TTVH Online

Hãy nắm chặt tay nhau!

16/07/2014 05:48 GMT+7

World Cup 2014 đã khép lại với bao cảm xúc vui buồn theo từng nhịp lăn của trái bóng Brazuca. Cho dù thất bại hay chiến thắng, tinh thần thể thao cao thượng vẫn luôn hiện hữu qua từng hành động giản đơn nhưng mang đầy ý nghĩa nhân văn cao cả.

(Thethaovanhoa.vn) - World Cup 2014 đã khép lại với bao cảm xúc vui buồn theo từng nhịp lăn của trái bóng Brazuca. Cho dù  thất bại hay chiến thắng, tinh thần thể thao cao thượng vẫn luôn hiện hữu qua từng hành động giản đơn nhưng mang đầy ý nghĩa nhân văn cao cả.

Đó có thể là một cái ôm ấm áp hoặc những cái bắt tay thật chặt mà các cầu thủ, HLV và CĐV trao gửi cho nhau ở trước, trong hay sau mỗi trận đấu. Đó mới là những hình ảnh đẹp nhất và sẽ còn đọng lại mãi trong kí ức tất cả mọi người.

Thể thao nói chung và bóng đá nói riêng luôn mang lại 2 thái cực cảm xúc trái chiều. Một bên có thể là sự hân hoan sung sướng tột đỉnh. Một bên có thể rơi vào sự cùng cực của nỗi buồn và sự thất vọng.

World Cup 2014 đã đi qua với 64 trận cầu hấp dẫn. Có tới 31 kẻ thất bại và chỉ duy nhất Đức là người chiến thắng khi họ giơ cao chiếc Cúp vàng FIFA World Cup. Khoảnh khắc các tuyển thủ Đức đăng quang cũng là khoảnh khắc tôn vinh nụ cười và nước mắt.

Người Argentina đã khóc. Cho dù Messi và các đồng đội nỗ lực, cố gắng hết mình cũng không thể hiện thực hóa giấc mơ lần thứ 3 đưa người Argentina đứng trên đỉnh bóng đá thế giới. Còn người Đức thì nở nụ cười tươi rói trên môi và trong lúc lâng lâng sung sướng, những giọt nước mắt hạnh phúc cũng đã tuôn rơi.

Nước mắt tiếc nuối của người Argentina có thể coi là hình ảnh đại diện cho những kẻ chiến bại tại World Cup năm nay. Có những đội bóng xứng đáng hoặc không xứng đáng phải nhận lấy thất bại nhưng đó mới là cuộc chơi, đó mới là bóng đá.

Chính sự kịch tính và bất ngờ của bóng đá đã đẩy người xem tới tận cùng của cảm xúc và đôi khi nụ cười hay nước mắt cũng chẳng thể là hình ảnh độc quyền của người chiến thắng hay kẻ thua cuộc.

Vui cũng khóc, buồn cũng khóc và đằng sau nước mắt và nụ cười thì cầu thủ, HLV, CĐV lại tìm đến nhau và trao cho nhau những cái bắt tay sẻ chia hay những cái ôm an ủi nồng ấm. Tất cả đã tạo nên những phút giây giàu cảm xúc và không thể nào quên đối với người hâm mộ trên toàn thế giới.

Có lẽ không chỉ World Cup 2014 mà các kỳ World Cup đã qua, hình ảnh đẹp nhất, ý nghĩa nhất là khi “nụ cười” tìm đến “nước mắt”. Sẽ không tồn tại một đội bóng toàn thua hay toàn thắng nhưng sẽ có một thứ mãi mãi được tôn vinh. Đó là tinh thần thể thao cao thượng. Nó không phải là thứ gì cao siêu mà chỉ đơn giản là một cái ôm hay một cái bắt tay chia sẻ để động viên nhau sớm vượt qua thời điểm khó khăn.

Huy Hoàng (Lạch Tray, Hải Phòng)
Thể thao & Văn hoá

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN