TTVH Online

Guardiola: Bayern thắng nhờ những trái tim quả cảm. Joe Hart: Man City xứng đáng có 1 điểm

18/09/2014 07:26 GMT+7

Chiến thắng kịch tính vào phút 90 của trận đấu đã khiến HLV Pep Guardiola rất hồi hộp. Ông đã ca ngợi rằng đó là “chiến thắng của những trái tim quả cảm”. Trong khi đó, Man City thì tỏ ra hết sức tiếc nuối.

(Thethaovanhoa.vn) - Chiến thắng kịch tính vào phút 90 của trận đấu đã khiến HLV Pep Guardiola rất hồi hộp. Ông đã ca ngợi rằng đó là “chiến thắng của những trái tim quả cảm”

Trên sân nhà Allianz, đội bóng nước Đức đã áp đảo về mặt thế trận, nhưng phải đợi đến phút 90 mới ghi được bàn thắng duy nhất của trận đấu. Dù vậy, chừng đó là quá đủ để mang về ba điểm quý giá, và ở một bảng đấu tử thần như thế này, Pep rõ ràng không mong gì hơn.

Đó là một kết quả khá nuối tiếc cho nhà vô địch Anh, nhưng Guardiola cho rằng Bayern xứng đáng với ba điểm mà mình có được.  “Ở đầu trận, chúng tôi gặp một số vấn đề về kiểm soát bóng. Sau đó, tôi đã thay đổi sơ đồ 3 hậu vệ thành 4 hậu vệ, và tình hình đã tốt hơn rất nhiều”, ông trả lời trên Sky. Chiến lược gia này cũng dành những lời ngợi khen đặc biệt cho Rafinha và tân binh Mehdi Benatia. “Cả Rafinha và Benatia đều được chơi rất ít, nhưng họ đều đã chơi tốt bằng những trái tim quả cảm. Đôi khi, chính yếu tố tinh thần đã mang đến khác biệt. Khi họ thực sự muốn chiến thắng, họ có thể chiến thắng”.

Ba điểm của Bayern trước và chiến thắng hủy diệt của Roma trước CSKA Moskva khiến nhiều người nghĩ rằng cục diện bảng A sẽ dễ dàng phân định, nhưng Pep không nghĩ vậy. Ông cho rằng bảng đấu này sẽ chỉ được quyết định vào lượt trận cuối cùng. Ông bảo các học trò trước trận đấu này rằng “Tôi không chắc chúng ta sẽ thắng, nhưng đó không phải điều quyết định. Trận đấu cuối cùng với CSKA Moskva mới mang tính quyết định”.


Joe Hart đã chơi rất hay, nhưng không thể giúp Man City kiếm được 1 điểm

Trong khi đó, thủ thành Joe Hart bên phía Man City thì cho rằng đội bóng của anh xứng đáng với một điểm ở Allianz Arena. Trong trận đấu vừa rồi, tỷ lệ sút trúng đích của Bayern gấp 4 lần Man City (8-2), nhưng Hart đã thi đấu rất xuất sắc với một loạt những pha cứu thua. Đáng tiếc, trong những phút cuối cùng, thủ thành này đã phải vào lưới nhặt bóng từ một tình huống bất khả kháng khi cú sút của Jerome Boateng, một cựu cầu thủ Man City, đập chân Mario Goetze bay vào lưới. “Chúng tôi đã chiến đấu cả đêm trước một đội bóng mạnh. Nhưng một cú sút đổi hướng đã chấm dứt mọi nỗ lực của đội. Sẽ xứng đáng hơn nếu đó là một trận hòa”, Hart tiếc rẻ.

Ở trận đấu vừa rồi, Man City phải chịu một thiệt thòi lớn khác, đó là không có sự chỉ đạo của HLV Manuel Pellegrini. Chiến lược gia người Chile đã phải thực hiện án phạt của UEFA, nên ông cũng không thể tham dự buổi họp báo sau trận đấu.

T.C (tổng hợp)


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN