TTVH Online

CẬP NHẬT tin chiều 23/9: Oezil đòi lại vị trí ở Arsenal. Toure 'tát yêu' Hazard trong đường hầm

23/09/2014 15:25 GMT+7

Diaby trở lại đội hình chính của Arsenal, cầu thủ đột tử vì bàn thắng của Lampard… là những tin tức được cập nhật.

(Thethaovanhoa.vn)- Diaby trở lại đội hình chính của Arsenal, cầu thủ đột tử vì bàn thắng của Lampard… là những tin tức được cập nhật.

Oezil muốn chơi thường xuyên ở vai trò “số 10”

Trận gặp Aston Villa, Mesut Oezil được chơi tự do ở trung lộ thay vì bám biên như những trận cầu trước. Thay đổi về vị trí này chính là yếu tố chủ chốt giúp Oezil tỏa sáng. Anh có pha di chuyển thông minh, nhận đường chọc khe từ Welbeck trước khi dứt điểm hạ gục thủ thành Brad Guzan. Ít phút sau, lại là Oezil với đường kiến tạo không thể tuyệt vời hơn cho Welbeck lập công. Sau trận cầu, Oezil khẳng định rằng Arsenal sẽ được tổ chức tốt hơn một khi quay trở lại với sơ đồ 4-2-3-1, trong đó anh nắm giữ vị trí của một số 10. “Chúng tôi đã chơi với đội hình khác đôi chút, trở về với hệ thống từng được sử dụng thường xuyên. Tôi cho rằng chiến thuật đó phù hợp hơn với Arsenal, nó mang đến cho chúng tôi chiến thắng”.


Oezil cũng đáp trả những chỉ trích nhắm vào anh trong những ngày qua. “Tôi không chơi bóng để chứng minh cho ai đó thấy điều gì. Tôi chơi bóng vì Arsenal. Tôi có cảm giác rằng mình hứng chịu chỉ trích nhiều hơn những cầu thủ khác. Điều đó xảy ra ở cả Bundesliga và Real Madrid”.

Arsenal đón Diaby trở lại

Abou Diaby lo sợ rằng sự nghiệp của anh đã chấm hết sau chấn thương dây chằng đầu gối cách đây 18 tháng. Từ thời điểm bình phục tới nay, anh chỉ có đúng 1 trận ra sân trên ghế dự bị. Nhưng cơ hội trở lại đội hình ra sân sắp mở ra với Diaby. HLV Arsene Wenger mới đây khẳng định sẽ sử dụng tiền vệ 28 tuổi trong trận gặp Southampton ở Cúp Liên đoàn. “Tuần trước, Diaby đã chơi 90 phút cho đội U21 Arsenal trên sân Villa Park. Thứ Bảy vừa qua, cậu ấy cũng có mặt cùng chúng tôi trong chuyến hành quân tới sân Villa Park. Sắp tới, cậu ấy sẽ ra sân trận đối đầu với Southampton. Tôi tin tưởng vào khả năng của cậu ấy”- ông Wenger cho biết.

Toure tát Hazard trong đường hầm

Một 'sự cố' đã xảy ra trong đường hầm sân Etihad trận gặp Chelsea cuối tuần qua. Trên đường chuẩn bị ra sân, Yaya Toure đã có hành vi “bắt nạt” tiền vệ Eden Hazard của Chelsea. Băng ghi hình ở đường hầm cho thấy Toure đi phía sau Hazard và liên tục lấy tay thúc vào lưng cầu thủ nhỏ con hơn mình. Ban đầu Hazard không để ý nhưng khi Toure không chịu ngưng hành động của mình, cầu thủ người Bỉ phát cáu, quay lại phản kháng trong khi Toure lại mỉm cười thích thú.


Man City gia hạn hợp đồng với Lampard


Man City đang cân nhắc việc mượn Frank Lampard thêm một thời gian nữa sau màn trình diễn tỏa sáng của anh ở trận gặp Chelsea. Lampard chính là người đã ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Man City ở trận cầu kịch tính nơi sân nhà. Theo hợp đồng ban đầu với New York City, Man City sẽ được mượn Lampard đến hết tháng 1 tới. Tuy nhiên, thời điểm đó Yaya Toure phải về quê nhà tham dự giải CAN, dự kiến sẽ vắng mặt trong vòng 5 tuần. Trong khi đó, giải MLS phải tới tháng 3 mới khởi tranh và Lampard cũng không phải tham dự giai đoạn đào tạo, thi đấu trước mùa do đã đủ điều kiện thể lực trong thời gian chơi bóng ở Premier League. Bởi vậy, Man City dự tính sẽ tăng thời hạn mượn anh để giải quyết vấn đề nơi tuyến giữa của đội bóng.

Rio Ferdinand được đề cử làm sếp ở FIFA


Rio Ferdinand đang được đề cử làm Phó Chủ tịch của Liên đoàn bóng đá Anh trong Ủy ban điều hành của FIFA, thay thế cho ông Jim Boyce sẽ hết nhiệm kỳ vào năm tới. Nếu trúng cử, Ferdinand sẽ trở thành cầu thủ đầu tiên đang thi đấu nắm giữ vai trò quan trọng trong Ủy ban quan trọng nhất của FIFA. Đối thủ cạnh tranh với Ferdinand còn có David James, Graeme Le Saux và Paul Elliott. Ban đầu, vai trò này được trao cho ông David Gill nhưng thành viên của Ủy ban điều hành FIFA không muốn làm việc cùng Chủ tịch Sepp Blatter.

Cầu thủ đột tử vì bàn thắng của Lampard


Cuối tuần qua, Fahad Musana (24 tuổi) cùng những người bạn theo dõi trận cầu giữa Man City và Chelsea ở hội trường của Bombo Town. Quá sốc khi Frank Lampard gỡ hòa cho đội chủ nhà, Musana đã ngất ngay tại chỗ. Anh lập tức được đưa tới bệnh viện gần đó nhưng không qua khỏi. Musana là một cầu thủ chuyên nghiệp ở Uganda, chơi bóng cho Simba FC, đội bóng đang thi đấu tại Ugandan Premier League. Bagoole, bạn của Musana chia sẻ: “Cậu ấy là fan cuồng nhiệt của Chelsea và sẵn sàng làm bất cứ điều gì với đội bóng, ngoại trừ cá cược”. Trong khi đó, Fred Kajoba, HLV của Musana buồn bã: “Cậu ấy thậm chí còn tập luyện với chúng tôi vào buổi sáng hôm đó và hoàn thành rất tốt các bài tập. Quả là định mệnh.”

Thethaovanhoa.vn

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN