TTVH Online

Thanh Hóa mất cả chì lẫn chài

21/07/2014 11:55 GMT+7

Thua ĐT.Long An, Thanh Hóa coi như chia tay luôn giấc mơ vô địch. Đó là chưa kể đến việc đội bóng này còn tự làm xấu hình ảnh của mình khi Văn Ta nhận thẻ đỏ còn HLV Mai Đức Chung mang tiếng hành hung CĐV.

(Thethaovanhoa.vn) - Thua ĐT.Long An, Thanh Hóa coi như chia tay luôn giấc mơ vô địch. Đó là chưa kể đến việc đội bóng này còn tự làm xấu hình ảnh của mình khi Văn Ta nhận thẻ đỏ còn HLV Mai Đức Chung mang tiếng hành hung CĐV.

Với số điểm 36 hiện tại, Thanh Hóa có lẽ chấm dứt giấc mơ vô địch. Không những thế, họ còn bị SHB.Đà Nẵng đe dọa vị trí có huy chương do chỉ còn hơn đội bóng miền Trung 1 điểm. Trong 2 trận đấu với ĐT.Long An ở mùa giải này, Văn Ta đều phải nhận thẻ đỏ, đây có lẽ là kỷ lục vô tiền khoáng hậu trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Ở trận lượt đi, dưới màu áo V.Ninh Bình, Văn Ta đạp vào bụng Danny David khiến cầu thủ này chấn thương nặng và chia tay luôn V-League. Theo thông tin từ CLB ĐT.Long An, sau khi bị Văn Ta gây chấn thương phải nhập viện, Danny trở lại sân cỏ rất nhát bóng và sa sút phong độ. “Gạch” buộc phải thanh lý hợp đồng với Danny.

Còn khi đầu quân cho Thanh Hóa, Văn Ta lại chuốc họa vào thân sau khi có hành động không đẹp với cậu bé nhặt bóng sân Long An chiều thứ 7 vừa qua. Khi thời gian trận đấu chính thức sắp kết thúc, nhận thấy cậu bé này đưa bóng vào cuộc khi bóng hết đường biên ngang, Văn Ta nổi nóng giật bóng rồi ném thẳng vào mặt cậu bé kia.

Hành vi phản cảm của Văn Ta khiến CĐV Long An nổi giận, trọng tài Minh Trí không ngần ngại rút thẻ vàng thứ 2, truất quyền thi đấu của cầu thủ này. Trao đổi với GĐĐH Võ Thành Nhiệm của ĐT.Long An, ông cho biết: “Tôi nghĩ vì Văn Ta nóng nảy khi đội bóng của mình đã để thua 2 bàn nhưng không có bàn gỡ dù tấn công liên tục. Do quá áp lực nên anh ta không kiềm chế được bản thân dẫn đến hành vi nóng nảy với cậu bé nhặt bóng”.

Cũng theo ông Nhiệm, Thanh Hóa bất ngờ thua ĐT.Long An là do đội bóng này chịu quá nhiều áp lực. Trước trận đấu, lãnh đạo CLB Thanh Hóa đã có buổi gặp thân mật Hội CĐV Thanh Hóa ở khu vực phía Nam. Tại đó, Chủ tịch Nguyễn Văn Đệ thay mặt toàn đội gửi lời cảm ơn Hội CĐV đã luôn kề vai sát cánh với CLB và hứa sẽ chiến đấu hết mình để không phụ lòng nhân dân Thanh Hóa. Có vẻ như chính điều này vô tình đã gây áp lực lớn lên đôi chân của các cầu thủ Thanh Hóa cũng như HLV Mai Đức Chung.

Thế nên, dù được chơi hơn người trong gần cả hiệp 2 nhưng Thanh Hóa vẫn không có bàn gỡ, bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn. Đội khách còn bị thua thêm sau đòn hồi mã thương của ĐT.Long An. Không thể thắng một ĐT.Long An đang trầy trật dưới đáy bảng, từ các cầu thủ đến HLV Mai Đức Chung không thể giữ được bình tĩnh.

Sau trận đấu, đã có  thông tin cho rằng HLV Mai Đức Chung hành hung một CĐV Long An khi lên xe chuẩn bị ra về. GĐĐH ĐT.Long An Võ Thành Nhiệm chia sẻ: “Sau khi trận đấu kết thúc, tôi lên xe ra về. Ngồi trong xe, tôi thấy một nhóm CĐV đứng gần xe chở đội Thanh Hóa, nhiều thành CĐV đủ lứa tuổi từ lớn đến nhỏ đã có lời lẽ không hay với đội khách Thanh Hoá khi đó cũng trên xe đang ra về.

Tôi thấy một người lao xuống đánh ngã một CĐV rớt xuống khỏi xe. Sau đó tôi cũng thấy vài cầu thủ nữa lao xuống xe đòi sân si với CĐV nhưng sự việc đã được can thiệp nhanh. Sau này tôi mới biết người đánh ngã CĐV kia là HLV Mai Đức Chung. Tôi nghĩ là lãnh đạo CLB thì những lúc ấy nên bình tĩnh xử lý. Đi đâu CĐV họ cũng trêu chọc mình như thế, không nên quan tâm làm gì. Tuy nhiên, có lẽ vì chịu quá nhiều áp lực sau trận thua nên anh ấy mới có hành động mất bình tĩnh”.

Phan An
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN