TTVH Online

CẬP NHẬT tin chiều 23/10: 'Đừng trách Balotelli, hãy trách Rodgers'. Ronaldo không biết chuẩn bị có trận 'Kinh điển'

23/10/2014 16:02 GMT+7

Bản tin cập nhật chiều 23/10 sẽ gửi đến độc giả diễn biến sau loạt trận thứ ba vòng bảng Champions League diễn ra rạng sáng qua.

(Thethaovanhoa.vn) - Bản tin cập nhật chiều 23/10 sẽ gửi đến độc giả diễn biến sau loạt trận thứ ba vòng bảng Champions League diễn ra rạng sáng qua.

Cristiano Ronaldo không biết chuẩn bị có trận "Kinh điển"

Tiền đạo Cristiano Ronaldo, người bị Carlo Ancelotti thay ra ở phút 75 trận gặp Liverpool, sau khi ghi bàn đầu tiên trong sự nghiệp tại Anfield và bàn thứ 70 của riêng mình ở Champions League, nói rằng anh hiểu lý do bị thay ra, nhưng lại không biết trận Kinh điển (El Clasico) chuẩn bị diễn ra.

"Tôi không biết. Tôi thật sự không để ý rằng chuẩn bị có trận Kinh điển diễn ra", Ronado nói.


Ronaldo luôn muốn được thi đấu nhiều nhất có thể.

“Tôi không phàn nàn gì với quyết định của HLV vì trước mắt chúng tôi là một trận đấu lớn (trận El Clasico)”, Ronaldo nói.

“Một cầu thủ lớn, giàu tính cạnh tranh biết rằng hai ngày nghỉ thì cũng giống ba ngày thôi. Nhưng không có vấn đề gì, vì chúng tôi sẽ chơi tốt để thắng”.

Cũng trong cuộc phỏng vấn sau trận, Ronaldo cam đoan rằng Real Madrid có thể bảo vệ thành công danh hiệu Champions League.

Allegri: Juve tràn trề cơ hội qua vòng bảng

Dù thua Olimpiakos rất thất vọng, HLV Massimiliano Allegri vẫn cho rằng Juventus còn nhiều cơ hội vượt qua vòng bảng Champions League.

“Tôi không nghĩ trận đấu sẽ diễn ra như hiệp 1”, Allegri nói với Sport Mediaset sau trận đấu. “Chúng tôi chơi tệ, không di chuyển đủ linh hoạt và cho phép đối phương phản công”.


Allegri vẫn tin Juve đi tiếp.

“Trong hiệp 2, chúng tôi bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn. Chúng tôi rời sân với một chút thất vọng nhưng tôi vẫn cho rằng chúng tôi có cơ hội tốt để qua vòng bảng”.

Ở bảng A, Juve hiện mới giành 3 điểm sau 3 trận. Hai đội dẫn đầu bảng là Atletico Madrid và Olimpiakos cùng có 6 điểm.

CĐV Roma là độc nhất

Đó là lời nhận xét của Francesco Totti, đội trưởng Roma. Roma đã thua Bayern Munich đến 1-7 ở Champions League, nhưng CĐV vẫn dành cho đội bóng sự cổ vũ nhiệt tình. Totti rất cảm kích trước tình cảm đó.


Totti tri ân 2 CĐV vừa thiệt mạng.

“Các CĐV của chúng tôi là độc nhất trên thế giới và chứng minh một lần nữa vào tối qua sau thất bại trước Bayern Munich. Họ vẫn cổ vũ đội bóng bằng tình cảm ấm áp và lòng tự hào”, Totti viết trên blog của mình. Anh cũng gửi lời chia buồn đến hai CĐV Roma qua đời vì tai nạn, sau khi trở về từ Olimpico sau trận đấu Roma – Bayern.

“Tôi muốn cảm ơn các CĐV nhưng thật không may, tôi quá buồn vì sự ra đi của hai CĐV Stefano và cậu nhóc Cristian”.

“Là đội trưởng đội bóng, tôi yêu mến họ rất nhiều. Nhưng trên tất cả, là một người đàn ông, một người cha, tôi chân thành chia buồn đến gia định họ. Tôi sẽ ở bên các bạn”.

“Balotelli là thương vụ hoảng loạn”. "Hãy trách Rodgers"

Đó là nhận xét của chuyên gia, cựu cầu thủ Liverpool Jamie Redknapp về tiền đạo Mario Balotelli. Cầu thủ này đến Liverpool với giá 16 triệu bảng Hè qua nhưng đến giờ mới ghi 1 bàn, và chơi thất vọng trong hầu hết các trận.

Trong buổi bình luận trên Sky Sport cùng với cựu HLV Livepool Grame Souness và cựu cầu thủ Jamie Carragher, Redknapp nhận định: “Tôi không tài nào thay đổi cảm nhận về Mario Balotelli, và chẳng có gì để nói về những gì anh ta làm trong màu áo Liverpool”.

Carragher nói: “Tôi không chỉ trích Balotelli. Tôi chỉ trích Rodgers vì đã mua cậu ta. Sao ông nghĩ ông có thể thay đổi cầu thủ khiến cả Mourinho, Mancini và Prandelli bó tay? Trong một vài trường hợp, bạn bị mua đắt gấp đôi một món hàng gì đó khi vào siêu thị”.

Ở trận gặp Real Madrid diễn ra rạng sáng nay, Balotelli tịt ngòi và gây tranh cãi bởi hành động đổi áo ngay sau giờ nghỉ giữa hiệp, như một cách bỏ cuộc, khi Liverpool đang bị dẫn 0-3.

CĐV Everton bị đánh bởi Hooligan Pháp

Một nhóm CĐV Everton đã bị tấn công tại thành phố Lille vào đêm thứ Tư trước trận đấu ở Europa League giữa Lille với Everton vào thứ Năm.


CĐV Everton bị đánh tại Lille.

Khoảng trên 100 CĐV Lille trùm khăn kín đầu đã phục kích các CĐV Anh bên ngoài một quán bar Australia vào lúc 10h tối, giờ địa phương để tấn công nhóm này. Cảnh sát đã đến trong vài phút để giải quyết đám hỗn loạn bằng hơi ga nhưng các nhân chứng kể rằng vẫn có vài CĐV Everton bị thương, chảy máu, chấn thương vùng đầu.

Người dân địa phương cho biết CĐV Everton ca hát rất vui vẻ và hòa bình, nhưng vẫn bị tấn công. Vụ việc dự kiến sẽ tiếp tục được điều tra trong thời gian tới.

Gia Hưng
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN