TTVH Online

Người hùng từ ghế dự bị Mario Goetze: Ai bất ngờ, chứ người Đức thì không

15/07/2014 14:06 GMT+7

Ngay từ 4 năm trước, Mario Goetze đã bắt đầu trở thành hiện tượng trong làng bóng đá Đức. Lúc bấy giờ, người ta gọi anh là “thần đồng”. Nhưng bây giờ, cả nước Đức đã ưu ái gọi Goetze là người hùng World Cup.

(Thethaovanhoa.vn) - Ngay từ 4 năm trước, Mario Goetze đã bắt đầu trở thành hiện tượng trong làng bóng đá Đức. Lúc bấy giờ, người ta gọi anh là “thần đồng”. Nhưng bây giờ, cả nước Đức đã ưu ái gọi Goetze là người hùng World Cup.

Sau hơn một tháng ở Brazil, đội tuyển Đức đã thể hiện lối chơi hiệu quả, thuyết phục cùng những chiến thắng đậm. Thomas Mueller và Toni Kroos là 2 cái tên được nhắc đến nhiều nhất với những màn trình diễn xuất sắc của họ.

Bất ngờ, mà không bất ngờ

Bởi vậy, việc Goetze, cầu thủ không được đá chính thường xuyên, vào sân từ băng ghế dự bị lại là người mang lại giấc mơ sau 24 năm cho người Đức, là một bất ngờ lớn đối với người hâm mộ trên toàn thế giới.

Còn riêng người Đức, họ không hề bất ngờ, bởi họ đã kiểm chứng và dõi theo Goetze từ lâu rồi. Anh luôn được đánh giá là tài năng trẻ thú vị nhất trong lịch sử bóng đá Đức. Từ hồi năm 2010, Goetze đã luôn được nhắc đến đầu tiên trong danh sách những cầu thủ trẻ cần được để mắt tới bởi cựu cầu thủ Lars Ricken. Lúc ấy, Goetze mới 18 tuổi, là thời điểm có tính bước ngoặt trong sự nghiệp khi anh phải làm quen với môi trường bóng đá chuyên nghiệp khi chuyển sang từ học viện bóng đá. Nhưng ngay cả thế, chẳng ai có thể nghi ngờ rằng một ngày Goetze sẽ là ngôi sao của Dortmund.

HLV Juergen Klopp đã không ngần ngại sử dụng Goetze trong 41 trận bóng mùa giải ấy. Đó cũng là năm mà Dortmund soán ngôi Bayern Munich trở lại làm Vua ở Bundesliga. Klopp cũng thẳng thừng từ chối khoản tiền chuyển nhượng lên tới 30 triệu bảng Anh từ HLV Arsene Wenge khi ông này muốn Goetze sẽ là người thay thế Cesc Fabregas tại Arsenal.

Mario Goetze là người hùng của đội tuyển Đức

Nhà máy sản xuất tài năng

Giám đốc thể thao của Bayern, Matthias Sammer nhận định Goetze là một trong những tài năng xuất chúng nhất của nước Đức. Và trên thực tế, tiền đạo 22 tuổi này cũng là một trong những cầu thủ thuộc thế hệ đầu tiên trưởng thành từ lò đào tạo trẻ. Đó là cuộc Cách mạng bóng đá Đức trên diện rộng mà đã kéo dài 14 năm kể từ sau Euro 2000. Lúc ấy, khi mới 8 tuổi, Goetze đã được lò đào tạo trẻ Dortmund chăm sóc rất cẩn thận.

Đội tuyển Đức có một chiều sâu đội hình tốt hơn bất kỳ đội nào trên thế giới. Bởi ngay cả một tài năng như Goetze, người hùng World Cup, cũng phải ngồi trên băng ghế dự bị. Đó là do HLV Joachi Loew đã có trong tay quá nhiều hảo thủ. Bởi vậy, ngay cả khi lâm vào khó khăn khi các trụ cột lần lượt chấn thương, rồi bế tắc, ông Loew luôn có sẵn những phương án dự phòng chắc chắn chứ không chỉ đơn giản là một cuộc thay người.

Ông Loew tiết lộ khi hiệp phụ thứ 2 sắp bắt đầu, ông đã nói nhỏ với Goetze rằng “Hãy cho người ta biết là cậu hay hơn Messi và có thể định đoạt kết quả của World Cup này”. Có lẽ ông Loew muốn đáp trả phát biểu của HLV Bayern Munich Pep Guardiola khi nói về Messi: “Chẳng có sự so sánh nào giữa Mario và Messi cả. Messi ở một đẳng cấp khác, cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá”. Còn ông Loew, sau khi khích tướng học trò rằng cậu ta giỏi hơn Messi, thẳng thừng trả lời bóng đá: “Chúng tôi có những cầu thủ tạo ra khác biệt. Goetze là một chàng trai diệu kỳ. Cậu ấy có thể chơi ở bất kỳ vị trí nào. Cậu ấy biết cách quyết định cục diện trận đấu”.

Và ông đã đúng. Đức không chỉ có một thế hệ tài năng. Họ còn có một kiến trúc sư hiểu rõ từng chi tiết của công trình ấy. Không những thế, Loew còn biết cách động viên và khai thác tối đa tiềm năng của từng người.

Đức đã vô địch thế giới không thể xứng đáng hơn. Đó là kết quả của một quá trình đầu tư dài mà sau gần 2 thập kỷ, cuối cùng nó đã mang lại trái ngọt. Và người hùng đã ghi bàn thắng quyết định chức vô địch, Mario Goetze, cầu thủ trưởng thành từ quá trình ấy, là một cái kết không thể tuyệt vời hơn.

Yến Nhi

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN