TTVH Online

17h00 sân Thanh Hóa, Thanh Hóa - SLNA: Quyết tử vì huy chương đồng!

27/07/2014 05:44 GMT+7

Không còn hy vọng lên ngôi vô địch, hơn bao giờ hết, Thanh Hóa sẽ phải chiến đấu hết mình để giành 3 điểm trước SLNA chiều nay, một phần vì vị trí thứ 3, mặt khác là vì danh dự.

(Thethaovanhoa.vn) - Không còn hy vọng lên ngôi vô địch, HLV trưởng Mai Đức Chung cũng đã đơn phương nói lời chia tay sau gần 2 mùa giải gắn bó, phong độ, thành tích thi đấu cũng đã “xế chiều”, hơn bao giờ hết, Thanh Hóa sẽ phải chiến đấu hết mình để giành 3 điểm trước SLNA chiều nay, một phần vì vị trí thứ 3, mặt khác là vì danh dự.

Trên thực tế, cho dù Thanh Hóa đã có chuỗi thành tích không tốt ở giai đoạn lượt về, đặc biệt là kết quả trên sân khách, nhưng nếu xét về thành tích từ đầu giải cho tới trước vòng 22 này, Thanh Hóa vẫn đang nằm trong nhóm 3 đội dẫn đầu và khả năng có tấm huy chương đầu tiên của bóng đá xứ Thanh ở V-League là hoàn toàn nằm trong tầm tay và quyền tự quyết của họ.  

Muốn vậy, trước tiên, đoàn quân của “người đóng thế” Ngô Văn Hòa phải vượt lên chính mình, đặc biệt là tinh thần và tâm lý thi đấu. Sự ra đi đột ngột của HLV Mai Đức Chung rõ ràng ít nhiều cũng ảnh hưởng tới tình hình đội bóng.

Những trận thua đầy thất vọng gần đây, nhất là trận thua kém cỏi trước ĐT.Long An ở vòng đấu trước khiến Thanh Hóa trở thành một đội bóng “trung bình” ở giai đoạn 2, điều này trái ngược hoàn toàn với hình ảnh của chính họ ở nửa đầu tiên của mùa giải.

Một loạt vị trí thi đấu thăng hoa ở lượt đi mùa giải như Nastja Ceh, Van Bakel, Xuân Thành... giờ chỉ còn là cái bóng của chính họ. Thêm vào đó sự xáo trộn trong đội hình với việc kẻ đến người đi khá nhộn nhịp đã khiến Thanh Hóa đánh mất đi sự ổn định của mình. Thành tích bết bát đã khiến chính người hâm mộ và CĐV xứ Thanh cũng đã dần mất niềm tin vào đội nhà.

Tiếp SLNA trong bối cảnh sa sút như vậy, cho dù có lợi thế sân nhà nhưng cũng không dễ để Thanh Hóa có được chiến thắng. Không có Văn Ta, Thanh Hóa cũng chỉ còn biết trông cậy vào những cái tên như Ceh, cái duyên ghi bàn của Văn Tân và hy vọng những Xuân Tú, Quốc Phương sẽ tỏa sáng. Đội bóng xứ Thanh có lợi thế sân nhà và việc SLNA thiếu đến 3 vị trí quan trọng do treo giò.

Đội bóng xứ Nghệ đã có một mùa giải có thể xem là không thành công, nhưng đoàn quân của HLV Nguyễn Hữu Thắng lại đang có phong độ thi đấu tốt trong vài vòng đấu gần đây và đã gây khó dễ cho nhóm dẫn đầu V-League.

Tiếc là, trong chuyến hành quân tới xứ Thanh lần này, SLNA thiếu vắng 2 mũi nhọn quan trọng là Công Vinh và Phi Sơn, do đó 1 điểm sẽ là mục tiêu hợp lý nhất cho đội bóng xứ Nghệ.

Đây có thể xem là trận đấu có tính “chìa khóa” trong cuộc đua tới vị trí thứ 3 đối với Thanh Hóa, nhất là khi đối thủ cạnh tranh của họ SHB.Đà Nẵng chỉ phải gặp chủ nhà Đồng Nai, đội bóng vừa trải qua “cơn bão” bán độ. Khả năng chiến thắng của đội bóng sông Hàn là rất cao, do đó, Thanh Hóa sẽ phải lấy bằng được 3 điểm trước SLNA nếu không muốn mất vị trí thứ 3, đồng nghĩa với việc sẽ phải đối mặt với một mùa giải trắng tay.

Dự đoán: 2-0

Khánh Hưng
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN