TTVH Online

Vụ MH17: Nữ sinh thoát chết thần kì vì đổi chuyến vào phút chót

22/07/2014 17:13 GMT+7

"Một người nào đó đã luôn theo sát và chăm sóc cho tôi”, Bec McDonald, sinh viên người Australia thoát chết ngoạn mục sau khi đổi chuyển từ MH17 sang một chuyến bay giá rẻ vào phút chót, chia sẻ.

(Thethaovanhoa.vn) - "Một người  nào đó đã luôn theo sát và chăm sóc cho tôi”, Bec McDonald, sinh viên người Australia thoát chết ngoạn mục sau khi đổi chuyển từ MH17 sang một chuyến bay giá rẻ vào phút chót, chia sẻ.

Dừng chân ở thủ đô Amsterdam (Hà Lan) sau chuyến du ngoạn châu Âu theo tour của Contiki, một công ty nổi tiếng về tổ chức các tour du lịch “bụi” tại khu vực này vào cuối tuần trước, Bec McDonald, 20 tuổi ở thành phố Geelong, bang Victoria (Australia) là một trong những người may mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần MH17 vì bất ngờ đổi chuyển vào phút cuối.

Bec McDonald, sinh viên người Australia thoát chết ngoạn mục từ chuyến bay tử thần MH17.

Nữ sinh tâm lý học thuộc Đại học Deakin đã đặt vé trở về Melbourne trên chiếc phi cơ định mệnh mang số hiệu MH17 của Hãng hàng không quốc gia Malaysia Airlines. Trước ngày lên máy bay, anh trai của McDonald, người quản lý của công ty lữ hành, đã giới thiệu cho nữ sinh này tham gia chuyến bay miễn phí do Contiki tài trợ đến London, nơi cô có thể chọn một chuyến bay giá rẻ về nhà. 

McDonald bay từ thủ đô London vào đúng thời điểm MH17 bị bắn rơi trên bầu trời miền đông Ukraine. Tại điểm dừng chân ở Kuala Lumpur, Bec đã không khỏi hoảng sợ khi nhận được tin nhắn của anh trai thông báo về bi kịch thảm khốc tại biên giới Nga – Ukraine.

Bec McDonald nói mình có được vận may này là có một người nào đó đã luôn theo sát và chăm sóc cho cô.

"Lúc đầu, tôi không nghĩ mọi chuyện lại kinh khủng đến vậy cho tới thời điểm tôi về nhà và gia đình thực sự “choáng” khi nhìn thấy tôi. Thật đáng sợ!”, nữ sinh 20 tuổi nói với MailOnline

“Bây giờ tôi rất sợ lên máy bay. Trước đây, tôi chưa từng bay quá 5 giờ hay bay một mình. Mọi người đều nói rằng sẽ ổn thôi, nhưng rõ ràng khi ở trên không, không ai chắc chắn được chuyện gì sẽ xảy ra”.

Nữ sinh tâm lý học chia sẻ cô thực sự sợ lên máy bay vì những ám ảnh kinh hoàng trong thảm kịch MH17.

Ross McDonald, cha của Bec, chia sẻ rằng ông “rất hoảng sợ và run rẩy” khi đọc được những tin tức về tai nạn máy bay trong đêm. Ngay lập tức, Ross đã phải kiểm tra các thông tin về chuyến bay của con gái để đảm bảo cô đang được an toàn. Ross cho rằng sự sợ hãi thậm chí đã in sâu và rõ rệt hơn hơn bao giờ hết bởi cuối tháng trước, trong khi Bec đang đi du lịch ở nước ngoài, ông cũng phải chịu đựng nỗi đau khi mất đi người vợ thân yêu là mẹ kế của Bec.

Dương Trần
Theo Daily Mail 
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN