TTVH Online

Cựu danh thủ Zico: Brazil phải thay đổi toàn diện

12/07/2014 07:45 GMT+7

Màn trình diễn của Brazil trước Đức thật khủng khiếp và chúng tôi đã từ bỏ quyền nói rằng chúng tôi chơi thứ bóng đá đẹp nhất.

(Thethaovanhoa.vn) - Màn trình diễn của Brazil trước Đức thật khủng khiếp và chúng tôi đã từ bỏ quyền nói rằng chúng tôi chơi thứ bóng đá đẹp nhất.

Đức đã dạy cho Brazil một bài học bóng đá ở Mineirao. Đó là sự thật hiển nhiên của trận bán kết thứ nhất World Cup và dù chúng tôi có nói gì cũng không thể thay đổi điều đó. Tất cả những gì chúng tôi có thể hy vọng là thất bại tai họa này sẽ dạy cho chúng tôi một bài học.

Bóng đá đẹp, đừng có mơ!

Những dấu hiệu cảnh báo đã có từ sớm. Bốn năm trước ở Nam Phi, chúng tôi đều biết Brazil đang gặp khó khăn. Khi đó, Selecao đã không thể có một kế hoạch B hiệu quả trước Hà Lan. Nhưng 4 năm qua tôi vẫn cứ nghe đi nghe lại điệp khúc nhàm chán rằng Brazil đang chơi thứ bóng đá đẹp nhất và 5 chức vô địch thế giới trước đó là bằng chứng cho thấy chúng tôi không có gì phải lo lắng. Tất cả điều đó đã tan vỡ ở Belo Horizonte. Giờ chúng tôi cần trở lại với những điểm cơ bản, hít thở sâu và nghĩ lại những gì đã xảy ra trong và ngoài sân cỏ.

Trận đấu rất rõ ràng: Đức tàn phá Brazil một cách chuyên nghiệp và không thương tiếc. Các cầu thủ Brazil và HLV Luiz Felipe Scolari đã nói rằng họ “vỡ trận” khi để Đức sút thủng lưới 5 bàn trong 18 phút. Tôi cho rằng không thể bao biện kiểu đó. Brazil đã thúc thủ trước một đội bóng tổ chức tốt hơn, chơi có ý đồ và sắc sảo hơn từ đầu tới cuối. Tôi không thể tin được ý kiến cho rằng các cầu thủ Brazil mỗi tuần đều ra sân ở các giải đấu khó khăn nhất thế giới ở CLB của họ, bỗng nhiên tan tác chỉ trong phút chốc. Họ đã bị áp đảo, kém xa về đẳng cấp và bị hủy diệt.

Brazil chưa bao giờ làm được như yêu cầu để đánh bại Đức. Tôi thấy rất buồn vì chỉ sau một bàn thua, họ lại có thể vỡ vụn như thế. Tôi rất tức giận với màn trình diễn đó. Chưa bao giờ trong đời tôi nghĩ Brazil có thể thua trận như thế. Việc chúng tôi tan tác trước đối thủ thực sự mạnh đầu tiên của giải đấu là điều rất đáng suy nghĩ.

Quan trọng hơn hết, tại sao đội bóng hiện giờ lại dễ đổ vỡ về mặt cảm xúc như thế. Brazil đã chơi 6 trận ở World Cup này và chỉ có 30 phút ở trận gặp Colombia là họ thực sự chơi tốt.

Lỗi của Scolari

Trong khi các cầu thủ đã chơi kém cỏi, lỗi lầm rốt cuộc là của Scolari. Tôi đã học được rằng trong nghề HLV, chúng tôi là những người chịu trách nhiệm cuối cùng, nhất là khi làm việc với một ĐTQG. Bạn phải hiểu rõ các cầu thủ của mình và việc họ có thể làm gì. Tôi không cho rằng Scolari hiểu điều đó ở Selecao hiện giờ.

Brazil lần cuối vô địch World Cup năm 2002, từ đó chúng tôi không còn chơi thứ bóng đá đẹp nhất nữa. Chúng tôi không thể mạnh nhất khi mà đội hình thiếu 11 cầu thủ là những lựa chọn đá chính không thể tranh cãi ở các CLB hàng đầu. Đây vẫn là một đội bóng mạnh, nhưng những điểm yếu xuất hiện khắp nơi.

Giờ đã tới lúc thay đổi về mặt triết lý. Trận thua Đức sẽ để lại dấu ấn đau đớn vĩnh viễn với thế hệ này, nhưng họ vẫn có thể trở thành một đội bóng nhiều triển vọng cho năm 2018. Đầu tiên, họ phải vượt qua vòng loại ở Nam Mỹ sẽ không dễ dàng.

Brazil cũng không thể chỉ tìm kiếm các giải pháp ở trình độ ĐTQG. Các đội trẻ phải tìm ra đường đi phù hợp với cá tính của chúng tôi. Hãy nhìn cách những người Đức đứng dậy sau những thất bại quá khứ và học hỏi. Brazil không thể cứ tin rằng lịch sử sẽ giúp họ thắng trận. Quá khứ là điều đã qua và chỉ có hiện tại là đáng kể. Trận tranh giải ba, họ sẽ phải có một màn trình diễn mang tính cứu vát thể diện trước Hà Lan.

2002 Lần gần nhất Brazil vào bán kết World Cup trước giải năm nay là năm 2002, nhưng năm đó họ vô địch.

6 Trong 6 trận bán kết World Cup trước khi gặp Đức, Brazil thắng 5 và hòa 1 (trong 120 phút), nhưng lần này họ thua 1-7.

31 Chỉ trong trận gặp Colombia, Brazil đã phạm 31 lỗi, nhiều nhất một trận trong lịch sử tham dự World Cup của họ từ năm 1966.


Trần Trọng (Theo Guardian)
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN