TTVH Online

Hà Lan thua 'sốc' trước Iceland: Điều gì đang xảy ra với Hà Lan?

15/10/2014 06:13 GMT+7

Dù Iceland có đang là một trong những ĐTQG tiến bộ với tốc độ chóng mặt nhất hành tinh đi chăng nữa thì thất bại 2-0 mới đây của Oranje vẫn là một kết quả đáng xấu hổ.

(Thethaovanhoa.vn) - Dù Iceland có đang là một trong những ĐTQG tiến bộ với tốc độ chóng mặt nhất hành tinh đi chăng nữa thì thất bại 2-0 mới đây của Oranje vẫn là một kết quả đáng xấu hổ.

Bộ mặt vô hồn hiện hữu trong một tập thể thiếu cân bằng khiến cho tất cả phải đặt dấu hỏi, phải chăng thành tích xếp thứ ba World Cup 2014 chỉ là mộ thứ ma thuật của Louis Van Gaal?

Sự phụ thuộc vào Robben

Một tháng trước khi vòng loại EURO 2016 khởi tranh, cựu HLV trưởng ĐT Hà Lan – ông Bert van Marwijk lên tiếng ca ngợi Arjen Robben rằng, ông thà có tiền vệ của Bayern Munich hơn là Lionel Messi và Cristiano Ronaldo. Lý do? Van Marwijk cho rằng Robben là một cầu thủ “toàn diện” hơn.

Dù nhận định này có đúng hay sai thì quả thực, Robben đang là niềm cảm hứng lớn nhất của Hà Lan. Ngay tại World Cup 2014, khi Hà Lan mất đi rất nhiều cái tên quan trọng vì chấn thương, Robben đã trở thành vũ khí quan trọng nhất (và cũng gần như là duy nhất) của Oranje. Tốc độ và kỹ thuật thượng thừa của anh đã được biết đến từ lâu, nhưng điều khiến nhiều người bất ngờ chính là nền tảng thể lực như thể bất tận của Robben.

Không mấy ngạc nhiên khi sau một mùa hè cày ải, anh đã gặp những vấn đề cơ bắp, xương khớp. Phải tới khi gặp Iceland rạng sáng ngày 14/10, cựu cầu thủ của Chelsea và Real Madrid mới có thể trở lại. Trước đó, Hà Lan chỉ thắng được đội tiểu nhược Kazakhstan, để thua một cách toàn diện trước Italy (giao hữu) và CH Czech (vòng loại EURO).

Thế nhưng không phải ngẫu nhiên mà Iceland lại thăng tiến nhanh đến vậy trong ít năm qua. Họ đã sắp xếp từ hai tới ba người để “chăm sóc” Robben kỹ càng mỗi khi anh có bóng. Gần như không có cơ hội, khoảng trống nào để chân chạy này phô diễn kỹ thuật và tốc độ.

Khi ấy, Hà Lan lộ ra một bộ mặt thiếu cân bằng: Robin van Persie chơi cá nhân và chậm chạp; Jeremains Lens tỏ ra non nớt; còn những cái tên từ băng ghế dự bị như Klaas-Jan Hunterlaar hay Quincy Promes không có một dấu ấn nào đáng kể. Thậm chí Hunterlaar và Van Persie đã tạo ra một màn đấu khẩu xấu xí ngay trên sân.

Công cùn, thủ cũng kém

Tại World Cup 2014, thành công lớn nhất của Hà Lan thực chất không nằm ở hàng công, mà đến từ khâu phòng ngự. Sơ đồ 3-5-2 mà Van Gaal dàn dựng đã đạt hiệu quả tối đa trước mọi đối thủ. Oranje chỉ bị loại ở bán kết, sau loạt luân lưu với á quân Argentina.

Tuy nhiên, kể từ khi Guus Hiddink lên nắm quyền, lá chắn bất khả xâm phạm màu da cam đã trở thành một cái bánh đa chọc đâu cũng thủng giòn. Công việc huấn luyện hàng thủ của trợ lý Danny Blind rõ ràng không hề lạc quan.

Con trai của Danny, Daley Blind tỏ ra rất thiếu cảm giác bên cánh trái. Dĩ nhiên anh không phải một hậu vệ thuần túy (chơi tiền vệ trụ tại Ajax và Manchester United), nhưng điều gì đã khiến anh tỏa sáng khi được đẩy sang cánh trong mùa hè Brazil? Xem ra Danny Blind “dạy dỗ” con trai mình còn không hiệu quả bằng Van Gaal!

Ở cánh đối diện, Gregory van der Wiel tỏ ra vụng về, dù đã tạo ấn tượng tốt tại PSG thời gian qua. Trung tâm hàng thủ thì sao? Hiddink chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm khi Gylfi Sigurdsson ghi bàn ấn định tỉ số cho Iceland – đó là câu trả lời rõ ràng nhất.

Ronald De Boer, cựu danh thủ Hà Lan đã lên tiếng chỉ trích Hiddink trên Sky Sports: “Chúng tôi luôn biết rõ ràng về kế hoạch thi đấu tại Hà Lan. Chúng tôi đã có một kế hoạch dưới thời Van Gaal, người huấn luyện tốt hơn hẳn Hiddink, nhưng ở thời điểm này tôi chẳng thấy cái kế hoạch nào cả.”

“Hiddink có một sự nghiệp tuyệt vời, nhưng trong mắt tôi ông ấy đã 67 tuổi và những ý tưởng của ông ấy đã cũ kỹ mất rồi. Guus giống như một ông bố để quàng tay lên vai các cầu thủ và mang đến tiếng cười mà thôi.” – De Boer tỏ ra không hài lòng về việc LĐBĐ Hà Lan đã từ chối Ronald Koeman mùa hè qua.

TIÊU HOA
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN