TTVH Online

Ghi nhanh từ sân Maracana: 'Chúng ta không cần Messi, vì chúng ta đã có Goetze'

14/07/2014 06:53 GMT+7

Các cổ động viên Đức đang hát vang như thế ở dưới đại lộ Maracana, cách nơi các phóng viên TTXVN chúng tôi trọ chỉ vài bước chân.

(Thethaovanhoa.vn) - Các cổ động viên Đức đang hát vang như thế ở dưới đại lộ Maracana, cách nơi các phóng viên TTXVN chúng tôi trọ chỉ vài bước chân. Họ hát, họ nhảy múa, họ lao ra các ga tàu điện ngầm để ra trung tâm thành phố, và rồi cùng hướng đến Copacabana và Ipanema, những bãi biển dài và đẹp bậc nhất thế giới.

Cuộc ăn mừng lớn của hàng chục nghìn cổ động viên Đức trở nên lớn hơn nữa khi những người Brazil hòa cùng với họ trong một cuộc vui thâu đêm. Họ, những kẻ đau khổ và thất trận khi bị chính đội Đức tàn sát đến 7-1 bốn ngày trước ở Mineirao, giờ lại cảm ơn những người đã khiến họ rơi nước mắt, vì lẽ, họ đã đánh bại kẻ thù truyền kiếp Argentina. Trong cái đêm một cơn ác mộng sẽ đến nếu Argentina đang quang. Điều đó đã không xảy ra. Đúng hơn, là tất cả chỉ còn cách cơn ác mộng 7 phút nữa. Thế rồi Goetze xuất hiện, và bằng hai cú khống chế đã đưa Đức và cả Brazil lên thiên đường.


Cả người Đức lẫn người Brazil đều ăn mừng chiến thắng. Ảnh: Anh Ngọc

Đấy không phải là một trận đấu đẹp. Chắc chắn thế. Người ta chờ đợi nhiều bàn thắng và cả sự tỏa sáng của Messi. Số 10 của Argentina đã không đáp ứng được sự kì vọng ấy. Anh không chỉ dừng bước trước huyền thoại Maradona mà còn thua trước chính mình khi không còn tỏa sáng như vòng bảng nữa. Một sự trái ngược đã khiến Argentina mất đi cầu thủ chói sáng nhất của họ. Khi Argentina chơi một thứ bóng đá xù xì và không bản sắc, Messi là người bùng nổ trong những khoảnh khắc thiên tài để giúp họ chiến thắng. Khi Argentina dần dần định hình lối chơi và Sabella thắt chặt được hàng thủ để đặt mục tiêu không thủng lưới và phá lối chơi của đối phương lên hàng đầu, nghĩa là tập thể đã ổn, thì ngôi sao biến mất, vì đối phương đã biết cách kèm chết Messi. Cái chết của Argentina ở trận chung kết chính là ở chỗ họ thiếu khoảnh khắc thiên tài của Messi và có lẽ, sau những cơ hội ít ỏi trôi qua, họ đã chờ đợi loạt đấu penalty.

Điều ấy không thành, bởi có một khoảng khắc thiên tài của một người không mang tên Messi đã đến. Đấy là Goetze, người cũng như Iniesta quyết định trận chung kết World Cup 4 năm trước ở Nam Phi cũng tại hiệp phụ, là học trò của Guardiola. Và từ Goetze cũng như chiến thắng của Đức, người ta nhìn thấy mô hình Đức đã thành công sau bao lần ngấp nghé ngưỡng cửa thiên đường. Từ cuộc cách mạng sau thất bại các năm 1998 và 2000, họ đã vào đến chung kết World Cup 2002, bán kết World Cup 2006, chung kết EURO 2008, bán kết World Cup 2010 và bây giờ, vô địch thế giới.

Đội tuyển của những gương mặt trẻ trung như Goetze, Kroos hay Mueller đã làm được điều mà những thế hệ tiếp nhau suốt 24 năm qua không thể nào làm được: giơ cao chiếc Cúp vàng. Và sau đêm Maracana, đêm mà một đội bóng Châu Âu đầu tiên chinh phục được chức vô địch thế giới trên đất Nam Mỹ, hệt như khi Christopher Columbus chinh phục châu lục này, sẽ là một thời kì chiến thắng lâu dài của người Đức trên cả cấp độ đội tuyển lẫn CLB. Xin chúc mừng họ.

Đêm Rio de Janeiro chắc chắn sẽ rất dài. Bia chảy tràn trên những con đường. Tiếng hát vang xa từ sân Maracana cho đến những khu như Lapa, Santa Teresa, Botafogo, Leblon cũng như Copacabana. Carnaval của người Đức vào tháng 7 đã thay thế cho lễ hội Carnaval của người Brazil, vốn luôn diễn ra vào tháng 2. Ở Blumenau, cách Rio cả nghìn cây số, cộng đồng người Đức đông đảo ở đây đang trong men say chiến thắng. Hôm nay, họ là những người hạnh phúc nhất, bởi nước Đức giàu mạnh bậc nhất Châu Âu, bởi nền bóng đá của họ là một mô hình chiến thắng, bởi những nụ cười của họ đang chói sáng dưới bầu trời Rio…

Trương Anh Ngọc (Phóng viên TTXVN, từ Maracana)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN