TTVH Online

U19 Việt Nam – U19 Myanmar 4-1: Ngày bùng nổ của những người hùng thầm lặng!

12/09/2014 05:47 GMT+7

Không phải Công Phượng mà các tiền vệ như Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Long mới là những cái tên gây được xúc cảm nhất cho hàng triệu CĐV Việt Nam tối qua.

(Thethaovanhoa.vn) - Không phải Công Phượng mà các tiền vệ như Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Long mới là những cái tên gây được xúc cảm nhất cho hàng triệu CĐV Việt Nam tối qua. Nếu bộ ba này giữ được phong độ ấn tượng trong những năm tới, bóng đá Việt Nam có thể sẽ có sự khởi sắc, ít nhất trong khu vực.

Đã rất lâu rồi, bóng đá Việt Nam không có một hàng tiền vệ có lối chơi sáng tạo, làm nền cho các tiền đạo phía trên tỏa sáng. Và thế hệ U19 Việt Nam hiện tại đã cho ra những sản phẩm ấn tượng làm nức lòng người xem. Cần nói thêm, không chỉ trong bóng đá, ở những môn thể thao khác như bóng chuyền, bóng rổ…, cầu thủ dẫn dắt lối chơi có vai trò quyết định đối với thành bại của cả tập thể.

Tối qua, những Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Long đã khẳng định được rằng, họ xứng đáng được CĐV nhà kỳ vọng. Tuấn Anh khai thông thế bế tắc bằng một cú sút xa quyết đoán từ hơn 20m. Bàn thắng đầu tiên của Tuấn Anh nhắc người ta nhớ đến việc HLV Wenger từng chấm cầu thủ này là người xuất sắc nhất thế hệ HA.GL Arsenal JMG. Người làm nền cho Tuấn Anh tỏa sáng vẫn là Văn Long, cầu thủ cũng thực hiện đường chuyền quyết định cho Văn Toàn ghi bàn mở tỷ số trận gặp U19 Nhật Bản.

Bàn thắng của Tuấn Anh khơi dậy cảm hứng cho Xuân Trường. Luôn luôn âm thầm phục vụ các đồng đội, nhưng khi cần, Xuân Trường đã tỏa sáng bằng cú đá phạt hiểm hóc đưa bóng thẳng vào lưới U19 Myanmar. Sang hiệp 2, đến lượt Văn Long đánh dấu một ngày hoàn hảo cho hàng tiền vệ U19 Việt Nam bằng bàn thắng vẩy má ngoài rất tinh tế. Trước đó, cặp Công Phượng-Văn Toàn cũng khiến CĐV nức lòng với bàn thắng phối hợp rất ăn ý.

U19 Việt Nam đã có chiến thắng xứng đáng với lòng quyết tâm cao độ. Trên sân nhà, thầy trò HLV Guillaume quyết tâm trả món nợ đã thua trên đất Brunei cách đây không lâu. Và sự tiếp sức của 4 vạn CĐV nhà có mặt ở Mỹ Đình giúp U19 Việt Nam vượt qua bán kết theo cách khá nhàn hạ.

Nhàn hạ bởi U19 Myanmar chưa đá đã tự thua trước sức ép dữ dội của các CĐV Việt Nam. Những cầu thủ trẻ của HLV Gerd Friedrich cho thấy họ bị “cóng” ngay từ những phút đầu nhập cuộc.

U19 Myanmar nhập cuộc tốt hơn khi tạo ra 2 cơ hội ngon ăn mười mươi nhưng Maung Soe lại sút bóng như mất hồn khiến các đồng đội không khỏi bực tức. Chưa kể thủ thành Myo Min cũng có 1 tình huống bắt bóng trật tay sau cú đá của Văn Long. May mắn cho đội khách là xà ngang đã cứu thua cho họ.

Nhưng khi sai sót lặp lại nhiều lần, U19 Myanmar đã phải trả giá. Trong bàn thua thứ 2 từ cú đá phạt của Xuân Trường, Myo Min đã không kịp sửa sai khi quá cẩn thận chỉnh sửa hàng rào để rồi bị che mắt, không kịp phản xạ. 2 bàn thua sớm trong hiệp 1 khiến tinh thần đội khách đã yếu lại trượt dốc không phanh.

Người ta chỉ nhận ra nhà vô địch trên đất Brunei mới đây ở tình huống Aung Thu vẫy vùng giữa hàng thủ chủ nhà và ghi bàn thắng danh dự cho U19 Myanmar.

U19 Việt Nam xứng đáng thắng trong một trận đấu họ thừa tự tin, chơi bóng như muốn “ăn tươi nuốt sống” đối thủ. Niềm tin của các CĐV nhà đã được các cầu thủ chuyển hóa thành sức mạnh thay vì chịu những áp lực vô hình.

Điều đáng ghi nhận khác ở đội bóng do HLV Guillaume dẫn dắt là họ đã có nhiều hơn những phương án tiếp cận cầu môn. Điển hình là 3 bàn thắng của U19 Việt Nam tối qua đều là những pha phối hợp của các tiền vệ và được thực hiện một cách rất đa dạng.

CĐV Việt Nam có quyền đặt niềm tin vào bộ ba Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Long. Nếu họ giữ được phong độ này trong nhiều năm tới, tuyến giữa của các ĐTQG Việt Nam có thể sẽ có sự khởi sắc.

1 Văn Toàn là tiền đạo duy nhất của U19 Việt Nam ghi bàn ở trận bán kết với U19 Myanmar, vì 3 bàn thắng còn lại được thực hiện do công của các tiền vệ Tuấn Anh, Xuân Trường và Văn Long.

3 Đây là trận chung kết thứ 3 mà U19 Việt Nam được tham dự trong vòng hơn 1 năm qua. Trước đó là trận chung kết giải U19 Đông Nam Á 2013 và trận chung kết Cúp Hassanal Bolkiah 2014.

4 U19 Việt Nam đã để thua U19 Myanmar với tỷ số 3-4 trong trận chung kết Cúp Hassanal Bolkiah, và ở lần gặp lại này, U19 Việt Nam đã ghi đủ 4 bàn vào lưới U19 Myanmar. Theo HLV Gerd Friedrich Zeise của U19 Myanmar, sức ép của 4 vạn khán giả ở sân Mỹ Đình chính là nguyên nhân dẫn tới thảm bại của U19 Myanmar.


Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN