TTVH Online

Nhật kí hành trình: Veron sẽ đến Việt Nam. Chiêm ngưỡng cây đa vĩ đại nhất Brazil

11/07/2014 16:56 GMT+7

World Cup 2014 chỉ còn 2 trận đấu nữa là kết thúc, tuy nhiên những phóng viên của báo TT&VH/TTXVN vẫn tiếp tục tác nghiệp ở xứ Samba, nơi mà không khí World Cup vẫn còn rất cuồng nhiệt.

(Thethaovanhoa.vn) – World Cup 2014 chỉ còn 2 trận đấu nữa là kết thúc, tuy nhiên những phóng viên của báo TT&VH/TTXVN vẫn tiếp tục tác nghiệp ở xứ Samba, nơi mà không khí World Cup vẫn còn rất cuồng nhiệt.

Người Brazil bị ám ảnh về trận thua trước đội tuyển Đức

Thất bại 1-7 của đội tuyển Brazil trước Đức đã đem lại nỗi buồn vô tận cho CĐV của họ. Đó còn là một cú sốc cho toàn thể người dân Brazil. Trong bài viết “Từ Maracana 1950 đến Mineirao 2014: Để tang những giấc mơ”, nhà báo Trương Anh Ngọc đã khắc họa lại nỗi buồn của người dân Brazil sau thất bại ê chề ở trên: “Chứng kiến đội tuyển của mình thất bại đã là một điều kinh khủng, nhưng tận mắt chứng kiến những người khác đau đớn đến tuyệt vọng và sốc nặng nề vì một thảm bại, đến nỗi không thể khóc nổi mà ta không có cách nào để an ủi họ còn là một nỗi buồn lớn hơn thế nữa. Ở Belo Horizonte, tôi đã nhìn thấy những gương mặt dại đi về đau khổ, những nụ cười đau đớn như mất trí.

Ở Rio de Janeiro là những đôi mắt thâm quầng và phảng phất những nét buồn còn lại của tối hôm trước. Trên chuyến xe từ Ouro Preto về Belo Horizonte, cách đó 100 km, khi trận đấu đang diễn ra, tôi nhìn thấy họ. Trên xe bus không có tivi và họ phải nghe trận đấu qua radio. Một người thiếu nữ hai tay ôm đầu và kêu lên tuyệt vọng không thể tin nổi sau khi Đức dẫn bàn thứ hai. Một hành khách khác, một phụ nữ, cười như điên dại sau bàn thua ấy, và đến bàn thua thứ năm, chị không cười nữa, ngồi lặng đi không nói gì. Anh chồng thì im lặng như tượng đá vì không thể tin nổi vào tai mình. Với họ, World Cup thế là hết. Và nỗi ám ảnh từ trận thua ấy có lẽ sẽ đi theo suốt đời họ, như thế hệ ông bà cha mẹ họ đã đau đớn bao năm vì trận thua Uruguay ở Maracana năm 1950”.

Nhà báo Trương Anh Ngọc chia sẻ trên trang facebook cá nhân sau trận thua thảm hại của Brazil trước Đức

Đến quán ăn độc đáo ở Sao Paulo

Nhà báo Phạm Tấn đã đến một quán ăn độc đáo ở Brazil, được dựng quanh một gốc cây cổ thụ lớn. Tán cây rộng cỡ 150m và thân cây chu vi 40m. Theo nhà báo Phạm Tấn, đây là một trong 10 quán ăn nổi tiếng nhất ở Sao Paulo.

Nhà báo Phạm Tấn bên gốc đa trong nhà hàng ở Sao Paulo

Phỏng vấn Juan Veron, cựu cầu thủ của Man United và đội tuyển Argentina

Các phóng viên của báo TT&VH/TTXVN đã tình cờ gặp mặt Juan Veron, cựu cầu thủ của Man United và đội tuyển Argentina, ở Trung tâm báo chí (Media Centre) sau chiến thắng căng thẳng và nghẹt thở của Argentina trước Hà Lan tại sân Corinthians (Sao Paulo). Rất nhanh chóng, Veron đã đồng ý trả lời phóng vấn của Các phóng viên của báo TT&VH/TTXVN. Trong bài phỏng vấn “Mascherano sẽ khiến người Đức tê liệt” do nhà báo Đức Lộc thực hiện, cựu cầu thủ này đã tiết lộ ý định đến Việt Nam: “Anh tỏ ra rất ngạc nhiên khi thấy tôi đang khoác chiếc áo “Quỷ đỏ” (anh đã ký tặng lên áo) và đến từ Việt Nam: “Ồ, tôi cũng có nghe nói về Việt Nam của các anh đấy. Năm ngoái Arsenal du đấu ở Việt Nam phải không? Tôi còn đọc bài báo về cái cậu gì chạy theo xe bus nhỉ? Hình như người ta đặt tên là Running man. Cách đây mấy tháng, tôi còn gặp Ruud van Nistelrooy, anh ấy bảo vừa trở về từ Việt Nam. Có cơ hội, tôi sẽ đến Việt Nam chơi. Nghe bảo Vịnh Hạ Long đẹp lắm”.

Phóng viên của báo TT&VH/TTXVN chụp hình cùng Juan Veron ở Brazil

Thethaovanhoa.vn

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN