TTVH Online

Đội tuyển Hà Lan: Chân trời màu da cam

14/07/2014 14:59 GMT+7

Những gì đội tuyển Hà Lan thể hiện trước Brazil trong chiến thắng 3-0 ở trận tranh hạng ba World Cup 2014 vượt xa kỳ vọng của người hâm mộ.

(Thethaovanhoa.vn) - Những gì đội tuyển Hà Lan thể hiện trước Brazil trong chiến thắng 3-0 ở trận tranh hạng ba World Cup 2014 vượt xa kỳ vọng của người hâm mộ. Dù không thể lọt vào chung kết, nhưng người Hà Lan hoàn toàn có thể tin tưởng vào thế hệ cầu thủ này.

Ở kỳ World Cup năm nay, Hà Lan đã xác lập kỷ lục mới của đội tuyển khi không để thua trận nào trong 120 phút thi đấu. Ngoài những trụ cột như Arjen Robben, Robin van Persie, Wesley Sneijder, Nigel De Jong, Hà Lan mang tới Brazil một dàn cầu thủ trẻ còn thiếu nhiều kinh nghiệm. Bởi vậy họ không được đánh giá là có thể có cơ hội lập lại thành tích 4 năm về trước ở Nam Phi khi đặt chân vào tới chung kết.

Nhưng với tài dẫn dắt của HLV Louis van Gaal, Hà Lan đã thể hiện bộ mặt xuất sắc ngoài mong đợi, tiệm cận trận chung kết. Cái mà “cơn lốc màu da cam” thiếu có lẽ là may mắn bởi họ chỉ chịu thua Argentina trên chấm phạt đền ở loạt luân lưu 11 mét. Trước khi trận tranh giải 3 diễn ra, chính HLV van Gaal đã phát biểu rằng ông thấy đây là trận đấu vô nghĩa và thừa thãi. Nhưng một Hà Lan thiếu động lực thi đấu và khao khát chiến thắng ấy vẫn dễ dàng hạ gục đội chủ nhà tới 3 bàn không gỡ.

“Đây quả là một vinh dự cho tất cả chúng tôi. Trận đấu ngày hôm nay là màn trình diễn tốt nhất để chào tạm biệt giải đấu. Chúng tôi hoàn toàn xứng đáng với vị trí thứ 3. Trước thềm World Cup, thậm chí chẳng ai dự đoán rằng Hà Lan có thể vào bán kết”, Arjen Robben phát biểu sau trận đấu.

Van Gaal đã khiến giới bóng đá tại đất nước của "bóng đá tổng lực" dậy sóng khi cho biết rằng mình sẽ phải thay đổi sơ đồ chiến thuật 4-3-3 truyền thống đã đưa Hà Lan vượt qua vòng lại World Cup bằng một cách tiếp cận thận trọng hơn, tập trung vào lối chơi phản công nhanh. Lý do mà Van Gaal đưa ra là do sự mất cân bằng ở hàng tiền vệ sau ca chấn thương dài ngày của Kevin Strootman chỉ vài tháng trước thềm World Cup.

Lối chơi mới này hầu như chưa được kiểm nghiệm và có vẻ là nguyên nhân  khiến Hà Lan có một hiệp 1 đầy khó khăn trong trận khai mạc với Tây Ban Nha ở Salvador. Hà Lan bị dẫn 0-1 từ sớm và gặp khó khăn trong việc triển khai lối chơi cho tới bàn thắng cân bằng tỷ số đẹp như mơ của Van Persie. Đó là một đường phản công sắc lẹm kết thúc với một đường chuyền dài từ cánh trái của Daley Blind, Persie bay người đánh đầu như một “người Hà Lan bay” thực thụ.

Hà Lan đã không thể vượt qua Argentina để lần thứ 2 liên tiếp vào chơi chung kết World Cup. Nhưng thứ bóng đá mà họ đã trình diễn đặc biệt trước những đội tuyển như Brazil, Tây Ban Nha đang mở ra một chương đầy hy vọng cho tương lai.

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN