TTVH Online

Bastian Schweinsteiger: Vô địch thế giới, vào một đêm Maracana hùng tráng

15/07/2014 16:33 GMT+7

Bốn năm trước, Bastian Schweinsteiger trở về nước từ Nam Phi với một vật kỉ niệm quý giá: Chiếc áo đấu của Frank Lampard anh nhận sau trận thắng Anh 4-1 ở Blomfontein.

(Thethaovanhoa.vn) - Bốn năm trước, Bastian Schweinsteiger trở về nước từ Nam Phi với một vật kỉ niệm quý giá: Chiếc áo đấu của Frank Lampard anh nhận sau trận thắng Anh 4-1 ở Blomfontein.

Tiền vệ của Bayern yêu mến món quà ấy đến nỗi, đã mặc chiếc áo khi đá bóng cùng bạn bè ở khu vườn Anh tại Munich, trong công viên. “Tôi cực kì tôn trọng anh ấy cả trên tư cách cá nhân lẫn nghề nghiệp”, Schweinsteiger trả lời tờ Guardian vào tháng 10 năm ngoái, sau khi cựu cầu thủ Chelsea gửi lời chúc mừng anh vì vô địch Champions League 2013.

Chiến thắng trước Dortmund 14 tháng trước đẩy cầu thủ có tên thân mật Schweini đến bến bờ thành công, sau khi anh cùng đội tuyển Đức thua hai giải đấu lớn năm 2010 và 2012. Đêm Chủ nhật, Maracana giúp anh vĩ đại hơn. Tiền vệ 29 tuổi, sẽ 30 vào ngày 1/8 tới, được tôn vinh trong phòng thay đồ như người hùng dân tộc với lá cờ Đức quấn ngang eo và một vật kỉ niệm khác – chiếc áo có chữ kí của tất cả các thành viên còn sống của đội Đức trong 3 lần vô địch World Cup trước, mà HLV Joachim Loew đã treo lên cao, tạo động lực cho cả đội trước trận.

Sau trận, đội Đức tiến hành bầu chọn xem ai xứng đáng được mặc chiếc áo ấy để ăn mừng và chụp ảnh, thì Schweinteiger “lãnh giải”. Anh chỉ lắc đầu nhưng cũng không chối được. Anh được chọn vì ở trận chung kết đã lãnh đạo đội Đức suốt 120 phút, trong bối cảnh khó khăn thật sự khi Khedira chấn thương ngay trước trận, và không thể thi đấu, còn Toni Kroos không tạo tầm ảnh hưởng như dự kiến.

Đó là Schweinsteiger mang màu đen, đỏ trắng của lá cờ đất nước; và cả màu đỏ của máu, với một vết rách mi mắt dưới khiến anh phải ra đường biên nghỉ ngơi trong hiệp phụ. Trong chung kết, Schweinsteiger đã bị ngã xuống sân tổng cộng 6 lần, vì đủ mọi lý do. Nhưng cả 6 lần anh đều đứng dậy. Gan lì như cảm tử quân. Đội Đức không đá tốt hơn chính họ các trận trước, nhưng họ có Bastian không thể bị đánh bại, không đầu hàng vì bất cứ lý do gì.

“Tôi kiệt sức, và chân tôi rã rời”, anh thổ lộ sau trận. Thống kê của FIFA bảo rằng, anh đã chạy 15 km trong 120 phút sinh tử, nhiều hơn bất cứ ai trên sân, và công sức của anh không vô ích. Bastian đã 1 lần về nhì với đội Đức ở EURO 2008 và rất nhiều lần bị loại ở bán kết, nên cầu thủ được tờ O Globo của Brazil ví như Tổng tư lệnh sau chiến thắng Brazil 7-1, không muốn bị chức vô địch xa lánh nữa.


Schweinsteiger ăn mừng chức vô địch.

“Các CĐV từ Berlin đã dành cho chúng tôi quá nhiều tình yêu, và họ xứng đáng được đền đáp”, anh nói. “Đây là niềm vinh dự lớn lao nhất mà chúng tôi dành tặng những người ở quê nhà. Sau thất bại ở bán kết World Cup 2006, chung kết EURO 2008, bán kết World Cup 2010 và bán kết EURO 2012, người Đức đã cụ thể hóa cuộc cách mạng 10 năm bằng một chức vô địch thế giới. “Giúp tất cả được vui là việc khó khăn khủng khiếp, nhưng Loew đã tìm ra cách để mọi người đoàn kết. Hãy viết những gì tốt đẹp nhất vè ông ấy. Ông ấy xứng đáng. Ông ấy đã rất gắn bó với tất cả chúng ta”, Schweini nói tiếp.

Chính anh đã nhận rất nhiều chỉ trích trong 2 năm gần đây, đặc biệt trên tuyển Đức. Một chấn thương mắt cá ngăn Bastian thể hiện phong độ cao ở EURO 2 năm trước. Nhưng Loew vẫn đặt niềm tin vào anh, để rồi nhìn đội bóng bị Italy loại ở bán kết, khiến nhiệm kì của ông bị phủ bóng đen từ đó đến World Cup này.

Schweinsteiger một lần nữa bị coi là phương án mạo hiểm, khi được dùng ngay sau hai cuộc phẫu thuật trước World Cup. Tờ Bild bình luận: “Thời của anh ta đã hết”, nhưng họ nhầm. Bastian chỉ ngồi ngoài ở trận thắng Bồ Đào Nha 4-0, sau đó đá xuất phát tất cả các trận còn lại và chính anh, tạo sự gắn kết tối đa trên hàng tiền vệ đội vô địch World Cup. “Tôi phải cảm ơn HLV vì đã quan tâm đến thể lực của tôi, và đã cho tôi chơi theo cách tôi muốn ở giải này”, Schweini nói hôm thứ Bảy.

Cuối chung kết gặp Argentina, anh và Loew ôm nhau. Họ hiểu nhau mà không cần phải nói nhiều. Cùng nhau, họ đã thực hiện lời hứa năm 2006: Vô địch thế giới, vào một đêm Maracana hùng tráng.

Đỗ Hiếu (theo Guardian)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN