TTVH Online

Đức: Thành quả của thế hệ 2009

12/07/2014 14:20 GMT+7

6 cầu thủ của đội U21 Đức giành chức vô địch châu Âu 2009 đều có mặt trong đội hình ra sân trong trận đại thắng 7-1 trước Brazil. Giờ G sắp điểm, thế hệ vàng này đang là tất cả niềm hy vọng của ông Joachim Loew.

(Thethaovanhoa.vn) - 6 cầu thủ của đội U21 Đức giành chức vô địch châu Âu 2009 đều có mặt trong đội hình ra sân trong trận đại thắng 7-1 trước Brazil. Giờ G sắp điểm, thế hệ vàng này đang là tất cả niềm hy vọng của ông Joachim Loew.

Trước khi rời sân bay Frankfurt tới Brazil, vị chiến lược gia 54 tuổi này đã giơ 4 ngón tay lên như một cách chào tạm biệt người hâm mộ. Hành động ấy chính là mục tiêu của đội tuyển Đức ở World Cup lần này: Chiếc cúp vô địch thế giới lần thứ 4. Chỉ còn một nấc thang nữa, “Die Mannschaft” sẽ đặt chân đến thiên đường.

Chiến thắng 7-1 trước Brazil cho thấy sức mạnh khủng khiếp của tuyển Đức. Họ có một dàn lực lượng đồng đều với chiều sâu đội hình tốt, gắn kết, cầu thủ nào cũng có thể đá ở các vị trí khác nhau và biết ghi bàn. Thậm chí một thủ môn như Manuel Neuer cũng có thể đảm nhiệm vai trò bọc lót không kém gì một trung vệ. Tính cho tới trước khi trận chung kết diễn ra, mọi tuyến của Đức đều đã có bàn thắng: trung vệ Mats Hummels; các tiền vệ Sami Khedira, Mesut Oezil, Toni Kroos; các tiền đạo Miroslav Klose, Thomas Mueller, Andre Schuerrle.

Những gì mà đội tuyển Đức đang có là kết quả của một cuộc cách mạng toàn diện diễn ra trên khắp đất nước bắt đầu từ năm 2002. Thế nhưng, các học viện đào tạo trẻ chỉ mới đạt thời điểm cực thịnh bắt đầu từ 5 tới 6 năm trước. Bắt đầu bằng chức vô địch EURO của U21 trong trận thắng U21 Anh 4-0. Ở sân Malmo Free ngày ấy, “Tam Sư” không chỉ thua, mà họ bị hủy hoại. Sáu cầu thủ ngày ấy, giờ đã trở thành trụ cột của đội tuyển. Đó là Neuer, Hummels, Benedikt Howedes, Khedira, Oezil và Jerome Boateng. Ba người trong số này đã góp công vào 4 bàn thắng trên con đường đưa Đức tới chung kết.

Và giờ là trận chung kết World Cup đầu tiên sau 12 năm chờ đợi. Tất cả đều được kỳ vọng sẽ mang về chiếc cúp của năm 1990 trở lại nước Đức. Người hâm mộ đã mỏi mòn, thậm chí mất niềm tin vào Joachim Loew. Ở những giải lớn gần đây kể từ thời ông Loew dẫn dắt, đội Đức đều thể hiện được lối đá đẹp, có những trận thắng đậm, nhưng vinh quang cuối cùng là chức vô địch thì lại là thứ họ thiếu. Á quân EURO 2008, hạng ba ở World Cup 2010, EURO 2012.

Sự điệu nghệ, lối chơi kỹ thuật, những cơn mưa bàn thắng cùng hòa hợp vào một đội tuyển Đức với kỷ lục 36 bàn thắng ghi được ở vòng loại, và giờ đã trở thành đội bóng ghi nhiều bàn nhất lịch sử World Cup với  223 lần sút tung lưới đối phương. Nhưng những con số ấy vẫn sẽ là vô nghĩa nếu chức vô địch không thuộc về họ.

Sau Thế chiến thứ hai, đội tuyển Đức chưa bao giờ phải đợi tới hơn 18 năm để có được một danh hiệu lớn. Ông Loew hẳn phải nhận thức rõ rằng sự kiên nhẫn của người hâm mộ lẫn Liên đoàn không còn nhiều. Đây có lẽ là cơ hội cuối cùng để ông Loew sửa sai. Bây giờ, hoặc không bao giờ nữa. Lịch sử ghi tên những nhà vô địch, chứ không phải những “kẻ về nhì vĩ đại”.

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN