TTVH Online

Chuyến bay tử thần MH17 đã có điềm báo?

18/07/2014 09:01 GMT+7

Cor Pan, người Hà Lan, được cho là một hành khách trên chuyến bay tử thần MH17 đã đăng tải bức ảnh chụp chiếc phi cơ của Hãng hàng không Malaysia Airlines với dòng chú thích đầy ám ảnh: “Nếu biến mất, nó sẽ trông như thế này”.

(Thethaovanhoa.vn) - Cor Pan, người Hà Lan, được cho là một hành khách trên chuyến bay tử thần MH17 đã đăng tải bức ảnh chụp chiếc phi cơ của Hãng hàng không Malaysia Airlines với dòng chú thích đầy ám ảnh: “Nếu biến mất, nó sẽ trông như thế này”.

Theo những gì bạn bè của Cor Pan bình luận trong bức ảnh kì lạ, nhiều người phán đoán anh chính là một trong 295 nạn nhân xấu số, được cho là đã đều thiệt mạng trong vụ máy bay rơi ở phía đông Ukraine.

Bức ảnh kèm dòng chú thích được cho là điềm báo xấu của Cor. 

“Nếu biến mất, nó sẽ trông như thế này”- dòng chú thích trên trang cá nhân Facebook của vị khách đoản mệnh người Hà Lan kèm theo bức ảnh chụp chiếc Boeing 777 mang tên MH17 ở phi trường trước giờ bay đã khiến không ít người quan tâm đến thảm họa kinh hoàng cho rằng đó là một điềm báo xấu.

Nhiều ý kiến nhận định, Cor đang đề cập đến chuyến bay MH370 cũng của Hãng hàng không quốc gia Malaysia, mang theo 239 hành khách, biến mất không một dấu vết hôm 8/3 trong đường từ thủ đô Kuala Lumpur đến Bắc Kinh (Trung Quốc), nhưng không ngờ tai họa thực sự lại ập xuống đầy thảm khốc trong đêm qua. 

Hình ảnh được cho là chụp tại thị trấn Shakhtyorsk miền đông Ukraine.

Trên Facebook của Cor, Eric Buijs, một người bạn của anh viết: "Hãy an nghỉ, người bạn cũ". Cindy Visscher, một người bạn khác cũng ngậm ngùi: “Cor thân mến, hãy yên nghỉ". “Yên nghỉ. COR, không thể tưởng tượng được”, Saul Jonk dường như sốc nặng trước sự ra đi của bạn mình.

Đêm qua, chuyến bay mang số hiệu MH17 của Malaysia Airlines đã rơi xuống khu vực gần biên giới Nga và Ukraine khi đang bay ở độ cao khoảng 10.000m. Một nguồn tin bí mất tiết lộ chiếc phi cơ tử nạn đã bị tên lửa đất đối không của lực lượng ly khai Ukraine bắn hạ khi đang trên đường bay từ thủ đô Amsterdam (Hà Lan) đến Kuala Lumpur. 

Vị trí chiếc máy bay rơi gần biên giới Ukraine - Nga.

Lực lượng cứu hộ khẩn đã nhanh chóng đến hiện trường nhưng chiếc máy bay định mệnh chỉ còn là một đống đổ nát với hàng nghìn mảnh vỡ và hàng chục xác chết nằm rải rác trên mặt đất. Phương tiện truyền thông nhà nước Nga cho biết Bộ Quốc phòng nước này cho rằng cáo buộc tên lửa đất đối không bắn hạ máy bay MH17 hoàn toàn là điều "vô lý".

Hải Yến
Theo Express

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN