TTVH Online

Italy - Azerbaijan: Chờ làn gió mới Pelle

10/10/2014 07:04 GMT+7

“Không thể đi giày khiêu vũ trên sân Juventus”, Rudi Garcia nói, ngụ ý rằng đã là đá bóng, mà lại ở đẳng cấp cao trong những trận lớn như Juve-Roma thì phải quyết liệt, chẳng thể đi một đôi giày khiêu vũ mà vuốt ve.

(Thethaovanhoa.vn) - “Không thể đi giày khiêu vũ trên sân Juventus”, Rudi Garcia nói, ngụ ý rằng đã là đá bóng, mà lại ở đẳng cấp cao trong những trận lớn như Juve-Roma thì phải quyết liệt, chẳng thể đi một đôi giày khiêu vũ mà vuốt ve.

Vậy mà vẫn có một tiền đạo vừa biết khiêu vũ, vừa biết đá bóng (dĩ nhiên, bằng giày đinh): Graziano Pelle.

Suýt thành một vũ công

Đáng ra anh đã là một vũ công. Cho đến năm 16 tuổi, Pelle vẫn còn phân vân giữa khiêu vũ và bóng đá. “Thời còn ở Lecce, nó khiến tôi thất vọng”, ông Pantaleo Corvino, cựu HLV của đội Lecce kể lại 2 ngày trước trên Corriere dello Sport. “Nó biết nhảy và năm 16 tuổi phân vân giữa hai con đường. Sau cùng, nó đến gặp tôi và quyết định đi theo bóng đá”.

Đến năm 12 tuổi, cậu bé Pelle sinh ra ở một thị trấn nhỏ vùng Lecce, vẫn thường xuyên bỏ tập bóng đá để khiêu vũ. “Mẹ tôi thích khiêu vũ”, anh kể. “Chị gái hơn tôi 3 tuổi và cũng thích khiêu vũ, nhưng tôi rất ghét vì chị hay bắt nạt tôi. Để mẹ vui, tôi thi nhảy với chị nhưng đi hai chiếc giày chồng lên nhau, vì chị ấy cao hơn tôi rất nhiều”.

Pelle thậm chí đã giành giải nhất một cuộc thi nhảy điệu Mỹ La tin trên lãnh thổ Italy vài năm trước. Nhưng bóng đá mới là cái nghiệp của anh, công việc yêu thích hơn đắm mình trong các điệu nhạc và lắc lư cơ thể. Nhưng mọi chuyện đã suôn sẻ: Graziano bắt đầu sự nghiệp không quá muộn (16 tuổi), nhưng không thích nghi được với bóng đá Italy. Ba năm tại Lecce, anh ra sân 12 trận, không ghi bàn nào, thường xuyên bị cho các đội hạng dưới mượn và thậm chí sau khi trở về Italy từ Hà Lan, anh thất bại tiếp ở Parma. Sự đen đủi vận lấy anh, hoặc là cái duyên chưa tới?

Có lẽ là ý thứ hai. Cao 1m94, đúng bằng Luca Toni, nặng 83 cân, chỉ kém tiền đạo đàn anh đúng 1 kg, Pelle đang trưởng thành muộn y như đàn anh ngày trước. Cho đến năm 2011, anh mới bắt đầu tỏa sáng, và kể từ đó trở thành một vũ công trên các sân cỏ Hà Lan khi ghi 50 bàn trong 2 năm chơi cho Feyenoord. 7 trận đầu ở Premier League, anh ghi 4 bàn, để trở thành thần tượng mới của sân St Mary’s sau khi đội bóng bán Rickie Lambert cho Liverpool hồi mùa Hè.

Hoàn toàn có thể thay Balotelli

“Cậu ta học rất nhanh. Trong 2 tuần đầu, tôi nói với cậu ta: Ở Hà Lan nếu cậu dùng 70% sức mạnh thì cậu đã thắng. Ở đây cậu phải dùng hơn 100%. Cậu ta làm thế. Bạn xem, cậu ta giỏi đấy chứ”, HLV Ronald Koeman của Southampton hồ hởi.

Gạt Mario Balotelli, gọi Graziano Pelle, Antonio Conte có vẻ muốn cho cậu bé hư nước Ý hiểu rằng không cố gắng thì đừng hòng có cơ hội. Đó không hề là một sự ưu ái quá đáng cho Pelle, khi phong độ anh hoàn toàn hơn đứt đàn em. Pelle cao to, có thể trở thành một dạng số 9 cổ điển mà bóng đá Italy đang rất hiếm, kể từ sau thời của Toni và Gilardino. Hơn nữa: “Nếu cậu ta có thể học cách giữ bóng như Toni, cậu ta sẽ là một ngôi sao”, ông Corvino cam đoan.

“Balotelli rõ ràng giỏi hơn Pelle, nhưng nếu được chọn, tôi vẫn chọn Pelle”, HLV của Ajax, Frank de Boer đảm bảo. “Các cầu thủ có thể thắng, nhưng đội bóng cần giành danh hiệu. Balotelli không phải mẫu cầu thủ chơi vì cả đội”.

Yếu tố tài năng hơn hẳn. Yếu tố tiềm năng cũng hơn đứt: Nghe có vẻ vô lý, nhưng ở tuổi 29, Pelle vẫn cho thấy anh còn rất nhiều tiềm năng như Corvino bình luận, khác hẳn Balotelli dường như đã quá cũ kĩ và đang bị cầm tù. Anh còn là một cầu thủ của đồng đội, chững chạc hơn so với Balotelli. Lần duy nhất người ta thấy Pelle nổi nóng có lẽ là khi đá tung các camera truyền hình, sau khi Feyenoord hòa Twente 2-2 trong thế dẫn 2-0, tháng 2/2004. Mà thế có khi, lại được Conte yêu thích cũng nên?

Đội hình dự kiến

Italy: Buffon; Ranocchia, Bonucci, Chiellini; Darmian, Marchisio, Pirlo, Florenzi, Pasqual; Immobile, Zaza.

Azerbaijan: Agayev; Sukurov, Sadiqov, Huseynov, Budak; Nazarov, Qarayev, Abisov, Cavadov; Aliyev, Dadasov.

Dự đoán: 3-0


Gia Hưng (theo Guardian)
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN