TTVH Online

World Cup qua biếm họa

16/07/2014 06:26 GMT+7

World Cup 2014, cùng với những màn trình diễn trên sân cỏ, đã tạo cảm hứng cho một phong trào tranh biếm họa bùng nổ, cả ở Việt Nam và thế giới.

(Thethaovanhoa.vn) - World Cup 2014, cùng với những màn trình diễn trên sân cỏ, đã tạo cảm hứng cho một phong trào tranh biếm họa bùng nổ, cả ở Việt Nam và thế giới. Những góc nhìn thú vị, hóm hỉnh, những sự kiện sôi động ở Brazil được thể hiện qua nét cọ thần tình, gây cười, các họa sĩ biếm đã làm việc thế nào để mang tới cho chúng ta một World Cup sống động như thế? TTVH Cuối tuần xin giới thiệu bài viết của họa sĩ Leo về tất cả những “bếp núc” đằng sau một bức tranh.



Mặc chiếc áo này là cách duy nhất khiến chồng để ý tới tôi mùa World Cup, tranh của báo Anh The Mirror

Đề tài, đặc biệt là về thể thao luôn là vấn đề “nát óc” đối với các họa sĩ biếm họa.Thời gian đầu thì mọi việc luôn suôn sẻ, khi đề tài còn mới mẻ và chưa bị cùn mòn. Về sau, sự lặp lại về nhân vật, sự kiện khiến họa sĩ phải vắt óc để nghĩ cách khai thác dưới góc độ khác, và oái oăm hơn cả là vẫn phải đảm bảo tính… buồn cười.



Blatter “táp” lại Suarez sau vụ anh này cắn người, biếm họa của Omar Momani

Hí họa chân dung (caricature) với thế giới là cả một môn nghệ thuật, và tương đối khó nhằn nếu họa sĩ biếm họa không có nền tảng hội họa tốt. Ngoài sự phóng đại, cường điệu về khối, tỉ lệ khuôn mặt, họa sĩ phải biết nhấn mạnh những đặc trưng riêng, đòi hỏi sự nhạy cảm, nhiều khi mang tính năng khiếu bản năng không phải họa sĩbiếm nào cũng làm được.



Thủ thành Tim Howard của ĐT Mỹ sau trận gặp Bỉ: Đôi khi đơn giản là không đủ đạn, biếm họa trên báo The New Yorker

Mỗi một nhân vật có một đặc trưng riêng. Chẳng hạn, Del Bosque có cái trán cao và bộ râu kẽm, Robben đầu hói, xương gồ ghề, “Rô điệu” (Cristiano Ronaldo) có lông mày cong vút và lông mi rậm uốn sướt mướt, Messi có cái mũi to… Tìm được các đặc điểm này và thể hiện được trên tranh là thành công một nửa. Nửa kia sẽ là câu chuyện họa sĩ “đạo diễn” các nhân vật này tấu hài theo kịch bản của mình trên bức tranh ra sao, và đó là phần cũng thách thức không kém vẽ chân dung nhân vật.



Neymar gánh trên vai cả đội Brazil, một bức khác của Omar Momani

Vẽ biếm họa đối với thế giới là một loại hình nghệ thuật phổ biến, quen thuộc và được yêu mến. Từ lâu thì mọi sự kiện từ chính trị, xã hội cho tới thể thao như bóng đá đã trở thành đề tài cho biếm họa.Về biếm họa thể thao theo dạng nhật ký sự kiện, có một họa sĩ rất nổi tiếng của Goal.com là Omar Momani.



Cả đất nước Brazil than khóc vì chấn thương của Neymar, đến tượng Chúa (phía sau) ở Rio cũng phải ôm đầu

Đây là họa sĩ có nét vẽ và cách nhìn sự kiện rất thú vị. Ông vẽ rất nhiều, trên mọi giải đấu hàng đầu của bóng đá thế giới. Tranh của ông luôn sống động, các nhân vật biểu cảm rất đạt, và ý tưởng thì phong phú. Tôi cũng bái phục tiềm năng sáng tạo ý tưởng cũng như sức làm việc dường như không bao giờ cạn của ông.



Pha “nhảy cầu” ăn vạ của Robben ở trận gặp Mexico qua biếm họa trên báo Bỉ



“Thiền sư”Pirlo dạy dỗ các học trò người Anh nghệ thuật đá bóng


Ai sẽ vô địch World Cup, với Neymar giờ phải ngồi xe lăn, biếm họa của báo Somalia



Hà Lan, Robben, cối xay gió và thành tích toàn thắng cả vòng bảng



HLV ĐT Costa Rica, hiện tượng của giải đấu, Jorge Pinto, thách thức các chú bò trong bảng đấu của họ, Anh, Italy và Uruguay.

LEO

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN