TTVH Online

Góc nhìn: Đã đến lúc trao cơ hội cho Navas

05/09/2014 19:52 GMT+7

Keylor Navas đang ở đâu? Đó là câu hỏi mà rất nhiều Madridista đang đặt ra, sau những kết quả không tốt của đội nhà. Đã đến lúc HLV Carlo Ancelotti cần trao cơ hội cho thủ môn người Costa Rica.

(Thethaovanhoa.vn) - Keylor Navas đang ở đâu? Đó là câu hỏi mà rất nhiều Madridista đang đặt ra, sau những kết quả không tốt của đội nhà. Đã đến lúc HLV Carlo Ancelotti cần trao cơ hội cho thủ môn người Costa Rica.

1. Cách 1.054km từ Paris - nơi Iker Casillas cùng Tây Ban Nha có trận giao hữu với Pháp, ở trung tâm huấn luyện Valdebebas, Keylor Navas đang nỗ lực làm việc cùng HLV thủ môn Villiam Vecchi.

Hôm nay (5/9), đánh dấu đúng một tháng kể từ khi Keylor Navas chính thức trở thành cầu thủ của Real Madrid theo bản hợp đồng có giá 10 triệu euro từ Levante. Keylor Navas gia nhập Bernabeu và mang theo làn sóng truyền thông mạnh mẽ.

Một trong đó là câu chuyện về thủ môn Real mùa giải 2014-15. Navas nghiễm nhiên được đánh giá là sự lựa chọn số 1 trong khung thành, đứng trên Diego Lopez và Iker Casillas.

Yếu tố nào giúp Navas được đánh giá cao? Trong mùa 2013-14, Navas là thủ môn xuất sắc nhất theo xếp hạng của BTC La Liga. Trong 37 trận bắt cho Levante, Navas có 16 trận giữ sạch lưới. Tổng cộng, thủ môn 27 tuổi này có 163 pha cản phá, cao hơn bất kỳ đồng nghiệp nào khác.

World Cup 2014 còn là giải đấu mà Navas trình diễn phong độ xuất sắc, góp công giúp Costa Rica viết lịch sử với việc vào đến tứ kết. Có 3 lần Navas được bầu chọn Cầu thủ xuất sắc nhất ở Brazil, và chỉ để thủng lưới 2 bàn sau 5 trận.

2. Sau một tháng kể từ khi ra mắt Bernabeu, Navas vẫn chưa có bất kỳ cơ hội nào để thể hiện mình. Lần duy nhất Navas đứng trong khung thành Real là trận giao hữu thua 1-2 trước Fiorentina, và sự thể hiện của anh là khá tích cực.

Diego Lopez bị ném ra đường như một món hàng đã hết hạn sử dụng (nhưng là người hùng ngay trong trận ra mắt Milan, với pha cản phá phạt đền thành công), nhưng Casillas là người bắt chính chứ không phải Navas. 2 trận Siêu cúp Tây Ban Nha, 1 Siêu cúp châu Âu, 2 trận khác tại La Liga, Casillas đã có mặt trong 450 phút chính thức từ đầu mùa của Real.

Ancelotti không có bất kỳ lời giải thích nào, ngoài việc xếp Casillas bắt chính từ trận này sang trận khác. Navas chấp nhận im lặng và làm việc trên sân tập. Chinh phục được “bố già” Villiam Vecchi sẽ giúp Navas có cơ hội trong chiến thuật của Ancelotti. Bởi vì, quyết định sử dụng thủ môn mà Ancelotti đưa ra hoàn toàn phụ thuộc vào báo cáo chuyên môn từng người từ Vecchi.

Khi Navas nỗ lực chinh phục niềm tin của HLV thủ môn Vecchi trên sân tập, Casillas đã phải nhận 6 bàn thua trong 5 trận chính thức. Một nửa trong số đó đến từ các pha phạt góc.

Hệ thống thi đấu mà Ancelotti xây dựng, sự thiếu tập trung của các trung vệ, hàng tiền vệ không có khả năng can thiệp phòng ngự từ xa, đó là 3 vấn đề dẫn đến những bàn thua của Real. Nhưng một thủ môn để thủng lưới đến 6 lần trong 5 trận rõ ràng là có vấn đề.

3. Khi mà Casillas không mang lại niềm tin tối đa về độ an toàn, đã đến lúc Ancelotti cần thử nghiệm vai trò của Navas. Cho dù trận derby với Atletico có tính chất quan trọng, thì việc thử nghiệm vẫn cần thiết. Navas cần được đối xử công bằng hơn trong cuộc tranh đua giành vị trí với “Thánh Iker”.

Các Madridista phần đông không thích Casillas là người bắt chính. Florentino Perez cũng muốn Navas là thủ môn bắt chính của Real, sau khi đã bỏ tiền để mua anh về Bernabeu. Chưa bao giờ Perez bỏ ra đến 10 triệu euro để mua một thủ môn, cho đến khi Navas buộc ông phải làm điều đó.

Ở Valdebebas, Navas đang rất chăm chỉ. Chỉ riêng thái độ im lặng và tính chuyên nghiệp trên sân tập của anh đủ để Ancelotti phải có sự thay đổi.

Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN