TTVH Online

Brazil: Cảm ơn và hẹn gặp lại!

14/07/2014 06:49 GMT+7

Thế là 64 trận đấu của World Cup 2014 đã đi qua với bao xúc cảm hỉ nộ ái ố. Thế là những đêm trắng vì đội bóng tôi yêu, vì cầu thủ tôi thích đã chính thức kết thúc.

(Thethaovanhoa.vn) - Thế là 64 trận đấu của World Cup 2014 đã đi qua với bao xúc cảm hỉ nộ ái ố. Thế là những đêm trắng vì đội bóng tôi yêu, vì cầu thủ tôi thích đã chính thức kết thúc.

Tuy nhiên, điều đọng lại còn mãi là những giây phút thăng hoa hay nghẹn đắng, nụ cười và nước mắt lăn cùng trái bóng tròn. Tất cả đã tạo nên một mùa World Cup không thể nào quên ở nơi thiên đường của bóng đá,  Brazil.

Có lẽ đối với người hâm mộ Brazil, World Cup 2014 đã coi như khép lại sau thảm bại 1-7 trước người Đức. Cầu thủ Brazil chết lặng. CĐV Brazil không ngừng rơi lệ. Đó sẽ mãi là những hình ảnh không thể phai mờ trong ký ức người hâm mộ trên toàn thế giới.

Đúng là Brazil đã có một kỳ World Cup không thể tệ hơn. Vận đen đeo bám đội chủ nhà khi họ mất "linh hồn" Neymar và "hòn đá tảng" nơi hàng phòng thủ Silva ở trận đấu bán kết với Đức.  Đúng là các cầu thủ Brazil đã mang đến nỗi thất vọng to lớn cho khán giả nhà. Nhưng ở một khía cạnh khác, chính thất bại của Brazil đã thêm một lần nữa minh chứng cho sự cuồng nhiệt, tình yêu bóng đá cháy bỏng của người Brazil. Những giọt nước mắt hối lỗi của David Luis  hay hình ảnh nức nở của phụ nữ và trẻ em trên các khán đài đã gieo vào lòng người xem những cảm xúc khó tả.

Ở World Cup năm nay, sau mỗi trận đấu, trên sân, trên khán đài là hai thái cực trái chiều của xúc cảm. Một bên là nụ cười và một bên là nước mắt và đôi khi là nụ cười hòa cùng nước mắt.

World Cup 2014 trên đất Brazil đầy rẫy những bất ngờ thú vị. Các ông lớn của bóng đá châu Âu như Tây Ban Nha hay Anh đã sớm phải dừng bước ngay từ vòng bảng hay hiện tượng lớn nhất mùa giải mang tên Costa Rica. Trên đất Brazil, đặc sản của bóng đá là những siêu phẩm ghi bàn xuất hiện nhiều không đếm xuể. Chỉ một vài giây phút ngắn ngủi lóe sáng của các cầu thủ cũng khiến cả triệu CĐV sống giữa lằn ranh mong manh giữa hạnh phúc và nỗi thất vọng.

Tất cả đã làm nên một kỳ World Cup tràn ngập cảm xúc. Với vũ điệu Samba rực lửa cùng những màn thể hiện cảm xúc đầy bản năng của người Brazil đã giúp CĐV bóng đá thêm hiểu đất nước, bóng đá và con người Brazil.

Sau một tháng ăn, ngủ bóng đá và sống cùng với cầu thủ và đội tuyển tôi yêu, có lẽ hàng tỷ người hâm mộ trên toàn thế giới cũng như tôi muốn gửi tới đất nước Brazil một lời cảm ơn chân thành nhất!

Linh Nhi (Tây Hồ - Hà Nội)
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN