TTVH Online

Tuyển Việt Nam không còn 'thương binh'

25/10/2014 06:01 GMT+7

Với sự trở lại của 2 cầu thủ gặp vấn đề với chấn thương từ khá lâu nay, HLV Miura đã có được đội ngũ đông đủ để tập luyện.

(Thethaovanhoa.vn) - Với sự trở lại của 2 cầu thủ gặp vấn đề với chấn thương từ khá lâu nay, HLV Miura đã có được đội ngũ đông đủ để tập luyện.

Trong ngày hôm qua, đội tuyển Việt Nam đón tin vui khi bộ đôi Thanh Hiền và Tiến Thành đã có thể tập chung với các đồng đội thay vì phải ngồi ngoài vận động nhẹ như các buổi tập trước đó. Với 2 cầu thủ có khuynh hướng phòng ngự, HLV Miura sẽ có thêm sự lựa chọn ở hàng thủ. Tiến Thành có sở trường trung vệ và được HLV Miura khá tin tưởng từ ngày về dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Còn Thanh Hiền cùng với Bửu Ngọc, Minh Tuấn được xem là học trò cưng của ông thầy người Nhật Bản sau được chọn tham dự ASIAS 17. Sau khi loại 3 cầu thủ từ chuyến tập huấn trên đất Nhật, ông Miura chọn Thanh Hiền bổ sung.

Buổi tập diễn ra với bài tập kết hợp tấn công và phòng ngự. HLV Miura chia mỗi đội hình gồm 8 cầu thủ để thi đấu đối kháng. Các cầu thủ được yêu cầu di chuyển liên tục, đá bóng ngắn, ít chạm, dứt điểm và cản phá tình huống dứt khoát. Ông Miura vẫn trung thành với cách đá bóng ngắn, đơn giản và khuyến khích các học trò di chuyển nhiều để tạo chỗ trống.

Trong khoảng 2 giờ đồng hồ, đội tuyển Việt Nam rèn chiến thuật phòng ngự, tấn công của HLV Miura. Sau khi thực hiện xong bài đối kháng, ông Miura cho các học trò tập những mảng miếng đến từ các tình huống cố định. Không chỉ có sút phạt, các cầu thủ còn phải sử dụng những đường treo bóng bổng. Các hậu vệ phải tích cực tranh chấp trên không với các cầu thủ tấn công. Ở đội tuyển Việt Nam hiện tại, có khá nhiều cầu thủ có thể tận dụng tốt những tình huống cố định. Đó có thể là Công Vinh, Minh Tuấn và cả đội trưởng Tấn Tài.

So với thời gian đầu tập huấn, HLV Miura có lẽ đã định hình được cho mình không chỉ lối chơi, cách vận hành chiến thuật mà cả khả năng của từng cầu thủ. Vì thế, ông thầy người Nhật Bản cũng ít góp ý hơn với các cầu thủ. Một cầu thủ cho biết: “Thầy Miura có lẽ đã nói chuyện với từng cá nhân cầu thủ về ưu nhược điểm mỗi người và ông mong muốn mỗi người sẽ phải hoàn thiện mình trong thời gian tới. Lúc đầu chúng tôi thường xuyên được lắng nghe lời góp ý của thầy nhưng đến giờ thì ít hơn hẳn”.

Điều đáng mừng với toàn đội là thời tiết có lẽ đã không còn là nỗi lo. Dù vẫn nắng nhưng do trời thường xuyên mưa mùa này nên khí hậu đã mát mẻ hơn, khiến các cầu thủ đỡ phải tiếp nước trong buổi tập. Nhưng vấn đề lớn với đội tuyển Việt Nam hiện tại là sân tập. Sau 4 ngày ròng rã rèn giũa trên SVĐ Bình Dương, mặt sân đã xuống cấp trông thấy. Những cơn mưa lớn vào các buổi chiều thời gian gần đây khiến mặt sân sình lầy, nhiều chỗ cỏ lồi lõm.

Ông Mai Ngọc Khoa (Trưởng BTC sân Bình Dương) cho biết: “Do mưa lớn liên tục, đội tuyển Việt Nam và B.Bình Dương cùng tập chung một mặt sân nên mặt cỏ sân Bình Dương đang xấu đi. Chúng tôi phải đưa đội tuyển Việt Nam sang tập sân phụ cạnh sân chính để bảo vệ mặt cỏ. Sắp tới B.Bình Dương sẽ đá ở Mekong Toyota Cup và BTV Cup trên SVĐ Bình Dương nên việc chăm sóc sân bóng, đảm bảo điều kiện tốt nhất cho các trận đấu diễn ra rất quan trọng”.

Thể lực đã được cải thiện

Với sự có mặt của HLV thể lực Fujimoto Hiroo, các cầu thủ đã cảm nhận được sự thay đổi rõ nét về sức khỏe.

Vấn đề ăn uống được HLV Hiroo chú trọng hơn. Việc không cầu thủ nào đau ốm hay chấn thương trong thời gian tập huấn vừa qua cũng là một thành công của ông Hiroo. Quan trọng hơn, các cầu thủ đùa vui là họ đã được nghỉ nhiều hơn sau một thời gian dài vận động nặng.

Trong sáng nay, đội tuyển chỉ tập một buổi trước khi lên TP.HCM đóng quân ở khách sạn Đệ Nhất vào buổi chiều. Ngày Chủ nhật, 26/10, các cầu thủ sẽ được xả hơi nguyên ngày để giải tỏa căng thẳng và đến đầu tuần, đội tuyển mới tập lại bình thường để chuẩn bị cho trận đấu với U23 Bahrain tối 29/10.


Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN