TTVH Online

Đức - CH Ireland: Thức dậy đi, 'Die Mannschaft'!

14/10/2014 07:47 GMT+7

Trước khi vòng loại EURO 2016 khởi tranh, HLV Joachim Loew từng nói rằng đây không phải là một bảng đấu dễ dàng với đội tuyền Đức.

(Thethaovanhoa.vn) - Trước khi vòng loại EURO 2016 khởi tranh, HLV Joachim Loew từng nói rằng đây không phải là một bảng đấu dễ dàng với đội tuyền Đức.

Khi ấy, có lẽ người ta chỉ coi đó là phát biểu mang tính chất ngoại giao. Nhưng sự thật thì giờ hẳn nhà ĐKVĐ thế giới cũng đã bắt đầu cảm thấy khó thở…

Không thể nhận thêm những bài học

Thất bại trước Ba Lan vài ngày trước giống như một cái tát thật lực vào niềm kiêu hãnh của người Đức. Đó là trận thua đầu tiên của Đức sau 33 trận bất bại liên tiếp ở chiến dịch vòng loại EURO và World Cup, kể từ tháng 10 năm 2007. Nhưng Joachim Loew vẫn tỏ ra khá bình thản.

Vị thuyền trưởng của Die Mannschaft chỉ coi trận thua trên đất Ba Lan giống như một tai nạn. “Tôi nghĩ không cần phải bi kịch hóa mọi chuyện. Ba Lan thực sự đã chơi rất quyết tâm và có động lực rất lớn trước đội tuyển Đức. Chúng tôi muốn có 3 điểm, nhưng bạn có thể thấy không phải bao giờ mọi thứ diễn ra trên sân cũng như ý muốn”. Loew trả lời báo giới sau trận đấu.

Theo quan điểm của Joachim Loew, đó là một trận đấu mà đội bóng của ông vẫn chơi tốt, khi Đức vẫn kiểm soát tới 62% bóng và có đến 28 pha dứt điểm về phía cầu môn của đối phương. Việc Die Mannschaft thất bại chỉ đơn thuần là do các tuyển thủ Đức còn thiếu kinh nghiệm do quá trình thay máu sau World Cup 2014. “Tôi không bất ngờ về kết quả. Bởi bất kì đội bóng nào cũng ít nhiều có thêm những sự nỗ lực khi họ đối đầu với những nhà vô địch thế giới, trong khi đội bóng của tôi lại có nhiều sự thay đổi quan trọng”.

Cũng theo chiến lược gia 54 tuổi thì những cú ngã như vậy thậm chí còn là cần thiết, để giúp các học trò của mình trưởng thành hơn. “Trong 2 năm tới, những cầu thủ của tôi sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn từ những bài học như thế này”, ông Loew tin tưởng. Nhưng dĩ nhiên, học lúc nào thì học, các CĐV của tuyển Đức hiện muốn đội nhà phải thắng Ireland vào rạng sáng mai cái đã.

Cần loại bỏ sự chủ quan

Về cơ bản, Die Mannschaft xứng đáng nhận được sự thông cảm. Trước Ba Lan, nhà ĐKVĐ thế giới đã buộc phải sử dụng 2 hậu vệ cánh rất thiếu kinh nghiệm Erik Durm (22 tuổi) và Antonio Ruediger (21 tuổi). Ở giữa sân, Christoph Kramer dù đã đá chính ở trận chung kết World Cup 2014 nhưng thật ra cũng chỉ mới có 8 lần khoác áo ĐTQG. Chưa kể, Loew còn trình làng một tân binh là cầu thủ chạy cánh Karim Bellarabi. Đây rõ ràng đều là những cái tên cần thời gian để hoàn thiện mình.

Tuy nhiên, nói đi phải nói lại, Loew vẫn có lỗi trong thất bại của đội nhà. Ông đã tỏ ra quá chủ quan. Lẽ ra với đội hình xộc xệch, lại phải chơi trên sân khách, ông Loew nên chọn cho đội nhà một lối đá bình tĩnh, chắc chắn hơn, thay vì luôn ào lên tấn công, để rồi phải trả giá bằng những cú hồi mã thương như vậy. Dường như danh xưng nhà vô địch thế giới đã khiến cho đội tuyển Đức chịu sức ép? Họ luôn cố gắng chơi áp đảo đối phương đến mức tối đa như thể để khẳng định sự xứng đáng với vị thế mới. Hệ quả là chỉ 3 trận sau World Cup 2014, Die Mannschaft đã phải nhận tới 7 bàn thua.

Trước CH Ireland, Joachim Loew cần phải tránh vết xe đổ này. Nhất là khi dưới thời tân HLV Martin O’Neil, đội khách đã cho thấy sự tiến bộ đáng kể. CH Ireland đã không còn là một tập thể dễ bắt nạt, từng bị Đức vùi dập đến 9-1 trong 2 lần đụng độ ở vòng loại World Cup 2014 cách đây 1-2 năm. Chắc chắn chỉ khi từ bỏ tư tưởng trịch thượng thì Die Mannschaft mới trở lại là chính mình, một cỗ máy chiến thắng!

17 Nếu không tính các trận giao hữu thì đội tuyển Đức hiện đang có chuỗi 17 trận bất bại liên tiếp trên sân nhà.

20 Lần gần nhất CH Ireland thắng Đức cách đây đã 20 năm (thắng 2-0 trong một trận giao hữu trên sân khách vào tháng 5/1994).

100 Nếu ra sân trong trận đấu này, cựu trung vệ của Manchester United, John O’Shea, sẽ có lần thứ 100 khoác áo ĐTQG CH Ireland.

Đội hình dự kiến:

Đức: Neuer - Ruediger, J. Boateng, Hummels, Durm - Rudy, T. Kroos - Bellarabi, M. Goetze, Schuerrle - T. Mueller.

CH Ireland: Forde - Meyler, O'Shea, M. Wilson, S. Ward - McGeady, Whelan, Quinn, McClean - Walters - Keane.

Dự đoán: 2-0

Đức Phan
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN