TTVH Online

Đêm rằm đi cúng chó mèo

11/08/2014 11:00 GMT+7

Thay vì đến chùa thắp hương hay làm lễ cúng chúng sinh vào đúng ngày rằm, những người yêu chó mèo lại dành thời gian đến nghĩa trang chó mèo khóc thương thú cưng đã chết của mình.

(Thethaovanhoa.vn) - Thay vì đến chùa thắp hương hay làm lễ cúng chúng sinh vào đúng ngày rằm, những người yêu chó mèo lại dành thời gian đến nghĩa trang chó mèo khóc thương thú cưng đã chết của mình.



Lê Vi, một huấn luyện viên fitnes giành trọn cả đêm rằm để đến nghe ông Bảo Sinh giảng về chuyện cầu siêu và ý nghĩa việc làm này. Sau gần một tiếng làm lễ cầu siêu, cúng chúng sinh, cô cùng chị gái đi tìm phần tro cốt của chú chó Golden mới mất trong nghĩa trang chó mèo.

Là người sống tình cảm, yêu chó mèo, cô cảm thấy thật khó diễn tả cảm xúc của mình khi phải kể về chú chó nhỏ này. "Giống Golden sống tình cảm lắm. Lúc em nó mất, em đã khóc rất nhiều vì chuyện này", Vi chia sẻ.

Không chỉ riêng Vi, mỗi người đến tham dự lễ cầu siêu ở nhà ông Bảo Sinh (ngõ 167 Trương Định) đều có những câu chuyện, kỷ niệm riêng của mình. Thể thao và Văn hóa xin gửi đến các bạn chùm ảnh mà phóng viên ghi nhận tại buổi lễ cúng chúng sinh tại nghĩa trang chó mèo.

C.M.T
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN