TTVH Online

Hậu vệ Phan Lưu Thế Sơn: Đánh mất bản thân vì 'vào đời' quá sớm?

28/07/2014 05:56 GMT+7

Tham gia vụ “bán mình” vừa rồi cùng các đồng đội ở CLB Đồng Nai, ngoài yếu tố môi trường, việc trung vệ trẻ này phải “tự bươn chải với đời” quá sớm cũng có thể xem là… gốc rễ của vấn đề.

(Thethaovanhoa.vn) - Tham gia vụ “bán mình” vừa rồi cùng các đồng đội ở CLB Đồng Nai, ngoài yếu tố môi trường, việc trung vệ trẻ này phải “tự bươn chải với đời” quá sớm cũng có thể xem là… gốc rễ của vấn đề.

Chuyện cũ nhắc lại

Năm 2010, Phan Lưu Thế Sơn “bước ra ánh sáng” theo cái cách không thể ấn tượng hơn. Tại giải bóng đá U21 quốc tế báo Thanh niên 2010 trên sân Thống Nhất, trong trận đấu giữa U19 Việt Nam và U19 Singapore, nhận bóng từ đồng đội và trong tư thế không bị ai gây sức ép, bất ngờ Thế Sơn đã có cú trả bóng như một pha kết thúc điêu luyện từ khoảng cách hơn 40m, khiến cho thủ môn đội nhà bó tay. Bàn thắng như món quà mà U19 VN, chính xác hơn là của Thế Sơn tặng cho đối thủ, khiến khán giả trên sân Thống Nhất ngỡ ngàng và bức xúc.

Pha bóng của Thế Sơn khiến cho ta nhớ lại cú đá phản lưới đầy tai tiếng một thời của trung vệ Lã Xuân Thắng trong trận đấu giữa Công an Hà Nội và An Giang trên sân Hàng Đẫy tại giải vô địch quốc gia 1997.

Sau “pha ghi bàn lịch sử ấy”, Thế Sơn bị HLV Triệu Quang Hà “cất” luôn trên băng ghế dự bị, để rồi không lâu sau đó khi trở lại CLB Hà Nội.T&T, anh cùng đồng đội phải chia tay đội bóng Thủ đô, khi đội bóng này bán suất hạng Nhì lại cho V&V United và lấy sân Phú Yên làm sân nhà.

Sự việc của Thế Sơn thời điểm đó khiến dư luận “nổi sóng” suốt một thời gian dài, bởi trong suy nghĩ của người hâm mộ, phải “có cái gì đấy” khuất tất bên trong thì  Thế Sơn mới xử lý và hành động một cách lạ lùng như vậy. Và trong khi nhiều người đang chờ đợi hành động cứng rắn từ VFF thì sự việc lại bị chìm xuồng một cách khó hiểu và trôi luôn vào quên lãng.

Bởi vậy, khi chứng kiến Thế Sơn cùng đồng đội nhúng chàm vừa rồi, nhiều người đã thầm trách móc VFF, bởi nếu 4 năm trước vụ việc của Sơn được xử lý một cách quyết liệt và rành mạnh thì bây giờ bóng đá Việt Nam đã không mất một cầu thủ đầy triển vọng như Thế Sơn.  

Cái giá…

Trong số 6 cầu thủ “bán mình” của Đồng Nai, Phan Lưu Thế Sơn là người trẻ nhất, nhưng lại đáng để đồng đội ngưỡng mộ nhất. Mới 14 – 15 tuổi, nhưng Thế Sơn đã biết tự mình xách quần áo, bắt xe đò từ huyện Hàm Tân (Bình Thuận) vào Sài Gòn và tìm đến Trung tâm Thể thao Công an TP.HCM để… tầm sư học đạo.

Học ở đây được một thời gian, Thế Sơn cùng một đồng đội khác được Trung tâm Thể thao Công an TP.HCM chuyển nhượng cho đội U17 Hà Nội T&T, khi HLV Triệu Quang Hà nhận nhiệm vụ của bầu Hiển đi “đãi cát tìm vàng” trên khắp cả nước.

Được ăn tập trong môi trường chuyên nghiệp, Thế Sơn nhanh chóng khẳng định được mình, để rồi anh được HLV Triệu Quang Hà gọi vào ĐT U19 Việt Nam, tham dự giải bóng đá U21 báo Thanh niên 2010 tại TP.HCM và dính phải “cú phốt” lịch sử trên sân Thống Nhất.

Gắn bó với V&V United chưa được bao lâu, Thế Sơn lại phải thay đổi môi trường, thay đổi cuộc sống, khi bầu Thụy mua lại V&V United, sau đó thăng hạng Nhất và di chuyển vào Sài Gòn, để rồi anh chính thức là thành viên ở đội bóng của nhà bầu Thụy, thực chất là “người” của “cò” Trần Tiến Đại, khi là GĐĐH của CLB XT.Sài Gòn, trước khi “dạt” về Đồng Nai mùa này.

Có thể thấy, trong suốt quãng đời sự nghiệp của mình, từ khi vào năng khiếu ở Trung tâm Thể thao Công an TP.HCM cho đến khi được chuyển ra Hà Nội.T&T, rồi sau này là V&V United, XT.Sài Gòn và Đồng Nai mùa này, Thế Sơn gần như chỉ một mình tự thân vận động. Bởi vậy, không khó hiểu khi một cầu thủ còn quá trẻ như anh liên tục vấp phải những sự cố không hay như thời gian qua.

Âu cũng là cái giá phải trả cho việc “vào đời” quá sớm của Thế Sơn và cũng là bài học cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh khi để cho con em mình “lao vào môi trường bóng đá” một cách bất chấp đến như vậy.

Phan Lưu Thế Sơn sinh năm 1991, là lứa năng khiếu bóng đá đầu tiên của Trung tâm Thể thao Công an TP.HCM. Năm 17 tuổi anh được chuyển nhượng lại cho đội U17 Hà Nội.T&T, sau này là V&V United, khi đội bóng Thủ đô bán suất hạng Nhì cho đội bóng này.

Trong sự nghiệp của mình, nổi bật nhất là lúc anh được HLV Triệu Quang Hà gọi vào ĐT U19 Việt Nam năm 2010 để chuẩn bị cho vòng loại U19 châu Á. Khi còn khoác áo XT.Sài Gòn, Thế Sơn rất ít khi được sử dụng, thậm chí lúc đội bóng của bầu Thụy còn ở hạng Nhất. Mùa bóng 2013, Thế Sơn được vào lần ra sân, khi đội bóng này thi đấu ở AFC Cup.

Không như đa số những đồng đội khác, do để dành cho tương lai nên anh được Đồng Nai ký hợp đồng có thời hạn 2 năm.


Thanh Thuần
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN