TTVH Online

19h00 tối nay, U19 Việt Nam - U19 Nhật Bản: Ngưỡng cửa thiên đường

13/09/2014 05:47 GMT+7

Đây là lần thứ ba trong vòng gần 2 năm, đội tuyển U19 Việt Nam lọt vào trận chung kết một giải đấu quốc tế. Sau 2 thất bại trước đó, hơn lúc nào hết, U19 Việt Nam quyết tâm chinh phục ngôi vô địch Giải U19 Đông Nam Á mở rộng

(Thethaovanhoa.vn) - Đây là lần thứ ba trong vòng gần 2 năm, đội tuyển U19 Việt Nam lọt vào trận chung kết một giải đấu quốc tế. Sau 2 thất bại trước đó, hơn lúc nào hết, thầy trò HLV Guillaume Graechen quyết tâm chinh phục ngôi vô địch Giải U19 Đông Nam Á mở rộng diễn ra trên sân nhà.

Dẫu vậy, khách mời U19 Nhật Bản dù có những cầu thủ mới 17 - 18 tuổi nhưng có thừa bản lĩnh cũng như kinh nghiệm thi đấu, đủ để khiến chủ nhà U19 Việt Nam phải thận trọng.

Ở vòng bảng, U19 Việt Nam với đội hình có xáo trộn đã thua U19 Nhật Bản 2-3. Và việc gặp lại đối thủ này chỉ sau 4 ngày bằng đội hình mạnh nhất có thể ít nhiều giúp U19 Việt Nam tự tin hơn, nhất là khi sự chênh lệch như trận thua 0-7 hồi đầu năm 2014 tại Cúp Tứ hùng không còn tái diễn.

Sự tự tin đó của các cầu thủ U19 Việt Nam càng được củng cố khi Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình với sức chứa 40.000 người tối nay hứa hẹn sẽ chật kín. Sắc đỏ của quốc kỳ Việt Nam trên khán đài, những làn sóng người được tạo ra trong suốt trận đấu sẽ khiến cho bước chân của các cầu thủ U19 Viêt Nam thêm tự tin và chắc chắn hơn, đồng thời hứa hẹn khả năng bùng nổ với khoảnh khắc xuất thần của những Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng hoặc Văn Toàn.

Khi tinh thần đã được củng cố và có điểm tựa vững chắc từ cổ động viên, U19 Việt Nam trở nên tự tin hơn và sẵn sàng chơi đôi công sòng phẳng với đối thủ đến từ nền bóng đá hàng đầu của châu lục. Tuy nhiên, điều khiến HLV Guillaume Graechen và không ít cổ động viên Việt Nam lo lắng là tình trạng sức khoẻ cũng như thể lực không tốt của một số trụ cột của đội tuyển U19 Việt Nam.

Công Phượng sa sút thể lực và đã xin ra sớm trong trận bán kết gặp U19 Myanmar. Hậu vệ cánh trái Hồng Duy vẫn bị ảnh hưởng của cảm cúm và bị sốt nhẹ. Trong khi đó, Văn Sơn, Đông Triều hay Tuấn Anh ít nhiều bị quá tải do phải vận động và thi đấu liên tục ở cường độ cao dù mới bình phục chấn thương.

Như HLV Guillaume Graechen đã thừa nhận ở buổi họp báo sau trận bán kết, nếu được, ông muốn có 6 sự thay đổi trong đội hình của U19 Việt Nam. Chỉ có điều, đây là trận chung kết giải vô địch Đông Nam Á, bản thân ông thầy người Pháp và các học trò đang sẵn sàng và tỏ rõ quyết tâm chinh phục danh hiệu lớn đầu tiên.

Chính vì thế, sẽ không có chuyện U19 Việt Nam ra sân với đội hình 2 mà thay vào đó, tất cả những quân bài chủ lực của đội trong thời điểm hiện tại đều sẽ được sử dụng.

Ban huấn luyện đội tuyển U19 Việt Nam và tất cả những ai yêu mến đội bóng trẻ trung và giàu khát khao, luôn thi đấu với tinh thần cống hiến hết mình này đều hy vọng các cầu thủ kịp hồi phục để bước vào trận chung kết bằng thể trạng sung sức nhất.

Bên cạnh vấn đề thể lực, hạn chế nơi hàng phòng ngự, nhất là khoảng trống ở 2 bên cánh, là nhược điểm đã bị phơi bày của U19 Việt Nam. Nếu không có biện pháp chỉnh đốn, tăng cường khả năng bọc lót cho những vị trí trọng yếu này, U19 Việt Nam có thể phải trả giá, nhất là khi thủ môn Văn Trường không mạnh ở những tình huống bóng bổng.

Tính chất quyết liệt, sự kịch tính của trận chung kết sẽ được đẩy lên cao ngay từ đầu và U19 Việt Nam cần có sự chắc chắn, toan tính trong từng đường bóng và chắt chiu cơ hội thì mới mong thắng U19 Nhật Bản và làm nên lịch sử.

Đội hình dự kiến

U19 Việt Nam: Văn Trường - Văn Sơn, Tiến Dũng, Đông Triều, Hồng Duy - Tuấn Anh, Xuân Trường, Quang Hải, Văn Long - Công Phượng, Tuấn Tài.

U19 Nhật Bản: Nakamura Kousuke - Miura Genta, Uchiyama Yuki, Kaneko Shota, Sakai Daisuke- Oyama Keisuke, Ochi Yamato, Takagi Daisuke, Okugawa Masaya - Sugimoto Taro, Ideguchi Yosuke.

Dự đoán: 2-1

HLV U19 Việt Nam Guillaume Graechen: “Cơ hội chiến thắng cho U19 Nhật Bản và chúng tôi là 50-50 nhưng tôi lo ngại về vấn đề thể lực của U19 Việt Nam. Tuy nhiên, tôi hy vọng với sự cổ vũ của khán giả nhà, U19 Việt Nam sẽ giành chiến thắng trong lần thứ 3 vào chung kết một giải đấu.

Sẽ là một trận đấu khó khăn nữa, chúng ta đã 2 lần thua U19 Nhật Bản nhưng lần này với lợi thế sân nhà tôi hy vọng mọi chuyện sẽ thay đổi. Một số cầu thủ bị đau nhẹ nhưng chúng tôi không chịu sức ép nào cả.

Khi gặp nhau ở vòng bảng, 2 đội đã chắc chắn có mặt tại bán kết còn lần gặp này tính chất trận đấu khác hẳn. U19 Nhật Bản có những cầu thủ tấn công tốt nhưng chúng tôi sẵn sàng gây bất ngờ cho họ”.

HLV U19 Nhật Bả Suzuki Masakazu: “U19 Việt Nam có lối đá tấn công toàn diện với kỹ thuật cá nhân điêu luyện. So với lần gặp nhau hồi đầu năm, các bạn bây giờ đã hoàn thiện hơn. Tôi không chắc ở lần gặp nhau này chúng tôi sẽ lại giành chiến thắng nhưng toàn đội sẽ chơi hết sức mình và cơ hội vô địch chia đều cho cả 2 đội”.


Thành Đạt
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN