TTVH Online

Wayne Rooney: Tôi mơ ngày trở về Liverpool

13/10/2014 15:57 GMT+7

Tiền đạo đội tuyển Anh Wayne Rooney tiết lộ anh muốn được trở về chơi bóng ở đường phố quê hương Liverpool một khi đã giải nghệ.

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền đạo đội tuyển Anh Wayne Rooney tiết lộ anh muốn được trở về chơi bóng ở đường phố quê hương Liverpool một khi đã giải nghệ.

Rooney nói mỗi khi anh trở về quê nhà Croxteth, quận ở thành phố Liverpool mà anh đã lớn lên, mơ trở thành Duncan Ferguson hay Paul Gascoigne, anh vẫn thích tham gia các trận đá bóng đường phố.

Trưởng thành từ đường phố

“Tôi luôn tin ở khía cạnh đường phố trong bóng đá”, Rooney nói. “Tôi đã chơi bóng ngoài đường với bạn bè từ xưa và giờ vẫn thế. Đó là nơi tôi học được bóng đá. Tôi học được rất nhiều thứ ở học viện trẻ của Everton, nhưng phần lớn bóng đá của tôi là từ đường phố”. Đó là một tuyên bố can đảm của một cầu thủ chuyên nghiệp trị giá triệu đô, chưa kể là ngôi sao lớn nhất của bóng đá Anh.

Chính David Moyes, người đầu tiên đưa Rooney vào thế giới chuyên nghiệp ở Goodison Park, rồi sau đó làm việc với anh ở Man United mùa trước, cũng là người đầu tiên mô tả Rooney là “cầu thủ của đường phố”. Không quá khó để tưởng tượng ra cảnh một cầu thủ với phong cách như Rooney đá bóng vào tường và chơi trên nền bê-tông, cũng với sự quyết liệt mà anh thể hiện ở Old Trafford hay Wembley.

Rất nhiều ký ức hiện về cùng với hình ảnh đó, như lần đầu của anh ở ĐTQG. “Tôi nhớ World Cup 1998 và khoảnh khắc đặc biệt khi Michael Owen ghi bàn vào lưới Argentina”, Rooney nói. “Đó là khi tôi bắt đầu theo dõi ĐT Anh tỉ mỉ và có ý thức. Rồi ở Everton, mọi thứ xảy ra quá nhanh với tôi, qua đội trẻ, rồi đội 1, rồi 6 tháng sau là ĐT Anh. Đó là một giấc mơ thành sự thật, và tôi thấy biết ơn vì mình được khoác áo ĐTQG nhiều lần như vậy”.

Chính xác là 98 lần (chưa tính trận Estonia-Anh). Rooney đang nhanh chóng đạt tới cột mốc 100 trận cho Tam sư và ở tuổi 29 tháng này, sẽ là cầu thủ trẻ nhất làm được điều đó, khi Anh gặp Slovenia ở vòng loại EURO 2016 vào giữa tháng 11 ở Wembley.

Rooney nhớ lại màn ra mắt, gặp Australia trong trận giao hữu ở Upton Park hồi tháng 2/2003, khi anh trở thành tuyển thủ Anh trẻ nhất trong lịch sử. Trận đấu đó đáng nhớ không chỉ vì Anh thua 1-3 mà còn vì Sven-Goran Eriksson, HLV ĐT Anh khi đó, thay toàn bộ đội hình trong giờ nghỉ. Chính trận đấu đó đã dẫn tới việc FIFA quy định giới hạn số lần thay người ngay cả ở các trận giao hữu.

Trọng trách mới với Tam sư

“Có hơi kỳ lạ”, Rooney nhớ lại. “Gặp Australia ở West Ham và chúng tôi thua 1-3. Tôi là người vào sân trong giờ nghỉ. Thật tuyệt vì tôi và Franny Jeffers đá cặp tiền đạo trong hiệp 2. Chúng tôi biết nhau rõ, ở gần nhà nhau, học cùng trường và đá cho các đội nhi đồng ở địa phương”.

Những ngày đó anh có tưởng tượng rằng mình sẽ có 100 lần khoác áo ĐT Anh và rất có thể, phá cả kỷ lục mọi thời 129 trận của Peter Shilton? “Ở tuổi đó tôi không nghĩ gì khác ngoài trận đấu tiếp theo”, Rooney nói. “Được chơi cho ĐT Anh đã là một đặc ân rồi, và tôi không hề muốn dừng lại”.

Có hơi lạ lùng khi nghĩ về Rooney không chỉ như đội trưởng Tam sư, mà còn là cầu thủ kỳ cựu nhất của họ trên sân hiện giờ. Rooney nói anh tự hào với vinh dự đó và sẽ neo theo tấm gương của những đàn anh như David Beckham, người đã còn ra sân nhiều trận cho Tam sư sau tuổi 30.

“Thật tuyệt vời được chứng kiến các cầu thủ trẻ trưởng thành, và những người đã kỳ cựu cống hiến cho ĐT Anh”, Rooney nói. “Chúng tôi đã có rất nhiều cầu thủ giỏi và tôi thấy mình thật may mắn khi được chơi cùng những Steven Gerrard, Frank Lampard, Ashley Cole. Họ sẽ mãi là những người hùng của chúng tôi”.

Vậy anh có lời khuyên gì cho những người sắp ra mắt ĐTQG? “Tôi không biết”, Rooney nói. “Tôi không có gì hối tiếc với những gì tôi đã làm được. Tôi đã thử sức với tất cả và luôn nỗ lực hết mình. Tôi không hối tiếc vì những lựa chọn của tôi”.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN