TTVH Online

Nhà văn Lê Văn Nghĩa đi mua sách của mình

21/07/2014 07:05 GMT+7

Tại Hội sách giá đặc biệt do FAHASA tổ chức tại 92 Lê Thánh Tôn, Q.1, TP.HCM mới đây, nhiều phóng viên bắt gặp nhà văn Lê Văn Nghĩa đang tìm mua sách của mình.

(Thethaovanhoa.vn) - Tại Hội sách giá đặc biệt do FAHASA tổ chức tại 92 Lê Thánh Tôn, Q.1, TP.HCM mới đây, nhiều phóng viên bắt gặp nhà văn Lê Văn Nghĩa đang tìm mua sách của mình.

Hỏi ra mới biết, nhà văn Lê Văn Nghĩa đang sốt ruột tìm mua tập truyện Chú chiếu bóng, nhà ảo thuật, tay đánh bài, và tụi con nít xóm nhỏ Sài Gòn năm ấy. Hỏi Lê Văn Nghĩa: “Vào dịp Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6 vừa qua, NXB Trẻ đã tổ chức ra mắt tập sách này, cớ sao đến bây giờ anh mới tìm mua sách của mình”. Lê Văn Nghĩa cho biết: “Dịp đó sách đã ra mắt có tôi tham dự. Tuy nhiên, do trục trặc kỹ thuật nên NXB Trẻ đã tự thu hồi để chỉnh sửa, đến hôm nay mới chính thức phát hành”.

Không riêng nhà văn Lê Văn Nghĩa, rất nhiều bạn đọc yêu thích giọng văn dí dỏm của ông viết về Sài Gòn một thời tìm mua tác phẩm này và nay thì sách đã chính thức có tại các nhà sách.

H.Nhân
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN