TTVH Online

BLV Lý Chánh: Messi cần một trận đấu phi thường nữa

11/07/2014 14:07 GMT+7

Lionel Messi chỉ có thể trở thành huyền thoại nếu đưa Argentina vô địch thế giới. Anh đang đứng trước ngưỡng cửa thiên đàng?

(Thethaovanhoa.vn) - Lionel Messi chỉ có thể trở thành huyền thoại nếu đưa Argentina vô địch thế giới. Anh đang đứng trước ngưỡng cửa thiên đàng?

Để đến trận chung kết, Argentina toàn thắng 3 trận vòng bảng (Bosnia 2-1, Iran 1-0, Nigeria 3-2) và không để lọt lưới bàn nào kể từ vòng knock-out, dù họ cần đến phút cuối hiệp phụ để thắng Thụy Sĩ (1-0) và loạt sút luân lưu để loại Hà Lan.

Đường tới thiên đàng

Con đường mà Argentina đang đi cho ta một cảm giác “déjà vu” – dường như đã thấy ở đâu đó? Chỉ cách đây bốn năm, ở Nam Phi 2010, Tây Ban Nha đã lên đỉnh thế giới bằng con đường mòn tương tự. Không giống – chỉ tương tự - vì bốn năm trước Tây Ban Nha thua Thụy Sĩ ở trận mở màn, còn Argentina thì toàn thắng. Giống là vì sự lạnh lùng, khô khan của những bảng tỷ số 1-0, của những con số “0” mà là có tất cả! Từ vòng knock-out ở Nam Phi, TBN “bỏ túi” toàn bộ đối thủ của mình bằng một mạch bốn trận thắng có cùng tỷ số 1-0, hay nói cách khác, họ không một lần để lọt lưới!

Đó sẽ là điều mà ông Alejandro Sabella có lẽ đã nghiên cứu rất kỹ, và khẳng định lại điều đó sau trận thắng Hà Lan bằng tuyên bố: “Đội nào bít được hết các khoảng trống, đội đó giành chiến thắng”. Argentina của ông đã làm được điều đó trước Hà Lan, dù chỉ thắng bằng loạt sút 11m, và dù có trong tay ngôi sao tấn công số 1 thế giới Lionel Messi.

Messi có thể đưa Argentina đến chức vô địch thế giới và trở thành một huyền thoại đứng ngang hàng với những huyền thoại khác như Diego Maradona, Pele, Franz Beckenbauer, hay Johan Cruyff?

Cho vế đầu, tôi hoàn toàn tin Messi có đủ năng lực để có thể đưa Argentina giành lấy cúp vàng, có thể bằng một tỷ số 1-0 nữa, hoặc thậm chí là 2-0 với một cú đúp của anh.

Cho vế sau, câu trả lời sẽ phức tạp hơn chút ít. Trước khi World Cup diễn ra, không chỉ riêng tôi - mà ai cũng tin rằng Messi chỉ còn thiếu một danh hiệu vô địch thế giới nữa thôi để trở thành một “huyền thoại”. Nhưng giờ đây, sau 6 trận đấu và 600 phút ra sân (hai trận có hiệp phụ) với phong độ của Messi chẳng có gì đặc biệt, tôi lại thấy nếu chỉ có thêm danh hiệu vô địch thế giới thôi là chưa thuyết phục, là chưa đủ để hào quang đó trở nên lấp lánh.

Cần 90 phút (hoặc hơn) phi thường nữa

Chín mươi phút (hoặc hơn) của trận chung kết với Đức - theo đánh giá chủ quan của tôi – sẽ là phần kết luận cho cả sự nghiệp chơi bóng của Messi.

Tôi tin, nếu Maradona đưa Argentina đến chức vô địch thế giới tại Italia 90, trong khi bàn thắng ngoài sức tưởng tượng vào lưới đội Anh sau khi đi bóng từ sân nhà, cộng thêm hai bàn tuyệt đẹp vào lưới đội Bỉ ở bán kết, và vai trò siêu nổi bật trong trận chung kết với tuyển Đức vẫn không giúp Argentina lên ngôi được ở Mexico 86 thì Maradona đã không có được chỗ đứng trong lịch sử như ngày hôm nay. Lúc đó, Maradona sẽ chỉ được xem như một Ronaldinho hay Ronaldo của Brazil, có thể lắm chứ?

Tôi muốn nói rằng, nếu Maradona có Mexico 86 và Pele có Mexico 70 để trở thành một huyền thoại trên những … huyền thoại khác, thì Lionel Messi cần phải có chức vô địch Brazil 2014 bằng 90 phút tinh hoa cô đặc nhất từ đôi chân và khối óc của mình. Nói cách khác, đó là 90 phút để Messi cho thấy anh không chỉ là một người chơi hay hơn bình thường, mà là một cầu thủ phi thường.

Messi phải thử doping

Messi đã không thể cùng đồng đội ăn mừng trong phòng thay đồ. Lý do: anh bị FIFA triệu tập kiểm tra doping khẩn cấp ngay sau trận đấu. Theo quy định, sau mỗi trận đấu, FIFA chọn ngẫu nhiên 2 cầu thủ mỗi đội để kiểm tra chất kích thích. Cũng có trường hợp đặc biệt như Costa Rica có tới 7 cầu thủ bị kiểm tra doping.

Mặc dù vậy, “số 10” chẳng có vẻ gì là phiền nhiễu. Anh tỏ ra rất thoải mái và còn tranh thủ up ảnh lên Instagram trong thời gian chờ đợi.


Lý Chánh
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN