TTVH Online

Alessio Cerci đến Atletico: Cơ hội cuối cùng cho 'Thierry Henry vùng Valmontone'

04/09/2014 20:18 GMT+7

Nếu Cerci không chứng tỏ được tài năng tại Atletico của Diego Simemone, gần như không còn cơ hội nào khác cho anh nữa. Đây là lúc chứng tỏ, Henry và Garrincha có tồn tại trong anh.

(Thethaovanhoa.vn) - Sao lại xích mèo mà dẫn đi dạo? Đó là chủ đề tranh cãi ở Florence vào năm 2011, khi Alessio Cerci bị phát hiện dẫn thú cưng đi dạo ở trung tâm thành phố. Cuối cùng, ngôi sao của Fiorentina thanh minh, tin đồn là thất thiệt. Đấy không phải mèo, mà là chó Chihuahua. 

Alessio vẫn thường phải thanh minh với thiên hạ những chuyện như thế, từ vụn vặt đến to tát, vì lối sống của anh. Đỗ xe sai quy định. Tranh cãi với cảnh sát. Đi chơi hộp đêm nhiều hơn đá bóng. Cho đến khi anh gia nhập Torino 2 năm trước.

Khi Arsenal tiếp cận cầu thủ người Ý, CĐV của họ mơ về “Thierry Henry của vùng Valmontone”, một vùng của Roma nơi Cerci lớn lên. Nhưng anh còn nhiều biệt danh khác. “Garrincha của cùng Valmontone” chẳng hạn. Vì cách đi bóng quái dị của anh bên cánh phải. Anh đã từng được kì vọng thành một Francesco Totti mới ở Roma, và cũng có vài lần, CĐV Fiorentina gọi anh là Messi của họ. Cuối cùng, anh còn biệt danh nữa là “Winston Cerci”, phỏng theo cố thủ tướng Anh Winston Churchill, cái tên có vẻ hấp dẫn với những CĐV bóng đá London. Nhưng Cerci, tiếc là sẽ không đến Arsenal. Anh đã chọn Atletico Madrid, quyết định sẽ còn được tranh cãi nhiều.


Tiềm năng của Cerci là không thể phủ nhận.

Tiềm năng của Cerci được chú ý ngay khi anh tỏa sáng ở học viện bóng đá Roma. Thậm chí Fabio Capello, HLV Roma năm 2003, đã triệu tập anh khi mới 15 tuổi, lên đội 1 tập luyện. Lời mời mà sau đó, Cerci thản nhiên từ chối vì tưởng ông đang… đùa. 17 tuổi, anh lên đội 1 Roma. Nhưng không thể chen chân vào đội hình chính. Các hành vi của anh ngoài sân bóng luôn là rắc rối, trong thời điểm CLB đã quá bận rộn với Antonio Cassano ngỗ ngược. Cerci không được trọng dụng.

Họ cho mượn anh đến các CLB Serie B, đầu tiên là Brescia, rồi sau đó là Pisa. Ở điểm đến thứ hai, mùa 2007-08, Cerci gặp HLV thay đổi đời anh. Giampiero Ventura cho Cerci chơi tự do trong sơ đồ 4-2-4 của ông. Anh lớn như thổi. Pisa gây ngạc nhiên ở giải đấu và suýt thăng hạng, nếu Cerci không chấn thương vào cuối mùa.


Cerci đã là cầu thủ của Atletico Madrid.

Chói sáng ở Pisa không giúp nhiều cho Cerci. Sau giai đoạn tồi tệ ở Atalanta vì chấn thương hành hạ, anh ngồi dự bị 1 mùa nữa ở Roma. Cerci không theo gót Totti, và bị bán cho Fio với giá chỉ 4 triệu euro, cái giá đáng cười với tiềm năng của anh. Nhưng lúc đó, thế là hợp lý. Anh vẫn có nhiều người ngưỡng mộ, và Roberto Mancini đã từng cố mua anh về Man City Hè 2011, khẳng định Cerci là tiền vệ cánh hay nhất Italy. Thỏa thuận đổ bể. Và ở lại Fio biến anh trở thành vật tế thần. Cerci không được yêu mến. Một lần, anh bỏ về Tây Ban Nha nghỉ ngơi mà không nói với ai.

Sự nghiệp của Cerci đã vô hướng khi Vicenzo Montella trở thành HLV Fio 2 năm trước, nhưng tân HLV Torino, Ventura, đến và cứu anh. Ông mua anh về, đưa anh trở lại đường ray. Mùa đầu tiên của Cerci ở sân Olimpico rất ấn tượng, với 8 bàn, 8 đường kiến tạo, giúp Cerci có chỗ trong đội hình tuyển Italy của Prandelli. Mùa thứ hai, anh tái khẳng định bản thân.


Cerci đã ngã nhiều, nhưng đều đứng dậy được.

Ở tuổi 26, Cerci đã phát tiết đầy đủ. Anh tiến bộ ở khả năng đi bóng, nhưng cũng chơi đồng đội, tạo thành cặp bài trùng với Ciro Immobile ở Torino. Khoảnh khắc đáng nhớ của Cerci đến vào tháng 11, khi đội bóng cũ Roma, đang thắng liên tiếp 10 trận, đến làm khách ở Torino. Show diễn của Cerci cắt đứt mạch thắng của Roma.

Mùa giải của Cerci kết thúc với 10 bàn, 13 đường kiến tạo. Anh cùng bạn thân Ciro Immobile sang nước ngoài thi đấu. Sẽ là một thử thách lớn cho Cerci, khi Tây Ban Nha không phải đất hứa của cầu thủ người Italy. Stefano Fiore và Bernardo Corradi đã hủy hoại sự nghiệp ở đây, tại Valencia, thời Claudio Ranieri. Nếu Cerci không chứng tỏ được tài năng tại Atletico của Diego Simemone, gần như không còn cơ hội nào khác cho anh nữa. Đây là lúc chứng tỏ, Henry và Garrincha có tồn tại trong anh. Đã đến lúc anh tỏa sáng.

Gia Hưng (theo ESPN)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN