TTVH Online

Hàng công càng khủng, Real Madrid càng cần 'những Makelele'

24/07/2014 07:09 GMT+7

Lần lượt Toni Kroos và James Rodriguez gia nhập Bernabeu mang đến một Real Madrid với những ngôi sao tấn công đáng sợ. Thế nhưng, thực tế là “Galacticos” ấy chưa hoàn thiện.

(Thethaovanhoa.vn) - Lần lượt Toni Kroos và James Rodriguez gia nhập Bernabeu mang đến một Real Madrid với những ngôi sao tấn công đáng sợ. Thế nhưng, thực tế là “Galacticos” ấy chưa hoàn thiện.

1. James Rodriguez đã mang đến một cú hích ngoạn mục cho Florentino Perez. 45.000 người đã đến theo dõi buổi ra mắt ngôi sao người Colombia, và 15.000 trong số đó đến từ đất nước Nam Mỹ. Bên cạnh đó là 40 nhà báo Colombia.

Chưa bao giờ kể từ ngày Cristiano Ronaldo ra mắt, sân Bernabeu chào đón một tân binh đông đến như vậy. Gareth Bale ra mắt một năm trước cũng không thể sánh bằng.

Chỉ trong 1 tiếng đồng hồ đầu tiên khi chiếc áo số 10 với tên James chính thức được bày bán, lượng tiêu thụ là 900 chiếc. Một con số khá ấn tượng, mang về cho Real khoản thu không hề nhỏ. Ước tính, có gần nửa triệu euro được Real thu về nhờ bán áo của James chỉ trong ngày đầu tiên.

Perez đang chờ đợi, cú hích trên sân cỏ mà James mang đến cũng sẽ được như vậy. Người Madrid trông đợi, James sẽ giúp chiếc áo số 10 trở lại đúng với vị trí của nó, vượt qua người gần nhất là Mesut Oezil, và có thể sánh ngang với Luis Figo.

2. Bên cạnh James, cùng với tân binh Kroos, Real đang có một hàng công “siêu khủng”. Đấy là xét về mặt lý thuyết. Cho dù tung ra đội hình 4-3-3 như trước đây, 4-4-2 yêu thích, hay chuyển sang 4-2-3-1 giống như thời Jose Mourinho, HLV Ancelotti vẫn có thể sử dụng cùng lúc 6 cầu thủ tấn công đáng sợ.

Họ là Benzema, Cristiano Ronaldo, Bale, James chơi tuyến đầu; Kroos và Modric đá phía sau trong vai trò tiền vệ trung tâm. Sự tinh tế của những người này đủ thách thức mọi hàng phòng ngự chắc chắn nhất.

Tuy nhiên, có một vấn đề ở đây. Không ai trong số này có khả năng phòng ngự tốt, dù họ đều là những cầu thủ cầm bóng giỏi. Modric mùa trước là một chiến binh, nhưng bên cạnh anh có Khedira (đầu mùa) hoặc Xabi Alonso.

Đội hình của Real hoàn toàn có thể rơi vào tình trạng mất cân bằng khi đối thủ đá rắn và áp sát. Atletico và không ít đội bóng đã cho thấy điều này ở mùa giải mà Real hoàn tất giấc mơ Decima. Những “nghệ sĩ” của Real khá yếu khi phải dùng sức tranh chấp tay đôi.

Chỉ cần một vị trí trong 6 cầu thủ tấn công kể trên bị thất thế, áp lực dành cho hàng thủ Real sẽ rất lớn.

3. Vấn đề trên gợi lại một bài học cho Florentino Perez, trong kỷ nguyên đầu tiên của ông ở Nhà trắng. Khi ấy, Perez tập trung quá nhiều vào các cầu thủ tấn công, những tiền vệ thiên về tính trình diễn, và bỏ quên vai trò của các công nhân.

Cơ thể con người cần có xương sống để đứng vững, và “Galacticos” cũng vậy. Real từng phải trả giá đắt khi bán những Makelele và Cambiasso, những người không dành cho việc bán áo, nhưng lại rất cần thiết cho chiến thuật.

Đẩy Alonso và Khedira khỏi đội hình lúc này không phải giải pháp hay. Real sẽ mất đi một người đủ gánh vác công việc phòng ngự, để cho những cầu thủ tấn công thỏa sức phô diễn tài năng. Như vậy, chỉ nên có 5 trong số Kroos, Modric, Bale, James, Ronaldo và Benzema đá chính.

Một vấn đề nữa, hậu vệ trái đang là điểm yếu của Real. Fabio Coentrao vừa dính chấn thương, và hậu vệ người Bồ Đào Nha cho thấy, anh không thể là nhân tố chủ chốt bên cánh trái. Marcelo sau một mùa giải thất vọng, với những chấn thương liên tiếp và phong độ sút giảm, tiếp tục mang hình ảnh thảm họa khi dự World Cup 2014. Arbeloa là giải pháp dự phòng cho Dani Carvajal, trong khi Nacho cũng chỉ đủ tầm dự bị.

Ngay cả khi HLV Ancelotti có thể tìm ra giải pháp sử dụng cả 6 ngôi sao tấn công, thì mua hậu vệ trái chất lượng cao vẫn là điều cần thiết với Real. Không thể để sai lầm “Những Zidane và những Pavon” lặp lại!

Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN