TTVH Online

Ông Obama lên tiếng sau vụ một thanh niên da màu bị bắn chết

15/08/2014 09:43 GMT+7

Ngày 14/8, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã một lần nữa kêu gọi thiết lập lại trật tự tại khu vực ngoại vi St.Louis của thị trấn Ferguson, bang Missouri, nơi làn sóng biểu tình đã biến thành bạo loạn suốt 4 ngày qua.

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 14/8, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã một lần nữa kêu gọi thiết lập lại trật tự tại khu vực ngoại vi St.Louis của thị trấn Ferguson, bang Missouri, nơi làn sóng biểu tình đã biến thành bạo loạn suốt 4 ngày qua kể từ khi cảnh sát bắn chết một thanh niên da màu không có vũ trang.

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn phát biểu của Tổng thống Obama trước báo giới khẳng định, đây là lúc "chữa trị các vết thương" và thiết lập lại cuộc sống yên bình ở thị trấn Ferguson. Ông yêu cầu Bộ Tư pháp và Cục điều tra liên bang (FBI) tiến hành điều tra độc lập về vụ việc.

Trước đó một ngày, người đứng đầu Nhà Trắng cũng đã hối thúc người dân địa phương giữ bình tĩnh và không nên gây thêm các nỗi đau. Thống đốc bang Missouri Jay Nixon cũng nhiều lần kêu gọi người dân bình tĩnh.


Mẹ của Brown rơi lệ trước ống kính phóng viên. Ảnh: AP

Trong khi đó, cộng đồng người da màu tiếp tục biểu tình phản đối tại St.Louis. Nhiều người còn kích động bạo loạn đường phố, đập phá cửa hiệu, đốt cây xăng và đụng độ với cảnh sát. Lực lượng an ninh -với sự yểm trợ của xe tăng và xe bọc thép- đã buộc phải sử dụng hơi cay và dùi cui để giải tán đám đông, bắt giữ 32 đối tượng quá khích. Cảnh sát chống bạo động và lực lượng vệ binh quốc gia cũng đã được huy động.

Nguyên nhân bạo loạn xuất phát từ việc cảnh sát bắn chết Michael Brown, một thanh niên người Mỹ gốc Phi 18 tuổi, khi anh này đang đi dạo cùng bạn hôm 9/8. Theo lời kể của nhân chứng là một người bạn của Brown, cảnh sát đã rút súng bắn Brown cho dù anh này làm theo mọi yêu cầu trước đó. Trong khi đó, cảnh sát tuyên bố Brown đã tấn công và tìm cách cướp vũ khí khiến cảnh sát phải nổ súng. Vụ việc đã thổi bùng làn sóng phản đối trong cộng đồng cư dân địa phương.

Hiện danh tính của viên cảnh sát bắn chết Brown vẫn được giấu kín và người này cũng được cho tạm thời nghỉ việc trong thời gian tiến hành điều tra.

Tại Mỹ từng xảy ra nhiều vụ cảnh sát bắn chết người da màu, gây ra những tranh cãi trong dư luận về sự phân biệt đối xử của giới chức thực thi luật pháp vốn có phần đông là người da trắng.

TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN