TTVH Online

Góc thơ LÊ THỐNG NHẤT: Trận về đích cuối cùng

11/07/2014 18:51 GMT+7

Tiến sĩ Lê Thống Nhất viết về trận chung kết Đức - Argentina của World Cup 2014.

(Thethaovanhoa.vn) - Tiến sĩ Lê Thống Nhất viết về trận chung kết Đức - Argentina của World Cup 2014.

TRẬN VỀ ĐÍCH CUỐI CÙNG


Đừng lập luận gì nhiều, đừng bao biện cho ai

Đừng nuối tiếc dông dài, đừng kêu sai với đúng

Hà Lan đã ra đi, khi tắc hai họng súng

Brazil tơi bời, sau một thúng bàn thua


Những con ngựa rất hay đi đến cuối cuộc đua

Đi bằng cách khác nhau nhưng vẫn chưa  gục ngã

Dưới xích xe tăng kia: Ronaldo vật vã

Cáo sa mạc rùng mình, sông Seine hoá thành băng


Dưới chân vũ công kia: Đại bàng mất thăng bằng

Phiên chợ Ba Tư tàn, đồng hồ văng kim gẫy

Tiếng xích xe tăng gầm, điệu tango lừng lẫy

Đánh tan tác chủ nhà, hai cú đẩy da cam


Thủ tướng Đức vui mừng kiểu phái nữ hân hoan

Bật dậy trên khán đài mái tóc vàng kiêu hãnh

Tổng thống Argentina - người đàn bà mảnh khảnh

Giơ cao hai ngón tay, chúc trận đánh tuyệt vời


Ôi! Môn Thể thao Vua cuốn hút cả loài người

Trái đất đang chờ mong... hướng về nơi trận đấu

Cái đầu Joachim Loew chiến lược đang  nung nấu

Bộ óc Sabela vẫn đang giấu điều gì?


Đợi Mueller, Klose tung cú sút mê li

Chờ Higuain, Messi thành những vì sao sáng

Neuer đôi tay vàng sẽ vô cùng quả cảm

Romero giữ thành tấm chắn đạn cừ khôi


Tái hiện chung kết xưa, hai lần gặp nhau rồi

Đã từng thắng, từng thua, từng lên ngôi vô địch

Với hàng chục triệu người là trào dâng thoả thích

Là trận đấu đỉnh cao - trận về đích cuối cùng!

Lê Thống Nhất

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN