TTVH Online

Thư Brazil: 24 và 28 năm

13/07/2014 06:45 GMT+7

Ông cũng từng bảo Hà Lan là một đội bóng mạnh cả từ băng ghế huấn luyện cho tới các vị trí trên sân. Nhưng chỉ có Đức mới làm cho HLV Argentina Sabella cảm thấy ngưỡng mộ.

(Thethaovanhoa.vn) - Ông từng bảo Bỉ là một tập thể có những cá nhân xuất sắc. Ông cũng từng bảo Hà Lan là một đội bóng mạnh cả từ băng ghế huấn luyện cho tới các vị trí trên sân. Nhưng chỉ có Đức mới làm cho HLV Argentina Sabella cảm thấy ngưỡng mộ.

Nói trong cuộc họp báo ở sân Corinthians sau khi đã lọt vào chung kết, ông Sabella coi Đức là một đội bóng toàn diện, một tập thể đồng đều, rất mạnh về chiến thuật, thể lực. Có ba điểm cụ thể ông đánh giá cao Đức, đó là khả năng chiếm khoảng trống trên sân, là sự cân bằng giữa công và thủ, và các hướng ghi bàn.

Argentina ở cửa dưới

Nếu so với Đức trên những tiêu chí trên, Argentina của ông Sabella mới chỉ thực sự đạt được (và có phần nhỉnh hơn) về sự cân bằng: Argentina kể từ sau vòng bảng là đội bóng chuyển hóa khá nhịp nhàng giữa tấn công và phòng ngự. Đá với Hà Lan gồm nhiều cầu thủ có tốc độ đã cho thấy giá trị của sự cân bằng khi họ không bị đặt vào tình thế thiếu người chống phản công.  

Về khía cạnh chiếm lĩnh khoảng trống – một yếu tố để khai thác sơ hở và chơi phản công, Argentina không phải quá tồi, nhưng kể từ khi thiếu Di Maria thì khả năng đánh úp của họ giảm hẳn. Tình huống như bàn thắng trước Thụy Sĩ và những cơ hội trong hiệp một trận đấu với Bỉ đã không còn xuất hiện ở trận gặp Hà Lan.    

Còn về các hướng ghi bàn, Argentina là đội bóng đơn điệu nhất, họ ở thái cực đối diện so với Đức. Bất cứ vị trí nào trên hàng tiền vệ của Đức cũng đều có thể ghi bàn chứ không chỉ cặp tiền đạo Klose và Muller. Và họ cũng rất mạnh trong các tình huống cố định (nhất là đá phạt góc).  

Các tiền vệ của Argentina hầu như không sút xa, ít khi dâng cao xâm nhập vòng cấm để đón các đường căng ngang. Họ có một bàn từ đá phạt góc ở vòng bảng, nhưng kể từ sau đó thì không còn tỏ ra nguy hiểm nữa dù có những cầu thủ đá phạt không tồi và không thiếu các cầu thủ có chiều cao (các trung vệ).  

Phải cho Đức chờ thêm 4 năm nữa

Ở buổi tập cuối cùng ở sân tập Atletico Mineiro trước khi về Rio de Janeiro, rặng cây không che khuất được hình ảnh Di Maria dẫn bóng chạy tốc độ trong khi các đồng đội của anh đang thả lỏng.

Di Maria thi thoảng lại được chuyên gia thể lực cho chạy đổi hướng ở tốc độ cao. Những cái zoom cận vào mặt của Di Maria thấy anh khá ổn. Gương mặt không lộ vẻ đau đớn.

Biện pháp trị liệu tiêm tế bào vào vùng bị tổn thương (Di Maria bị rách cơ đùi) từng có thời gian bị cấm nay được cho phép áp dụng trở lại, đã mang lại những kết quả nhất định dù cho anh mới chỉ nuốt được khoảng 70% khối lượng cần thiết và khả năng ra sân bỏ ngỏ.

Vai trò của Di Maria có một phần quyết định trong cách vận hành lối chơi của Argentina, là một nửa của Messi, để cho số 10 của Argentina không phải cắm ở trên như một tiền đạo (rồi gần như vô hại), có thể chơi thấp xuống hơn cầm bóng, tổ chức các đợt tấn công và thi thoảng tung ra các pha tỉa bóng sắc lẹm.

Bàn thắng trước Thụy Sĩ và những gì đã diễn ra trong hiệp một trận gặp Bỉ là sự kết hợp hoàn hảo giữa Messi đá thấp ở trung tâm còn Di Maria lệch sang cánh phải. Bởi thế mà ở Rio, cái tên Di Maria được nhắc tới nhiều hơn bất cứ ai.

Nhưng có lẽ là ông Sabella sẽ không sử dụng Di Maria ngay từ đầu trong một trận đấu đòi hỏi bất cứ vị trí nào cũng phải đạt trạng thái thể lực hoàn hảo. Tung Aguero đang bình phục chấn thương vào sân ở cuối trận trước và làm giảm sức ép lên hàng thủ đối phương khiến ông Sabella phải đắn đo trước các cá nhân bị chấn thương. Kể cả hậu vệ cánh trái Rojo, người dính chấn thương nhẹ ở mắt cá và không thể tập hết buổi tập cuối ở Mineiro.

Hôm qua, các cầu thủ Argentina nói với giới truyền thông Argentina rằng ông Sabella không nói nhiều về chung kết Mexico 86, mà ông gợi nhớ về Italy 90. Đức đang muốn chơi Latin thì ông lại muốn Argentina đá như những robot.

Phải cho Đức chờ thêm 4 năm nữa, giống như Argentina đã và đang chờ.

Phạm Tấn (từ Ri De Janeiro)
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN