TTVH Online

GÓC CHIẾN THUẬT: Sự thận trọng của hai kẻ toan tính, Argentina và Hà Lan

10/07/2014 14:36 GMT+7

Sự thận trọng cùng với lỳ lợm của Argentina và Hà Lan biến bán kết World Cup rạng sáng nay thành cuộc đấu trí căng thẳng giữa hai HLV, Alejandro Sabela (Argentina) và Louis van Gaal (Hà Lan).

(Thethaovanhoa.vn) - Sự thận trọng cùng với lỳ lợm của Argentina và Hà Lan biến bán kết World Cup rạng sáng nay thành cuộc đấu trí căng thẳng giữa hai HLV, Alejandro Sabela (Argentina) và Louis van Gaal (Hà Lan).

Hai kẻ lỳ lợm

Brazil đã có trận thua kinh thiên động địa trước Đức tại bán kết FIFA World Cup 2014 với tỉ số kỷ lục 7-1. Một trong những lý do đáng để lưu tâm là cách nhập cuộc với tâm lý “ngang cơ” của họ trước những cỗ xe tăng châu Âu, dù trên thực tế, lực lượng của họ yếu kém hơn đối thủ rất nhiều. Đây được coi là một thất bại về cách chuẩn bị, và người ta nhìn vào hai đối thủ ở cặp đấu còn lại ở vòng bán kết để chờ đợi xem, liệu có kẻ nào cũng ngây ngô hay không?

Không quá bất ngờ khi câu trả lời là “không”. Cả Hà Lan và Argentina đều đến với giải đấu với những trắc trở riêng, và cho tới nay, thành quả của họ đạt được có thể khẳng định là nhờ sự bài bố chiến thuật tốt và ổn định của các HLV. Và cả hai đội đều là những kẻ lỳ lợm.

Hà Lan tiếp tục áp dụng sơ đồ 3-5-2 với sự trở lại bất ngờ của Nigel De Jong, cầu thủ trước đó được chẩn đoán là phải nghỉ đến hết giải. Georginio Wijnaldum tiếp tục được tin tưởng sau những màn trình diễn rất ổn định. Dirk Kuyt chiếm suất đá chính ở vị trí tiền vệ phải, trong khi đó Daley Blind được trả lại vị trí tiền vệ trái đã giúp anh nổi lên ở đầu giải đấu.

Trong khi đó, Argentina vào sân với sơ đồ có dạng 4-3-3. Lionel Messi được “nhấc” khỏi vị trí số 10 để thi đấu hơi lệch sang cánh phải. Martin Demichelis được đặt niềm tin thay cho Federico Fernandez, trong khi đó Marcos Rojo trở lại vị trí hậu vệ trái sau án treo giò. Enzo Perez – cầu thủ đã chơi cực hay trong màu áo Benfica mùa qua - được chọn làm người thay thế Angel Di Maria ở trung tuyến, trong khi Lucas Biglia tiếp tục khiến Fernando Gago ngồi dự bị.

Hà Lan tiếp tục thể hiện khả năng giữ cự ly đội hình vô cùng tuyệt vời – sánh ngang người Đức, trong khi đó Argentina cũng vô cùng “tinh” khi lùi thấp đội hình như cách Mexico từng hóa giải Hà Lan trong gần 90 phút chính thức vòng 16 đội.


Hai đội dàn quân trong hiệp 1

Cả hai đội trong trận này đều chủ động thi đấu cầm chừng, sử dụng số ít để tấn công, thể hiện tiêu biểu là các hậu vệ biên của Argentina: họ rất ít khi dâng cao so với thường lệ và chủ yếu giữ tâm thế phòng ngự chủ động.

Argentina tấn công vào cánh phải

Như đã nói, một điểm thay đổi khá quan trọng mà HLV Alejandro Sabella đã bố trí trong trận này là việc đưa Lionel Messi khỏi vị trí “số 10” sang một vai trò tiền đạo lệch biên phải. Đây không phải là một điều quá mới lạ - Messi từng nhiều lần thi đấu ở vai trò này ở vòng loại Nam Mỹ.

Sự thay đổi này có hai tác dụng: cầu thủ của Barcelona sẽ không bị kìm kẹp giữa cặp Nigel De Jong – Georginio Wijnaldum, hơn nữa anh sẽ có nhiều cơ hội để xâm nhập vào khoảng trống giữa các trung vệ Hà Lan với tiền vệ biên Blind.

Enzo Perez thi đấu ở cạnh bên phải của hàng tiền vệ ba người bên phía Argentina và anh tỏ ra xông xáo hơn rất nhiều so với Lucas Biglia trong hoạt động hỗ trợ tấn công. Đây không phải điều bất ngờ bởi thực chất anh đóng vai trò của một “số 10” trong màu áo Benfica. Perez nhiều lần di chuyển sang biên phải để cùng Messi chồng cánh nhằm vượt qua Blind.

Thậm chí, đến Gonzalo Higuain cũng không đứng yên giữa các trung vệ của đối thủ. Anh chủ động lùi sâu để nhận bóng và tham gia hỗ trợ tấn công vào vị trí này.


Bản đồ nhiệt chung của Messi, Perez và Higuain trong hiệp một

Đã có những thời điểm, thậm chí tiền đạo bên cánh đối diện của Argentina là Ezequiel Lavezzi cũng di chuyển sang biên phải để phối hợp với các đồng đội. Theo thống kê của Opta, 47% bóng đã được Argentina triển khai từ cánh phải, so với 26% từ giữa sân và 27% từ cánh trái.

Trì trệ trong tấn công

Cách làm này của Albiceleste tuy hiệu quả trong khâu đột phá cánh, nhưng gặp một điểm yếu lớn là họ không có người để chờ đợi dứt điểm ở bên trong. Cả hiệp một, họ chỉ có hai cơ hội ít ỏi. Một phần cũng bởi họ chỉ có 4 cá nhân thay nhau đột phá nên không thể vượt qua được tới 8-9 cầu thủ thường trực phòng ngự bên phía đối thủ.

Dĩ nhiên, ở chiều ngược lại, họ vẫn “sáng sủa” hơn so với Hà Lan, những người gần như chỉ tổ chức tấn công bởi 2 tiền đạo. Rất ít khoảng trống sau lưng các hậu vệ áo trắng-xanh, đồng nghĩa rằng rất ít thời cơ để mũi công chủ lực Arjen Robben bứt tốc như thường lệ. Mexico có lẽ là những người đồng ý nhất với Argentina ở cách làm này.

Trong những pha bóng mà Hà Lan chủ động triển khai chậm rãi, dồn dần đội hình lên để áp sát khung thành đối phương, họ gặp rất nhiều khó khăn, một phần bởi màn trình diễn xuất sắc của Javier Mascherano. Nếu bạn đang định viết sách giáo khoa bóng đá, hãy đưa ngay màn trình diễn này của cựu cầu thủ Liverpool vào mục minh họa cho vị trí tiền vệ “mỏ neo” – hay phổ biến hơn là cái tên “vị trí Makelele”.


Mascherano, “mỏ neo” chất lượng cao

Mascherano đã có 4 pha tắc bóng thành công cùng 3 lần cắt đường chuyền của đối thủ, trong đó phải kể tới pha cản phá cú sút của Robben trong vòng cấm ở phút thi đấu cuối cùng.

Argentina thay đổi sơ đồ

Ở nửa cuối hiệp hai, Alejandro Sabella đã có một sự thay đổi nhằm cải thiện hàng công, dù tương đối nhỏ. Ông đưa hai cầu thủ đã chơi rất tốt trong hiệp một là Gonzalo Higuain và Enzo Perez rời sân, thay bằng Rodrigo Palacio và Sergio Aguero.

Từ thời điểm này, Argentina chuyển sang sơ đồ 4-2-1-3 đã đưa họ vượt qua Thụy Sĩ và Bỉ ở các vòng loại trực tiếp. Messi quay trở lại vị trí số 10, Biglia lùi lại ngang với Mascherano – một vị trí phù hợp hơn với anh. Aguero đá cắm, Palacio chạy cánh phải, còn Lavezzi tiếp tục tấn công cánh trái.

Lúc này, số người thường trực trong các pha tấn công của Argentina chuyển từ 3 lên... 4, tức có nhiều hơn nhưng hầu như không đáng kể. Aguero và Lavezzi hầu như không thể hiện được mình. Nếu mạnh dạn hơn, Sabella có thể cho phép Rojo và Zabaleta dâng cao, nhưng sự thận trọng đã không để ông đưa ra phương án táo bạo nào.


Ông Sabella cho Aguero (trái) và Palacio vào sân.

Điều tương tự diễn ra với những sự thay đổi của Louis Van Gaal. Jordie Clasie vào sân thay De Jong chỉ đủ thể lực cho 2/3 trận, Klaas-Jan Huntelaar chỉ để làm mới một vị trí tiền đạo, còn Daryl Janmaat vào sân có lẽ là để... phòng ngừa việc Indi có thể phải nhận thẻ vàng thứ hai nhiều hơn (Blind khi ấy được đẩy xuống đá trung vệ, Kuyt chuyển sang cánh trái).

Tóm lại, cả hai HLV đã nhất quyết tỏ thái độ lỳ lợm và thận trọng, thay vì tạo ra đột biến rủi ro.

Về trường hợp không đưa Tim Krul vào sân, cần chú ý rằng thủ thành này đã được phân công xem kỹ những thói quen đá luân lưu của các cầu thủ Costa Rica chứ không hẳn là do anh có kỹ năng bắt penalty tốt. Jasper Cillessen đã có một ngày thi đấu tốt, và trong loạt luân lưu thì thật khó để trách những pha bắt bóng của anh.

Kết luận

Argentina đi tiếp, nhưng trên thực tế, dù là họ hay Hà Lan thì chắc chắn người Đức cũng sẽ gặp một thử thách khó khăn hơn nhiều so với Brazil. Cần nhớ rằng, ở vòng bảng, trước Bồ Đào Nha dâng hàng thủ lên rất cao để pressing – hệt như Brazil, Đức cũng thắng to; nhưng khi gặp Ghana hay Algeria – những đội dàn trận thấp, họ gặp rất nhiều khó khăn.

Trận chung kết năm nay, đã có thể khẳng định, là một trận chung kết giàu chuyên môn, đáng mong đợi và hẳn là sẽ nhiều cảm xúc.

Dũng Lê

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN