TTVH Online

Bình luận Nam Khang: Hết phép

11/07/2014 07:44 GMT+7

Không còn “phép thuật” từ “phù thủy” Louis van Gaal, Hà Lan đành phải chuyển hướng sang Brasilia, nơi tổ chức trận tranh hạng Ba, chứ không thể tiến về Rio de Janeiro như hành trình đã định. Có thất vọng và tiếc nuối không?

(Thethaovanhoa.vn) - Không còn “phép thuật” từ “phù thủy” Louis van Gaal, Hà Lan đành phải chuyển hướng sang Brasilia, nơi tổ chức trận tranh hạng Ba, chứ không thể tiến về Rio de Janeiro như hành trình đã định. Có thất vọng và tiếc nuối không?

Thất vọng nhưng…

Có ai mà không thất vọng khi bị loại ngay trước ngưỡng cửa thiên đường, nhất là với những cầu thủ đang bước vào giai đoạn hoàng hôn của sự nghiệp như Arjen Robben (30 tuổi), Dirk Kuyt (33), Nigel de Jong (29), Robin Van Persie (30), Wesley Sneijder (30) và Ron Vlaar (29), khi họ hầu như không còn cơ hội góp mặt tại Nga vào năm 2018 để hy vọng hoàn tất giấc mơ còn dang dở.

Trong đó, có lẽ trung vệ Vlaar là người thất vọng nhất bởi anh đã chơi rất xuất sắc trong suốt 120 phút với sự điềm tĩnh, nhanh nhẹn, di chuyển hợp lý và khả năng đọc trận đấu rất tốt để chặn đứng mọi đợt tấn công của Argentina. Không chỉ hiệu quả trên mặt đất, chỉ để cho Lionel Messi vượt qua đúng một lần, mà Vlaar còn khống chế tốt cả bầu trời nhằm đảm bảo rằng các cầu thủ tấn công của Argentina sẽ chỉ có rất ít cơ hội tiếp cận khung thành của thủ môn Jasper Cillessen. Thế nhưng, khi lãnh ấn tiên phong trong loạt đá 11m, Vlaar đã không hoàn thành nhiệm vụ để rồi cùng với Sneijder đẩy Hà Lan ra khỏi trận chung kết.

Tim Krul cũng thất vọng không kém bởi khi HLV Van Gaal quyết định tung Klaas-Jan Huntelaar vào thay cho Van Persie ở phút 96 thì anh biết rằng mình sẽ không có cơ hội để trổ tài nếu như trận đấu phải phân định thắng thua bằng loạt đá 11m. Hơn ai hết, Krul biết rất rõ rằng Cillessen chưa bao giờ chặn đứng được một quả 11m trong suốt sự nghiệp chuyên nghiệp của thủ môn này. Thế là Krul đành phải đứng nhìn điều đó tiếp tục xảy ra mà không thể làm được bất cứ điều gì.           

… không tiếc nuối

Thế nhưng, liệu có tiếc nuối khi Hà Lan không thể lọt vào trận chung kết? Có lẽ là không bởi càng đi sâu vào giải thì HLV Van Gaal lại càng mất đi phép màu, khiến Hà Lan phải trải qua hai trận đấu liên tục mà không ghi nổi một bàn thắng, dù trước đó họ đã ghi được đến 12 bàn.

Nguyên nhân là do họ đã bị bắt bài mà chính Costa Rica lại là đội đã chỉ ra cách để phong tỏa các ngôi sao tấn công của Hà Lan, dù cuối cùng Costa Rica cũng không thể thắng được đòn quyết định của ông Van Gaal. Tuy nhiên, Argentina cao tay hơn nhiều khi HLV Alejandro Sabella tạo ra một thế trận rất chặt chẽ, hầu như đã triệt tiêu sức mạnh tấn công của Hà Lan và phong tỏa rất tốt Robben. Bằng chứng là Hà Lan đã không thể tung ra một cú sút đúng hướng khung thành nào trong suốt thời gian thi đấu chính thức.

Nguyên nhân là do Hà Lan chơi quá thiên về phòng thủ khi có những thời điểm mà cả 10 cầu thủ của họ đều chơi phía sau quả bóng. Do vậy, cộng với lối chơi thận trọng của Argentina, Hà Lan đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai bóng lên phía trước bởi vừa thiếu người vừa không có khoảng trống để chuyền bóng.

Nguyên nhân là do HLV Van Gaal đã không thể có bất kỳ sự thay đổi nào về mặt chiến thuật bởi ông phải sử dụng hết quyền thay người cho những nguyên do chẳng đặng đừng. Ông sợ Bruno Martins Indi phải lãnh thẻ đỏ, sợ Nigel de Jong không còn đủ sức thi đấu vì anh chỉ mới bình phục chấn thương và nhận thấy Van Persie có dấu hiệu kiệt sức. Mà một khi không thể thay đổi chiến thuật thì HLV Van Gaal hết phép, đành phải ngồi im chịu trận, dù cuối cùng Hà Lan chỉ chấp nhận thất bại trong loạt “đấu súng” may rủi.

Cuối cùng, cũng phải kể đến sự sa sút của Van Persie sau khi tỏa sáng trong trận thắng Tây Ban Nha 5-1, của một Sneijder không còn ở đỉnh cao phong độ mà trình độ kỹ thuật vẫn còn khá hơn so với những tiền vệ khác như Georgino Wijnaldum hay De Jong. Với đội hình thiếu cân đối như thế, một suất ở vòng bán kết là quý lắm rồi!

Nam Khang
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN