TTVH Online

Rubik bóng đá: Brazil sẽ cổ vũ cho Đức, kẻ 'làm nhục' họ

11/07/2014 14:09 GMT+7

Rất nhiều người Brazil nói rằng họ muốn chết sau trận thua Đức. Nhưng họ nên chờ đến sau trận chung kết để cân nhắc quyết định của mình. Đó có thể là ngày Argentina đăng quang trên đất Brazil.

(Thethaovanhoa.vn) - Rất nhiều người Brazil nói rằng họ muốn chết sau trận thua Đức. Nhưng họ nên chờ đến sau trận chung kết để cân nhắc quyết định của mình. Đó có thể là ngày Argentina đăng quang trên đất Brazil.

1. Trong thời gian chỉ huy chiến dịch chuẩn bị cho Olympic 2016 và World Cup 2014, thị trưởng thành phố Rio de Janeiro, ông Eduardo Paes có một nỗi sợ: ông sợ rằng thành phố của mình sẽ trở thành sân khấu của một bi kịch quốc gia.

“Nếu Argentina thắng Brazil trong trận chung kết World Cup, tôi sẽ tự sát” – ông Paes nói hồi năm ngoái, sau chuyến thăm của Giáo hoàng đến Rio – “Họ đã có Giáo hoàng và Messi, họ không thể có mọi thứ được”.

Kịch bản của ông Eduardo Paes không trở thành hiện thực. Và đối với dân Brazil bây giờ không còn tấn thảm kịch nào lớn hơn những gì đã diễn ra tại Belo Horizonte, trước người Đức nữa. Nhưng thảm kịch Belo Horizonte có thể được tô đậm nếu Argentina đăng quang tại Rio.

Đang có một làn sóng các CĐV Đức mới ra đời. Đó chính là những người Brazil vừa bị Đức “làm nhục”. Họ thà cổ vũ cho Đức chứ không muốn nhìn thấy Argentina vô địch.

2. Mối thù giữa bóng đá Argentina và Brazil lớn hơn bất kỳ một cặp đấu nào khác. CĐV Argentina có một bài hát nổi tiếng là “Brasil, decime que se siente” – “Brazil, nói cho tôi biết cảm giác thế nào”, với nhạc của một ca khúc nổi tiếng trong thập niên 60, được chế lời thành những nội dung nhạo báng bóng đá Brazil. Bài hát ấy được hát trên khắp các đường phố Brazil và khán đài World Cup, bất kỳ khi nào có CĐV Argentina tụ tập. Ngay cả các tuyển thủ Argentina cũng hát bài này.

Nhưng chi tiết ấy chưa đắt bằng việc CĐV của San Lorenzo đã đồng thanh hát nó trong một trận đấu gặp All Boys ở giải VĐQG Argentina năm 2011. Bạn có thể tìm thấy clip này trên mạng. Hai đội bóng Argentina gặp nhau, không có gì liên quan mà người ta lại hát bài ca nhạo báng bóng đá Brazil, chính là đỉnh cao của thâm thù, người ngoài cuộc không thể lý giải nổi.

Còn từ phía dân Brazil, thì ngay cả trong cuộc khổ hình trước người Đức tại sân Minerao, họ vẫn không quên kẻ thù của mình là ai. Theo tường thuật của PV kênh ESPN, trên các khán đài vẫn có những lời hát đồng thanh nói về quá khứ nghiện ngập của Maradona.

3. Không trực tiếp nói ra, nhưng cầu thủ và HLV Argentina có một động lực phi thường trong trận chung kết này. Động lực không chỉ đến từ chiếc cúp vàng, mà động lực đến cả từ viễn cảnh đầy phấn khích về việc họ sẽ đăng quang trên đất Brazil.

Một ví dụ cơ bản nhất là Javier Mascherano, người đã từng có thời gian chơi bóng ở Brazil trong màu áo Corinthians. Mặc dù nơi đây trở thành bước đệm để anh đi lên với bóng đá đỉnh cao, nhưng Mascherano chưa bao giờ nguôi mong muốn đánh bại Brazil: anh muốn báo thù. Thất bại lớn đầu tiên trong sự nghiệp của Mascherano chính là việc thua Dani Alves và các đồng đội ở bán kết giải U20 thế giới năm 2003. Ngày 15/12 năm ấy, Mascherano chính là người đau đớn nhất. Chàng trai trẻ đã khóc mà không ai dỗ nổi.

Messi thì sao? Đó là một người khôn ngoan. Có lẽ đội ngũ truyền thông của anh đã làm gì đó, để Messi có một cử chỉ đầy lịch thiệp khi chụp ảnh với áo đấu của Corinthians trước trận gặp Thụy Sỹ ở vòng bảng.

Nhưng chưa ai quên rằng anh đã bị CĐV Brazil lăng mạ trong trận gặp Iran. Chưa ai quên rằng cách đây chưa lâu anh còn công khai nghi ngờ năng lực của Pele (một truyền thống của người Argentina là dèm pha Pele).

Đức có thể có sự cổ vũ của cả triệu người Brazil trong trận chung kết. Nhưng điều đó sẽ càng khiến Messi và đồng đội trở nên phấn khích hơn với chiến thắng.

ĐỨC HOÀNG
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN