TTVH Online

Đua xe Công thức 1: Ferrari đã có 'bom tấn' Vettel

05/10/2014 10:29 GMT+7

Nhà đương kim vô địch thế giới 4 năm liên tiếp Sebastian Vettel sẽ thay Fernando Alonso để trở thành 1 trong 2 tay lái cho Ferrari mùa giải tới.

(Thethaovanhoa.vn) - Nhà đương kim vô địch thế giới 4 năm liên tiếp Sebastian Vettel sẽ thay Fernando Alonso để trở thành 1 trong 2 tay lái cho Ferrari mùa giải tới.

Trên thực tế, hợp đồng của Alonso với đội đua Italy vẫn còn thời hạn tới 2 năm nữa. Tuy nhiên, với mong muốn gia nhập McLaren-Honda vào mùa giải sau của tay đua người Tây Ban Nha, Ferrari đã chấp nhận ‘chia tay’. Cũng trong chính thời điểm này, nhà đương kim vô địch đồng đội Red Bull cũng thông báo hôm thứ Bảy rằng tay đua ‘con cưng’ Vettel của họ cũng sẽ ra đi.

Chủ tịch đội đua Áo Christian Horner cho biết Ferrari đã đưa ra một lời đề nghị vô cùng hấp dẫn đối với Vettel và tay đua 27 tuổi khó lòng từ chối. Ông Horner tiết lộ rằng bản thân Vettel cũng đã nói về quyết định tối hôm thứ Sáu vừa qua, chỉ vài giờ trước khi thông báo chính thức được đưa ra. “Tất cả những gì tôi có thể làm là cầu chúc những điều tốt đẹp nhất cho tương lai của cậu ấy”, ông Horner phát biểu.

Vị trí của Vettel tại Red Bull sẽ được thay thế bởi tay đua người Nga của đội Toro Rosso hiện giờ Daniil Kvyat. Mặc dù thông tin về sự ra đi của Vettel và Alonso đã là chính thức nhưng phía đội đua McLaren lại chưa có động thái nào. Tuy nhiên, người trong cuộc và cả truyền thông nghĩ rằng trong thời gian không lâu tới, đội đua Anh sẽ đưa ra thông báo chính thức.

‘Mối tình’ của Vettel và Red Bull đã kéo dài hơn nửa cuộc đời tay đua người Đức. Từ khi 12 tuổi, Vettel đã luôn nhận được những hỗ trợ nhất định của đội đua Áo. Cùng với họ anh đã giành 4 chức vô địch thế giới, xô đổ rất nhiều kỷ lục. Tuy nhiên 2014 không phải mùa giải đáng nhớ với Vettel. Sự có mặt của người đồng đội mới Daniel Ricciardo đang đạt phong độ rất cao đã phần nào khiến Vettel không còn được cưng chiều như trước. Thành tích và cả chiếc xe của Vettel cũng kém hơn hẳn đồng đội.

Chia sẻ với báo chí về quyết định ra đi, Vettel nói: “Đây không phải lần đầu tiên Ferrari đưa ra đề nghị với tôi. Nhưng đến bây giờ thì tôi cảm thấy đây là thời điểm tốt để ra đi. Tôi chia tay đội đua không phải vì xích mích với họ hay với cá nhân nào. Chỉ là tham vọng muốn làm một điều khác biệt thôi thúc tôi. Đây không phải là một quyết định dễ dàng nhưng trái tim tôi đã chọn con đường của nó”.

Đúng là Ferrari đã liên tục chèo kéo Vettel 2 năm trở lại đây. Trong khi đó, đội đua Italy thì đã không còn là chính mình nhiều năm nay. Với sự lên ngôi của Mercedes-Brawn, rồi sau này là Mercedes GP, Red Bull, Ferrari thậm chí còn không được coi là ‘đại gia’ của F1 nữa. Cách đây không lâu, trước thành tích yếu kém của đội, chủ tịch Di Montezolo đã tuyên bố từ chức. Bây giờ, Ferrari sẽ có một triều đại mới dưới thời của Marco Mattiacci.

Trong khi đó, Alonso, sau 5 năm gắn bó với Ferrari và được đội đua hỗ trợ rất nhiều cũng không thể nào lấy lại được phong độ xưa. Giờ đây, ở tuổi 33, anh đã đứng bên kia sườn dốc sự nghiệp, tay đua người Tây Ban Nha cho rằng một tương lai mới ở McLaren với động cơ Honda sẽ là “cứu cánh” cho những năm tháng cuối cùng của sự nghiệp.

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN