TTVH Online

Inter khởi đầu thuận lợi tại Europa League : Món hời lớn từ Dodo

22/08/2014 21:21 GMT+7

Phong độ ấn tượng của tân binh Dodo ở kỳ tập huấn tiền mùa giải của Inter đã được khẳng định một cách xuất sắc ở trận Inter đại thắng Stjarnan 3-0 ở lượt đi vòng play-off Europa League rạng sáng qua.

(Thethaovanhoa.vn) - Phong độ ấn tượng của tân binh Dodo ở kỳ tập huấn tiền mùa giải của Inter đã được khẳng định một cách xuất sắc ở trận Inter đại thắng Stjarnan 3-0 ở lượt đi vòng play-off Europa League rạng sáng qua. Cầu thủ chạy cánh trái người Brazil là nhân vật nổi bật nhất trong chiến thắng khi ghi một bàn và kiến tạo một bàn cho đồng đội.


Dodo là món hời của Inter Milan.

Khi Inter công bố bản hợp đồng mượn Dodo từ Roma hồi đầu tháng Bảy, anh không được chào đón nhiệt tình lắm bởi giới hâm mộ đội bóng “Nerazzurri”. Roma mùa trước đã chơi cực hay và Dodo là một phần trong chiến công đó, nhưng thực tế những đóng góp của anh là không nhiều do hầu như chỉ đóng vai dự bị. Không hài lòng với anh, Roma chiêu mộ Ashley Cole và Dodo phải ra đi. Inter có lẽ cũng chỉ xem anh là một giải pháp dự phòng khi họ đã có Nagatomo và D’Ambrosio cho cánh trái. Nhưng bây giờ, tình thế đổi thay.

Với mái tóc xoăn xù, Dodo khiến người ta liên tưởng đến Marcelo, hậu vệ trái xuất sắc của Real Madrid. Trẻ hơn 4 tuổi và chưa được trải nghiệm đỉnh cao, Dodo hiển nhiên chưa bằng được bậc đàn anh, nhưng anh sở hữu những phẩm chất có thể đưa anh tiến tới đẳng cấp của Marcelo, là tốc độ, sự khéo léo thiên bẩm của những cầu thủ Brazil, và khả năng lên tham gia tấn công hiệu quả. Trong hai năm ở Roma, anh không ghi được bàn thắng nào dù ra sân tới 35 trận chính thức. Ngay trận đầu khoác áo Inter, bàn thắng đã đến. Đó là cú đánh đầu uy lực từ pha tạt cánh của người đồng hương Jonathan, nâng tỷ số lên 2-0 cho Inter trên sân đội bóng Iceland.

Tuy nhiên Dodo không cần phải ghi bàn để chứng tỏ vai trò của anh ở đội bóng mới. Anh tấn công miệt mài khi được bố trí đá tiền vệ trái trong sơ đồ 3-5-2 của HLV Mazzarri, tạo ra không ít cơ hội từ những cú tạt bóng từ biên, trong khi vẫn đảm bảo tương đối nhiệm vụ phòng ngự. Anh là người đã đá phạt đẹp để Vidic ghi bàn trận gặp Roma ở Cúp Guinness và căng ngang để Icardi mở tỷ số trước Stjarnan. Yuto Nagatomo vừa được lên chức đội phó Inter, nhưng anh rõ ràng đã gặp phải thách thức lớn từ Dodo, trong khi ở biên phải, sự cạnh tranh cũng không ít khi Jonathan cũng chơi rất hay trận vừa qua.

Thắng 3-0 ngay trên sân khách ở lượt đi, Inter coi như đã đặt chân vào vòng bảng Europa League. Một khởi đầu như mơ cho HLV Mazzarri trong mùa giải nhiều kỳ vọng này, nhưng sự chói sáng của Dodo có lẽ đang khiến ông vui hơn, và các interista hẳn cũng đang cảm thấy như vậy.

Khang Minh

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN