TTVH Online

Na Uy - Italy: 'Người tí hon' san phẳng Na Uy?

09/09/2014 15:06 GMT+7

Nghe qua thì thấy thật vô lý, nhưng trước Na Uy rạng sáng mai, Italy sẽ là một đội bóng như thế.

(Thethaovanhoa.vn) - Nghe qua thì thấy thật vô lý, nhưng trước Na Uy rạng sáng mai, Italy sẽ là một đội bóng như thế.

Emanuele Giaccherini cao 1m67, nặng 60 kg. Alessandro Florenzi cao 1m72, nặng 66 kg. Được thôi, đây là một trận bóng đá, không phải một cuộc thi người mẫu. Nhưng những “chàng David” này sẽ phải gồng mình chống lại những “gã Goliath” của Na Uy.

Những “tiền vệ tí hon”

Đó là ý thích của Conte. Thay vì một Marco Verratti khéo léo, chuyền giỏi và nhãn quan chiến thuật tốt, hai cầu thủ rất cần cù là Alessandro Florenzi và Emanuele Giaccherini được chọn. Họ là một phiên bản khác của cặp Vidal - Pogba, những tiền vệ đã cày nát mọi sân cỏ Serie A trong 3 năm qua, khi Conte dẫn dắt Juventus. Pogba chạy không biết mệt, tổ chức lối chơi và đánh chặn, sút xa để ghi bàn. Vidal hiếm khi nào chạy dưới 10 km/trận, người mà Conte bảo “sẽ mang theo đầu tiên khi bước vào một trận đánh”. Bóng đá với HLV người Lecce là chiến tranh, không phải một cuộc thi nghệ thuật.

Đội tuyển ấy không chỉ bặm trợn nhất nhì lịch sử, với 13/17 cầu thủ ra sân trước Hà Lan để râu - thậm chí là râu quai nón rất rậm như De Rossi và Candreva - mà còn là một đội điền kinh xuất sắc. Chạy nhiều ra chiến thuật!? Những pha đan bóng mềm mại thời Cesare Prandelli, mà báo chí Italy đặt tên là tiki-Italia, sẽ ít đi, thay bằng các tình huống đuổi theo giành bóng đến cùng, đấu tay đôi, phản công tốc độ, “lăn lê bò toài”… Tóm lại là cảm tử, đúng phong cách Antonio Conte khi còn thi đấu.

Conte rất chuộng dùng những cầu thủ đa năng như Emanuele Giaccherini. Anh bị Prandelli gạt khỏi đội hình Italy dự World Cup 2014, và thậm chí đang mài bóng ghế dự bị tại Sunderland. Nhưng có anh trên sân vẫn là một món quà với các HLV: Giaccherini có thể chơi “wing back” (hậu vệ tấn công), tiền vệ trung tâm, hộ công, thậm chí là tiền đạo.

Verratti đã hy vọng sẽ trở thành nhân vật chính khi Andrea Pirlo từ giã đội tuyển (vừa tuyên bố sẽ trở lại, nhưng có thể chỉ thi đấu theo dạng “part-time”), nhưng nhanh chóng phải thất vọng. Conte đã dùng De Rossi ở vị trí của Pirlo, vì cầu thủ người Roma có thể lùi sâu chơi như một libero khi cần, nghĩa là đa năng hơn Verratti. Trên sân, họ còn có Florenzi chơi được cả tiền vệ lẫn tiền đạo; De Siglio đá được cả hậu vệ trái lẫn phải; và Candreva có thể chơi tiền vệ trung tâm hoặc tiền đạo cánh…

Cẩn thận không chiến

Ra sân với hai tiền vệ thấp bé, Italy sẽ rất bất lợi trong các pha bóng bổng. Giaccherini và Florenzi không chơi trung vệ, và các trung vệ của đội tuyển như Ranocchia cao 1m95, Leonardo Bonucci (1m90) hay Davide Astori (1m88) không hề thấp, nhưng vẫn rất nguy hiểm nếu Na Uy tập trung đông cầu thủ trong các tình huống cố định.

Italy chưa quên Diego Godin, trung vệ tuyển Uruguay đã đánh đầu ghi bàn, loại họ khỏi vòng bảng World Cup 2014. Italy chưa quên Bryan Luiz, tiền đạo đội tuyển Costa Rica, đã sút bay niềm tự hào của họ, sau một pha bóng bổng. Bàn thua còn lại của tuyển Ý ở World Cup 2014 được ghi bởi Daniel Sturrige, cũng là sản phẩm của một pha tấn công biên.

Các pha bóng ấy không chỉ có tính chất cảnh báo hai chàng lùn Giaccherini và Florenzi, mà còn nhắc nhở khả năng tổ chức kèm người của cả đội. Giorgio Chiellini cao 1m92 và Andrea Barzagli cao 1m86 vẫn đã thua Bryan Luiz (1m88) vì phối hợp kèm người quá tệ. Trận thắng Hà Lan thật ra cũng không phải một đảm bảo, khi hàng thủ 3 người của Italy chưa bị thử thách trong sức ép. Hôm đó, Italy ghi 2 bàn chỉ sau 10 phút, và được chơi hơn người trong 80 phút.

Conte đã chọn những chàng lùn, và chấp nhận phiêu lưu.

Dự đoán: 1-2

1m67 Đó là chiều cao của Giaccherini trong khi Florenzi cao 1m72, thấp hơn nhiều so với chiều cao 1m80 của Arturo Vidal và 1m88 của Paul Pogba.

6 Hai đội đã gặp nhau 14 lần trong quá khứ, mà Italy thắng 6, hòa 5, Na Uy thắng 3 trận.

99 Nếu ra sân, đây là trận đấu thứ 99 của Daniele De Rossi trong màu áo đội tuyển Italy. Anh ra mắt đội tuyển vào năm 2004, trong trận gặp chính Na Uy (Italy thắng 2-1).


Gia Hưng
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN