịu chỉ trích nặng nề vì đổi áo với Pepe của Real Madrid trong trận thua 0-3 của Liverpool trước Real Madrid hồi giữa tuần. Nhưng đó không phải là vụ việc gây tranh cãi đầu tiên của Balotelli trong sự nghiệp của mình.

Trong cuốn tự truyện sắp xuất bản có tên Born To Rise: My Story, Aguero viết: “Tôi vẫn nhớ ngày Mario ở Man City. Tất cả chúng tôi đều biết Mario có chút gì đó điên rồ. Vấn đề là, Mario sẽ nổi loạn khi cậu ta muốn như vậy. Cậu ấy làm những điều ngớ ngẩn bất cứ khi nào cảm thấy thích, vì cậu ấy nghĩ mình có thể làm vậy”.

“Khi ở sân tập, cậu ấy đá quả bóng theo các hướng khác nhau chỉ vì thích như thế, hoặc cậu ấy ném pho mát vào mọi người khi ngồi trong phòng ăn. Tôi chẳng thể làm gì ngoài việc gọi cậu ta bằng những cái tên ngớ ngẩn và đùa giỡn cùng. Nhưng cậu ấy biết bởi vì tôi yêu Mario và mọi người đều quý mến cậu ấy. Tôi cảm thấy rằng rất nhiều hành vi của Mario xuất phát từ cảm giác của cậu ấy, rằng mình có gì đó khác biệt hoặc cảm thấy không an toàn. Mario từng nói rằng chả ai yêu cậu ấy cả và tôi chắc chắn cậu ấy tin rằng điều đó đúng mặc dù thực tế không phải vậy”.


Những ngày vui vẻ của Aguero và Balotelli tại Man City

Quãng thời gian ở Man City, Mario gây chú ý với hành động vạch áo khoe dòng chữ “Tại sao luôn là tôi?” trong chiến thắng 6-1 của Man City trước Man United mùa giải 2011-12. Câu chuyện này cũng được Aguero nhắc đến trong tự truyện. “Chẳng ai biết cậu ấy mặc áo phông bên trong áo đấu khi chúng tôi hành quân tới Old Trafford. Có thể cậu ấy giấu nó trong áo vest của mình. Nếu chúng tôi biết thì đã bảo cậu ấy bỏ nó đi. Nhưng sau đó khi tôi nhìn vào thông điệp ‘Tại sao luôn là tôi?’, tôi bảo với Mario rằng nếu cậu ấy điềm tĩnh hơn và không làm những việc như vậy, thì đó không phải là con người của cậu ấy”.

“Một lần, chúng tôi ăn sáng tại Carrington. Mario khi đó đọc báo và có bức ảnh lớn của cậu ấy với chiếc áo in thông điệp. Xung quanh bức ảnh là muôn vàn lý do tại sao luôn là cậu ấy- những cô gái, hút thuốc lá, cảnh sát, thẻ đỏ, vé phạt, bắn pháo hoa- một danh sách không có điểm dừng.

Balotelli liền phản ứng: ‘Tôi chưa bao giờ làm vậy’, và tôi tranh luận: ‘Bức ảnh chứng minh cậu làm đó thôi’. Balotelli liền đáp lại: ‘Cảnh sát chỉ chăm chăm bám theo tôi trên đường tới sân tập và muốn nói chuyện với tôi’. Nghe vậy, tôi trố mắt: ‘Làm gì có, chỉ tại cậu vượt quá tốc độ cho phép hoặc đâm sầm vào ai đó thôi’. Đôi khi Mario nhận được tin nhắn từ quầy lễ tân, cho biết cảnh sát muốn nói chuyện, cậu ấy lập tức chửi thề. Nhưng sau đó cậu ấy nhớ ra mình đã lái xe vượt cảnh sát. Mario là vậy, luôn tìm cách gây chú ý”- Aguero nhớ lại.

Khi đã rời Man City, Balotelli vẫn giữ tính cách ngang tàng đó. Một lần, Aguero dính chấn thương trong trận đấu với Barcelona ở Champions League. Điện thoại của tiền đạo Man City liền đổ chuông nhưng số gọi đến rất lạ. Nhấc máy lên, Aguero nghe đầu dây bên kia nói: “Hey, tôi Mario đây. Mọi chuyện thế nào rồi anh bạn? Man City cố lên, Man City cố lên” rồi lập tức cúp máy.


Balotelli với Mancini thường cãi nhau "như chó với mèo"

Cũng trong cuốn tự truyện, Aguero chia sẻ về mối quan hệ của Balotelli với cựu HLV Man City Roberto Mancini. Mancini đã nhiều lần thúc giục cầu thủ đồng hương của mình phải nỗ lực để phát triển tiềm năng. Không lâu sau đó, Balotelli bị bán cho Milan sau pha va chạm với ông thầy trên sân tập.

“Mario và Mancini có thể đánh nhau như chó với mèo trên sân tập, to tiếng, chửi thề nhau- nhưng sau đó lại như cha và con trai”- Aguero tiết lộ. “Trên sân tập, chúng tôi chia 5 cầu thủ mỗi bên và Mancini sẽ tham gia, đảm bảo rằng ông ở bên đối đầu với Mario để khiêu khích nhau. Họ lườm nhau, hét lên, chửi rủa cho tới khi trận cầu kết thúc và Mancini nói, ‘Rồi nhé, giờ tôi lại là HLV của cậu’. Nghe đúng như chuyện hài. Mario sẽ bỏ đi và giận dỗi trong vòng vài ngày giống như trẻ con vậy”.

K.Đ
Theo ESPN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN