TTVH Online

'Dao kéo', niềm tự hào của phụ nữ Hàn Quốc

30/09/2014 05:53 GMT+7

Xem phim Hàn Quốc, các chị em nhà ta mê mẩn không chỉ diễn viên Hàn nhập vai tình cảm, mà họ đẹp từng centimet. Đa số đều nhờ phẫu thuật cả, kể cả nam giới xứ Hàn cũng ngày càng siêng đến viện thẩm mỹ để nhờ dao kéo can thiệp.

(Thethaovanhoa.vn) - Xem phim truyện Hàn Quốc, các chị em nhà ta mê mẩn không chỉ diễn viên Hàn nhập vai tình cảm, mà họ đẹp từng centimet. Đa số đều nhờ phẫu thuật cả, kể cả nam giới xứ Hàn cũng ngày càng siêng đến viện thẩm mỹ để nhờ dao kéo can thiệp.

Theo thống kê, có đến 90% phụ nữ Hàn Quốc từng đến thẩm mỹ viện để làm đẹp. Bất cứ nơi đâu, trên tàu điện ngầm, công viên, nhà hàng, nơi công cộng…, bạn có thể nhận ra điều đó. Trong người giấu thì khó, nhưng ngoại hình dễ nhận ra, dễ nhất là các sống mũi của phụ nữ Hàn Quốc đa số đều được làm lại.

Văn hóa làm đẹp

Ở Hàn Quốc, từ Nam đến Bắc, nhất là các trung tâm như Seoul, Busan, Incheon…, bất cứ chỗ nào bạn cũng có thể bắt gặp  hình ảnh các trung tâm thẩm mỹ, rất đông khách hàng. Đa số đều khang trang, đẹp và sạch sẽ.

Whang Kim Hoong, cô gái gốc Việt 16 tuổi, con chị Trần Thanh Tâm ở Ansan, “khoe” rộn ràng  trên facebook: “Em mới đi làm đẹp về, cả nhà thấy hình ảnh em thế nào, sống mũi thanh tú chưa? Đôi mắt 2 mí rồi nhé”! Comment chúc mừng cô bé cứ gọi là tưng bừng. Chuyện khoe đi thẩm mỹ là bình thường ở Hàn Quốc.

Nếu ở Việt Nam, nghe tin đụng dao kéo, có khi người yêu cô bé (nếu có) lập tức nói lời chia tay ngay. Rồi phụ huynh, dư luận khó có thể chấp nhận. Với giới nghệ sỹ, chưa cần nghe khoe, chỉ cần hình dạng khang khác, thể nào cũng đã rùm beng lên là cô A, chị B vừa được dao kéo can thiệp, rồi tốn bao nhiêu giấy mực.

Hàn Quốc thì khỏe. Các nữ sinh từ lớp 10, thậm chí sớm hơn, đã bắt đầu nhờ dao kéo can thiệp. Tất cả vì cái đẹp, nên nhiều chị em không có điều kiện, đều “nhịn ăn nhịn mặc” đúng nghĩa, để góp tiền đi làm đẹp, nâng mũi, cắt mí mắt, gọt cằm, nâng ngực, gọt hông.

Với họ, làm đẹp bằng mọi cách là thiên chức của phụ nữ, như là 1 văn hóa của phụ nữ Hàn. Vì sao? Chúng tôi đã đem thắc mắc đi hỏi với khá nhiều người sinh sống ở Hàn Quốc, và cả người bản địa, đều nhận được câu trả lời chung: Thực tế, người Hàn Quốc đã cải thiện được quá nhiều thứ, nhưng có 1 thứ mà họ vẫn miệt mài chinh phục: sắc đẹp.

Let Me In hiện là chương trình truyền hình nổi tiếng của Hàn Quốc, chuyên về phẫu thuật thẩm mỹ và giúp đỡ những người kém may mắn về ngoại hình có thể tự tin, vững bước hơn trong cuộc sống. Chương trình phát sóng lần đầu tiên vào tháng 12/2011 và đến nay đã là mùa thứ 4 nhưng vẫn nhận được sự quan tâm và ủng hộ của đông đảo mọi người.

Nếu như trước đây chương trình chỉ hỗ trợ cho người Hàn Quốc thì mùa mới (với phiên bản toàn cầu), một số chuyên gia đã sang tận Thái Lan vào tháng 5 vừa qua để tìm các nhân vật phù hợp.

Do thành công quá lớn của Let Me In tại Hàn Quốc nên khi đến Thái Lan, hàng nghìn lá đơn đã nhanh chóng gửi đến với mong muốn được tham gia và lột xác hoàn toàn.  Chương trình này đến Việt Nam thì chắc chắn đơn mong “lột xác” cũng không ít.

Bật mí nhỏ cho chị em Việt Nam muốn sang Hàn đụng “dao kéo”

Sau khi tìm hiểu khá nhiều kênh, tôi có thể tham mưu chính xác cơ bản cho các chị em nhà ta nếu có ý tưởng sang Hàn Quốc làm đẹp: Nâng mũi: trung bình 1.500 USD. Cắt mí mắt: cao cấp (3.000 đến 3.500 USD), tầm tầm bậc trung (1.200 USD) và bình dân (800 USD).

Nâng ngực cũng có 2 loại, 1 là phẫu thuật phổ biến bỏ túi silicon (1.800 USD). Tuy nhiên, xu hướng của các chị em đại gia đều chấp nhận chịu đau đớn lấy mô ở phần đùi để cấy mô nhằm tăng phần tự nhiên, khỏi bị ông xã chê dùng hàng giả. Dịch vụ này đắt gần gấp đôi, từ 3.200 đến 3.500 USD.

Muốn có eo “con kiến” thì có dịch vụ gọt hông, cắt hông với giá khá “chát” 4.600 USD. Gọt xương hàm để có gương mặt V-line  4.600 USD. Giảm cân (bao gồm uống thuốc, chích thuốc và cuốn dược liệu kèm sóng điện 390 USD), trong 1 tháng có thể giảm từ 3 đến 5kg. Tuy nhiên, theo cảnh báo của bác sỹ dịch vụ này đỏi hỏi người thực hiện phải kiên nhẫn và chế độ kiêng khem lâu dài.

Nói chung, kể cả chi phí đi lại và ăn ở trong một thời gian nhất định, việc dám bỏ ra từ 100 đến 250 triệu đồng sang Hàn Quốc để có cái đẹp hoàn hảo, an toàn chắc chắn không thiếu chị em nhà ta sẵn sàng. Vấn đề, lâu nay dù biết Hàn Quốc là 1 trong 5 quốc gia hàng đầu châu Á về năng lực và chất lượng làm đẹp, nhưng chị em để có thông tin chính xác, các quy trình, địa chỉ làm đẹp ở Hàn Quốc vẫn còn mù mờ.

Tôi thử đem ý tưởng với một số đại gia người Việt ở Hàn Quốc: Tại sao không mở một vài chuỗi công ty phẫu thuật  thẩm mỹ Hàn Quốc tại Việt Nam, mời chuyên gia hàng đầu của họ sang. Khi thiện cảm của người Việt với Hàn Quốc đang sâu sắc, chi phí đi lại giảm, đặc biệt đừng làm ăn vớ vẩn để người ta liên tưởng đến các nhà thuốc Trung Quốc, đến vụ bác sỹ Mạnh Tường, có lẽ việc ăn nên làm ra không quá khó.

Hữu Quý (từ Incheon)
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN