TTVH Online

Bạo loạn sau World Cup ở Argentina không đơn thuần vì bóng đá

14/07/2014 19:25 GMT+7

Cảnh sát Argentina đã phải nổ súng để kiềm chế nhóm những kẻ phá hoại tấn công cuộc diễu hành ca ngợi lòng thi đấu dũng cảm của các cầu thủ xứ sở tango, dù phải chịu thất bại 0 - 1 dưới chân Die Mannschaft.

(Thethaovanhoa.vn) - Cảnh sát chống bạo động Argentina đã phải nổ súng bắn đạn cao su và xịt hơi cay để kiềm chế nhóm những kẻ phá hoại tấn công cuộc diễu hành ca ngợi lòng thi đấu dũng cảm của các cầu thủ xứ sở tango, dù đội nhà phải chịu thất bại 0 - 1 trước Đức trong trận chung kết World Cup rạng sáng nay. 

Tại trung tâm thành phố Buenos Aires, thủ đô của Argentina, nhiều người lớn và trẻ em đã phải chạy trốn trong sợ hãi sau khi cảnh sát đuổi theo những tên phá hoại đang tẩu thoát bằng xe máy. Nhiều kẻ hung hãn bịt kín mặt trong tình trạng say xỉn đã manh động ném đá, phá hủy chuỗi cửa hàng trên phố, thậm chí còn đột nhập vào một nhà hát. 

Cảnh sát cho biết 20 nhân viên an ninh đã bị thương và ít nhất 60 đối tượng thực hiện cuộc tấn công bạo lực đã bị bắt giữ. Những kẻ này bị cáo buộc đập phá đèn đường và ném đá vào các binh sĩ ngăn chặn bạo loạn. 

Người hâm mộ Argentina bị bắt trong vụ bạo loạn sau thất bại của đội bóng xứ sở tango vào rạng sáng nay.

Quảng trường Obelisk mang tính biểu tượng của thành phố Buenos Aires, nơi hàng trăm nghìn người hâm mộ tập hợp để chờ đón màn ăn mừng chiến thắng vô địch World Cup 2014, đã trở thành trung tâm bạo lực ngay sau khi tiếng còi kết thúc trận chung kết vang lên, đánh dấu “ngai vàng” của Die Mannschaft.

Người hâm mộ mọi lứa tuổi ném pháo vào không khí, hét lớn: "Argentina! Argentina! Argentina!": "Chúng tôi không có gì để hối tiếc, chúng tôi đã thi đấu hết mình để có được vị trí trong top đầu", cổ động viên Horacio Laseiras 53 tuổi chia sẻ.

Rõ ràng nhà vô địch thế giới 2 lần có phần yếu thế khi bước vào trận chiến với Đức, nhất là khi Die Mannschaft hùng mạnh vừa giành được chiến thắng cách biệt 7-1 trước chủ nhà Brazil. Tuy nhiên, bất chấp những lời lên án, chỉ trích về lối chơi mờ nhạt trước đó trong giải đấu, Argentina vẫn chiến đấu kiên cường cùng đội trưởng Lionel Messi suốt trận đấu và cũng tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn trong 90 phút căng não đầu tiên. 

Tình trạng bạo loạn bất ổn tràn lan trên đường phố Buenos Aires.

Trong khi nhiều người vẫn ca ngợi Messi như một thủ lĩnh thầm lặng và đáng tự hào thì số khác đã thể hiện sự thất vọng với tiền đạo Barca, cho rằng chân sút 27 tuổi đã không gây được bất cứ ấn tượng gì trên chảo lửa Maracana dù từng 4 lần nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.

"Messi vẫn không phải là Maradona, nhưng ở đây là một bữa tiệc. Tất cả chúng tôi tự hào về các ‘chiến binh’ của mình", cổ động viên Eduardo Rodriguez 31 tuổi cho hay.

Tại Quảng trường Plaza San Martin, khoảng 20.000 người mặc áo xanh trắng đã tập trung từ rất sớm trước giờ bóng lăn để theo dõi trận đấu qua màn hình khổng lồ. Thậm chí, nhiều cố động viên còn leo những cột đèn để có được góc quan sát tốt nhất và chờ đợi các cầu thủ của mình ghi bàn. 

Người Argentina bất mãn về kết quả World Cup, về chính phủ và cả nhà lãnh đạo - Tổng thống Cristina Fernandez.

"Tôi cảm thấy một nỗi buồn rất lớn. Tôi đã mong sẽ nhìn thấy Argentina trở thành nhà vô địch lần đầu tiên trong cuộc đời tôi nhưng tất cả chỉ là ảo ảnh”, Soledad Canelas19 tuổi, mang trên mình quốc kì Argentina thất vọng nói. 

Bạo lực xảy ra không chỉ do thất bại của đội tuyển quốc gia trong kì World Cup nhiều hi vọng, người biểu tình lên tiếng cáo buộc chính phủ đang vùi đất nước vào hố sâu với tỷ lệ lạm phát cao nhất thế giới cũng như cuộc khủng hoảng nợ công trầm trọng hay bê bối tham nhũng của Tổng thống Cristina Fernandez. 

Những tháng gần đây, vị trí của nữ chính khách quyền lực Argentina đã giảm sút nghiêm trọng, đặc biệt là trong thời gian diễn ra giải bóng đá lớn nhất hành tinh mùa hè năm nay tại Brazil. Trước đó, bà Fernandez cũng đã từ chối lời mời tham dự trận chung kết để chuẩn bị cho cuộc hội nghị thượng đỉnh cũng được tổ chức tại đây vào ngày mai (15/7) cùng với nhà lãnh đạo quốc gia chủ nhà cũng như Nga, Ấn Độ và Trung Quốc. 

Lực lượng an ninh Argentina đã gặp không ít nguy hiểm khi trấn áp những kẻ bạo loạn hung hãn và manh động.

Nữ chính trị gia 61 tuổi đã không đưa ra bất cứ bình luận gì về thất bại cay đắng của đội bóng nước mình. Tuy nhiên, các phương tiện truyền thông địa phương đồng loạt đưa tin sáng nay, bà Fernandez đã gặp mặt, trò chuyện và bàn về kế hoạch chào đón các cầu thủ trở về cùng HLV trưởng Alejandro Sabella. 

Mặc dù nhiều người dân vẫn thể hiện niềm tự hào về những chân sút mang màu áo xanh trắng nhưng không ít người đã không thể giấu được sự buồn bã và đau đớn. Thậm chí, tại Rio de Janeiro, hơn 70.000 fan Argentina đến Brazil bằng xe hơi với chuyến đi kéo dài suốt 40 tiếng để cổ vũ cho đội bóng của mình, đã cầu nguyện suốt ngày đêm trước giờ diễn ra trận chung kết nghẹt thở. 

"Đây là một vết thương. Đáng lẽ chúng tôi đã có thể hát những bài ca trong chiến thắng và vinh quang của chiếc cúp vàng. Tuy nhiên, những gì đã xảy ra không khác gì một thảm họa", Joao Cuenca, một người Argentina gốc Brazil ngậm ngùi trước thất bại để vuột khỏi tay cúp vàng sau 28 năm đằng đẵng chờ đợi của các cầu thủ tuyển quốc gia.

Hải Yến
Theo Global News

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN