TTVH Online

Vì cản Robben ghi bàn, Mascherano bị... rách mông

11/07/2014 20:47 GMT+7

Javier Mascherano đã góp phần giúp Argentina vượt qua Hà Lan ở trận bán kết World Cup 2014. Anh đã thực hiện một pha xoạc bóng ở cuối trận để ngăn cản cú dứt điểm của Robben.

(Thethaovanhoa.vn) – Javier Mascherano là một trong số những cầu thủ đã giúp Argentina vượt qua Hà Lan ở trận bán kết World Cup 2014. Anh đã thực hiện một pha xoạc bóng ở cuối trận để ngăn cản cú dứt điểm của Robben ở trong vòng cấm của Argentina.

Pha xoạc bóng đó của Mascherano đã giúp Argentina tránh được một bàn thua trông thấy bởi ở vào khoảnh khắc nó, nếu không có anh, thủ môn Romero khó lòng cản phá được cú sút của Robben. “Tôi nghĩ mình đã trượt chân và không thể cản được Robben. Nhưng tôi đã cố sức rướn người và bị rách mông”, Javier Mascherano hồi tưởng lại cú xoạc bóng của anh với ngôi sao người Hà Lan ở trận bán kết World Cup 2014. Với màn trình diễn ấn tượng của mình, Mascherano đóng vai trò quan trọng giúp Argentina lọt vào trận chung kết World Cup 2014.

Ở World Cup 2010, anh đã không thể thi đấu ở trận chung kết khi mà đội tuyển Argentina bị Đức đánh bại 0-4 ở tứ kết. Tuy nhiên lần này anh và đội tuyển của mình đang ở rất gần với ngôi vô địch. Chỉ cần đánh bại đội tuyển Đức ở trận chung kết sắp tới, Argentina sẽ đoạt chức vô địch World Cup 2014.

Clip pha cản phá đúng lúc của Mascherano với Robben


“Tôi biết mọi người ở quê nhà sẽ hài lòng bởi vì hai thế hệ người Argentina đã không có cơ hội nhìn thấy đội tuyển chơi ở trận chung kết World Cup. Bây giờ, họ có thể nhìn thấy chúng tôi ở đây và họ sẽ hài lòng. Tôi đã dành nhiều thời gian để đợi khoảnh khắc này. Đây là kì World Cup thứ ba của tôi và có thể là lần cuối cùng”, Mascherano xúc động nói sau chiến thắng trước đội tuyển Hà Lan.

Cầu thủ 30 tuổi này đã trải qua một cuộc hành trình dài, từ khi còn là cầu thủ của River Plate cho đến lúc trở thành cầu thủ của Barca, một trong số những đội bóng hàng đầu châu Âu hiện nay. Anh từng góp mặt ở trận chung kết Champions League mùa giải 2006-07 với Liverpool, nhưng khi đó Mascherano đã không có cơ hội giành chức vô địch khi mà “The Kop” bị AC Milan đánh bại.

“Khi tôi không thể thi đấu ở West Ham, tôi đã giữ vững tinh thần và tôi đã tập luyện mỗi ngày để tiến bộ hơn. Khi tôi đến Liverpool, tôi đã có cơ hội thể hiện năng lực của mình”, Mascherano chia sẻ về khoảng thời gian thi đấu ở Anh.

Tiền vệ của Barca cũng đề cập tới đối thủ sắp tới của mình: “Đức là một đối thủ rất mạnh. Họ là đội bóng có kĩ thuật và tiềm năng. Họ đã đánh bại Brazil và chúng tôi phải thi đấu tập trung để đảm bảo họ sẽ không có khoảng trống ở trận đấu tới. Nếu bạn tạo khoảng trống khi đối đầu với đội tuyển Đức, sẽ rất nguy hiểm. Chúng tôi cần phải thu hẹp lại”.

Sơn Tùng
Theo Daily Mail

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN