TTVH Online

Ghi nhanh từ Berlin: Một đêm không ngủ, một đêm trong mơ

14/07/2014 12:22 GMT+7

Trận chung kết World Cup 2014 diễn ra trong một ngày mưa dầm ở tại Berlin. Mưa rả rích từ sáng, lúc ngớt lúc tạnh. Nhưng dường như trời cũng chiều lòng người.

(Thethaovanhoa.vn) - Trận chung kết World Cup 2014 diễn ra trong một ngày mưa dầm ở tại Berlin. Mưa rả rích từ sáng, lúc ngớt lúc tạnh. Nhưng dường như trời cũng chiều lòng người.

Mưa suốt như vậy, nhưng khi tiếng còi mãn cuộc cất lên cũng là lúc trời ngớt hẳn. Màn reo mừng chiến thắng, những tiếng hò reo trên nền nhạc mạnh và trên kia bầu trời là những loạt pháo hoa rực sáng chiếu dọi khắp bầu trời Berlin. Một đêm trắng, một đêm không ngủ với Berlin và cả nước Đức.

Ước tính khoảng 1 triệu người đã tụ tập về Fanmeile ở Berlin để xem trận chung kết World Cup 2014

Khu vực cổ động viên Fanmeile bắt đầu mở cửa đón cổ động viên từ 13 giờ chiều và chỉ sau một vài giờ mở cửa, người từ khắp nơi ùn ùn kéo tới đã nhanh chóng lấp đầy tuyến đại lộ dài gần 1 km mang tên 17/6 kéo dài từ Cổng thành Brandenburg tới gần chân Tượng đài Chiến thắng. Không chỉ có người Berlin, mà người dân Đức từ khắp các bang cũng hội tụ về đây để hoà mình vào khu vực cổ động viên lớn nhất nước Đức.

Tới khoảng 16 giờ, Fanmeile Berlin đã quá tải, mọi cổng vào khu vực này đều bị đóng lại. Hàng nghìn CĐV khi tới đây đã phải chuyển hướng chọn cho mình một nơi khác để xem trận chung kết. Có lẽ họ biết rõ, Fanmeile Berlin không chỉ là nơi để xem bóng đá. Nằm ngay cạnh những chứng tích đã trải qua bao biến cố thăng trầm của lịch sử, nơi đây đã trở thành một trong những biểu tượng của nước Đức.

Một nữ cổ động viên đến từ thành phố Münster, miền Tây nước Đức, tâm sự, người dân Đức từ xa kéo tới Fanmeile Berlin còn để đắm mình trong cái hồn của nước Đức. Họ cũng nói rằng ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Đức ở Fanmeile Berlin sẽ là nơi tốt nhất và là điều bao người mong ước.

Để đảm bảo an toàn cho các cổ động viên tới Fanmeile, lực lượng cảnh sát Berlin cũng như một các bang lân cận đã được tăng cường tối đa. Và để vào được bên trong Fanmeile, cổ động viên phải đi qua ít nhất 4 cửa kiểm soát an ninh. Lực lượng cứu thương, cứu hoả, cảnh sát cơ động và chống bạo động cũng được triển khai khắp nơi.

Tuy nhiên, dù là cổ động viên hay người làm nhiệm vụ an ninh, khi những nốt nhạc của Joseph Haydn cất lên trên sân vận động Maracana, mọi người không ai bảo ai đều tay phải đặt trước ngực, hát vang bài Quốc ca theo ca từ của Heinrich Hoffmann von Fallersleben.

Bàn thắng của Mario Goetze đã khiến khu Fanmeile như muốn vỡ tung

Trận đấu diễn ra khá chặt chẽ ngay từ những phút đầu và trong cả 90 phút thi đấu chính thức cũng không có nhiều pha reo hò phấn khích cho các cổ động viên. Tuy nhiên, bàn thắng vàng của cầu thủ vào thay người Mario Götze ở những phút cuối cùng của hiệp phụ đã phá tan sự kìm nén bấy lâu của gần một triệu CĐV tại Fanmeile.

Bàn thắng ghi được khi mà căng thẳng của trận đấu đã gần như lên tới đỉnh điểm và nhiều người đã nghĩ tới loạt "đấu súng" trên chấm 11 mét để phân thắng bại. Đây là niềm hạnh phúc mà hàng triệu cổ động viên Đức đã phải đợi từ rất lâu, từ cái thời của những tên tuổi đình đám như Lothar Matthäus, Rudi Völler hay Jürgen Klinsmann.

Tác giả (ngoài cùng, bên phải) chia vui cùng các cổ động viên Đức

Món quà bất ngờ mà chân sút 22 tuổi của Bayern München mang lại như tiếng sấm rền xé toạc màn đêm, làm ngây ngất hàng triệu con tim đang thổn thức chờ tin chiến thắng. Tiếng còi mãn cuộc cất lên, trận đấu kết thúc và giờ là thời gian của die Mannschaft. Từ giữa công viên Tiergarten ôm trọn Fanmeile, những loạt pháo hoa đã được bắn lên, toả sáng khắp khu vực trung tâm.

Pháo hoa chào mừng chiến thắng của đội tuyển Đức

Và bên dưới là màn nhảy múa ăn mừng chiến thắng của hàng trăm nghìn cổ động viên. Thông thường, Fanmeile sẽ đóng cửa vào lúc 1 giờ sáng, song hôm nay là một ngày đặc biệt. CĐV không muốn rời nơi đây và có lẽ Ban Tổ chức cũng không muốn như vậy. Họ muốn kéo dài thêm niềm vui cho các cổ động viên và cũng là cho chính họ.

Người Đức đổ ra đường ăn mừng chiến thắng

Rời khu vực Fanmeile, trên đường phố, những tiếng còi xe inh hỏi, nhiều cổ động viên nhảy ra giữa đường vẫy cờ mừng chiến thắng. Trên đường Friedrichstrasse, hàng trăm cổ động viên đã chặn con đường này để cùng reo hò, hô vang tên các danh thủ Đức. Trong khi tại khu vực Quảng trường Potsdam, cũng có hàng trăm cổ động viên tụ về đây để hân hoan trong men say chiến thắng. Tiếng pháo nổ khắp nơi, pháo hoa cũng toả sáng trời. Berlin đã có một đêm không ngủ, một đêm trong mơ.

Tiếng còi xe, tiếng hò reo khiến Berlin có một đêm không ngủ

Xin tạm biệt World Cup 2014, tạm biệt những cổ động viên yêu dấu và hẹn gặp ở World Cup 2018.

Mạnh Hùng
P/v TTXVN, từ Berlin

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN