TTVH Online

World Cup cứ mãi dang dở với Sneijder

10/07/2014 07:13 GMT+7

Đây có lẽ là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của Wesley Sneijder nhưng tiếc rằng nó đã kết thúc khá buồn khi anh là một trong số hai cầu thủ sút hỏng quả luân lưu 11 mét của Hà Lan.

(Thethaovanhoa.vn) - Đây có lẽ là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của Wesley Sneijder nhưng tiếc rằng nó đã kết thúc khá buồn khi anh là một trong số hai cầu thủ sút hỏng quả luân lưu 11 mét khiến Hà Lan không thể bước tiếp tới trận chung kết.

Bốn năm trước ở Nam Phi, Sneijder từng tham gia vào cuộc đua giành danh hiệu “Vua phá lưới” với Thomas Mueller với 5 lần lập công và giúp đội tuyển Hà Lan tiến vào trận chung kết. Nhưng bây giờ, kịch bản có vẻ ngược lại khi chính sai lầm của cá nhân tiền vệ 30 tuổi này lại trở thành cơn ác mộng của người Hà Lan.

Anh đã thất bại trên chấm 11m ở thời điểm mà người Hà Lan cần thêm một cú hích từ anh, sau khi Vlaar thực hiện không thành công quả đá đầu tiên. Từ người hùng trở thành tội đồ, con đường ấy sao mà mong manh.



Sneijder tiếp tục gây thất vọng

Ở vòng bảng, Hà Lan đã chơi rất hay. Với lực lượng trẻ cùng với sự dẫn dắt của những trụ cột như Arjen Robben, Robin van Persie, Nigel de Jong và Sneijder, Hà Lan đã vào tới bán kết khá thuyết phục. Tuy nhiên, khác với những ngôi sao kia, Sneijder lại thi đấu khá mờ nhạt và lạc lõng.

Nhưng vào thời điểm người hâm mộ thất vọng về anh nhất, Sneijder lại tỏa sáng, mà lại trong hoàn cảnh tất cả đồng đội của mình đều bất lực. Bàn thắng gỡ hòa của Sneijder phút thứ 88 vào lưới Mexcio ở trận đấu vòng 1/8 đã phá tan những bế tắc và áp lực của các chân sút Hà Lan. Đó chính là bước ngoặt của trận đấu khi chỉ ngay sau đó, Klass Huntelaar nâng tỷ số lên 2-1 đưa “Cơn lốc màu da cam” vào tứ kết.

Và bây giờ thì tất cả những điều ấy lại chẳng còn ý nghĩa gì nữa với ám ảnh là một tội đồ. Sự nghiệp của Sneijder cứ dang dở như thế. Ở đỉnh cao, rồi lại rơi xuống vực sâu. Đi từ thất vọng tới hy vọng, rồi lại thất vọng. Bốn năm trước, Sneijder có được chức vô địch Champions League cùng Inter Milan và là nhân tố chính góp phần tạo nên thành công rực rỡ ấy của Jose Mourinho. Nhưng anh thậm chí còn không có tên trong danh sách rút gọn 3 cầu thủ cuối cùng trong cuộc đua tranh giành “Quả bóng vàng” cuối năm.

Có lẽ những gì đẹp đẽ nhất của đời cầu thủ đã bắt đầu rời xa Sneijder, một trong những số 10 hoàn hảo của thập kỷ này. Anh đã luôn ở rất gần vinh quang, để rồi lại tụt về phía sau trước khi không còn nhìn thấy nó.

Yến Nhi

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN