TTVH Online

Loại Hà Lan, Argentina gặp Đức ở chung kết. FIFA cấm vận Nigeria. Hummels kịp hồi phục chấn thương

10/07/2014 06:51 GMT+7

Chiếc vé còn lại cho trận chung kết World Cup 2014 đã xác định được chủ nhân Argentina, Neymar hồi phục chấn thương nhanh, tương lai Scolari chưa được quyết định… là những tin tức được cập nhật.

(Thethaovanhoa.vn)- Chiếc vé còn lại cho trận chung kết World Cup 2014 đã xác định được chủ nhân Argentina, Neymar hồi phục chấn thương nhanh, tương lai Scolari chưa được quyết định… là những tin tức được cập nhật.

Argentina loại Hà Lan trên chấm phạt đền

Trận bán kết giữa Argentina và Hà Lan đêm qua diễn ra với tốc độ khá chậm, hai đội chơi chặt chẽ và không tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của nhau. Trận đấu vì thế khá tẻ nhạt. Máy quay truyền hình còn bắt được cảnh CĐV hai đội ngủ gật trên sân. Sau giờ nghỉ giải lao, dù đã có một số thay đổi về mặt nhân sự nhưng lối chơi của Argentina và Hà Lan vẫn rất chặt chẽ. Thêm vào đó, cơn mưa rào trút xuống sân vận động Arena Corinthians ở Sao Paulo ít nhiều đã ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát bóng của cầu thủ hai bên. Trước sự bế tắc, HLV Louis van Gaal và đồng nghiệp Sabella tiếp tục có những sự điều chỉnh. Argentina tung bộ đôi Aguero và Palacio vào sân thay cho Higuain và Perez để tăng cường sức mạnh hàng công còn Hà Lan rút De Jong và tung Jordy Clasie vào sân. Về cuối trận, Hà Lan đã gia tăng sức ép về phía khung thành đối thủ và sự xuất sắc của Mascherano với cứu cho Argentina khỏi bàn thua trông thấy ở phút 90.

Bước sang hiệp phụ, nhiều mánh tấn công đã được 2 đội bóng triển khai. Hai đầu khung thành luôn được đặt vào tình trạng báo động nhưng kết thúc thời gian thi đấu, vẫn không có bàn thắng nào được ghi. Trên loạt đấu penalty, hai pha truy cản thành công của thủ thành Romero đã giúp Argentina vượt qua Hà Lan với tỷ số 4-2 sau loạt penalty. Với chiến thắng này, Messi và đồng đội chính thức có mặt tại chung kết gặp tuyển Đức.

Origi tới Liverpool kiểm tra y tế


Liverpool đang đến gần với việc chiêu mộ ngôi sao World Cup thuộc biên chế Lille Divock Origi và tiền vệ Lazar Markovic của Benfica. Ngày hôm qua, Divock Origi xuất hiện ở trung tâm huấn luyện Melwood của Liverpool. Theo một số nguồn tin, trong ngày hôm nay, tuyển thủ Bỉ sẽ tiến hành thủ tục kiểm tra y tế cùng với Markovic. Hợp đồng của Origi có giá trị vào khoảng 10 triệu bảng. Trong khi đó, giá trị của Markovic là 19,8 triệu bảng.

Neymar hồi phục chấn thương nhanh



Quá trình hồi phục chấn thương của Neymar đang diễn ra rất thuận lợi. Ngày hôm qua, đội ngũ y tế của Barcelona đã có chuyến viếng thăm tiền đạo Brazil ngay tại nhà riêng và xác nhận thông tin trên với báo chí. Cũng tại đây, các bác sĩ của Barca đã có buổi trao đổi với bác sĩ của tuyển Argentina để phối hợp điều trị cho Neymar. “Tình hình rất khả quan, từ ngày 5/8 tới, Neymar sẽ tiếp tục điều trị giai đoạn cuối và bắt đầu quá trình hồi phục thể lực ở Barcelona”- Barca thông báo trên trang web của CLB. Neymar dính chấn thương sau pha va chạm với hậu vệ Juan Zuniga của Colombia ở trận tứ kết World Cup. Cú vào bóng từ sau bằng đầu gối của Zuniga khiến Naymer bị gãy đốt sống lưng. Dù không phải phẫu thuật nhưng anh phải mất ít nhất 6 tuần để bình phục chấn thương.

Mats Hummels kịp bình phục cho trận chung kết


Mats Hummels đã bị đau đầu gối trong chiến thắng 4-0 của Đức trước Bồ Đào Nha. Đến trận bán kết với Brazil, tình hình tồi tệ hơn khiến HLV Joachim Loew đã buộc phải rút anh ra thời gian nghỉ giữa hai hiệp đấu. Hai ngày qua, Hummels được các bác sĩ điều trị và tập luyện với chế độ riêng. Nay, tình hình biến chuyển tốt và nhiều khả năng anh kịp bình phục cho trận chiến cuối cùng với Argentina.

FIFA đình chỉ hoạt động của LĐBĐ Nigeria


Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã ban hành lệnh cấm thi đấu quốc tế với bóng đá Nigeria (gồm cả đội tuyển quốc gia lẫn các CLB) sau khi chính phủ nước này nhúng tay vào các hoạt động của Liên đoàn bóng đá Nigeria (NFF). Tuần trước, chính phủ Nigeria đã sa thải và bắt giam chủ tịch NFF Aminu Maigari đồng thời chỉ định một chủ tịch lâm thời cho Liên đoàn bóng đá nước này vì cho rằng ông Maigari có trách nhiệm về màn trình diễn tệ hại của Nigeria trong trận thua Pháp ở vòng 16 đội cũng như những lùm xùm nơi hậu trường.

FIFA đã kịch liệt lên án hành động của chính phủ Nigeria và gửi thư yêu cầu cho tới ngày 8/7, Nigeria phải khôi phục lại quyền lãnh đạo của Chủ tịch Aminu Maigari nếu không muốn các đội tuyển bóng đá và các CLB của nước này bị cấm tham dự các giải đấu quốc tế. Thế nhưng, cho tới thời hạn, chính phủ Nigeria vẫn chưa có động tĩnh gì và FIFA đã đưa ra phán quyết. Lệnh đình chỉ trên chỉ được bãi bỏ một khi Ban chấp hành NFF được bầu cử một cách hợp lệ, không phải chịu bất kỳ sự can thiệp nào của chính phủ.

Chặng 5 Tour de France: Lars Boom lần đầu lên đỉnh


Chặng 5 Tour de France 2014 bị ảnh hưởng không nhỏ do thời tiết ẩm ướt. Và đó là lý do khiến Đương kim vô địch Chris Froome bỏ cuộc khi cách đích 66 km sau 2 lần gặp tai nạn. Ngược lại, chiến thuật hợp lý của Lars Boom khi tách tốp trước vạch đích 6 km đã thành công và giúp anh về đích đầu tiên. Đây cũng là chiến thắng đầu tiên của cua-rơ 28 tuổi người Hà Lan tại giải đua xe đạp vòng quanh nước Pháp.

Tuy nhiên, không có nhiều xáo trộn trên bảng xếp hạng cá nhân. Về đích ở vị trí thứ 3, Vicenzo Nibali vẫn giữ được áo vàng chung cuộc, trong khi Jakob Fuglsang xếp thứ 2. Còn Peter Sagan bất ngờ vượt qua chuyên gia tốc độ Fabian để về đích thứ 4 và hiện đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng. Chặng 6 Tour de France 2014 sẽ bắt đầu từ Arras tới Reims với chiều dài 194 km.

Real tổ chức tang lễ huyền thoại Alfredo Di Stefano


Huyền thoại bóng đá của Real Madrid, Alfredo Di Stefano đã được chôn cất tại nghĩa trang La Almudena ở thành phố Madrid. Trước đó, ông đã đột ngột qua đời ở tuổi 88 sau 1 cơn đau tim. Khi còn thi đấu, Di Stefano là 1 trong những cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại. Ông từng khoác áo 3 đội tuyển, là Argentina – Colombia và Tây Ban Nha, nhưng đều không bén duyên với các giải đấu lớn.

Nhưng trong màu áo đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, huyền thoại sinh ra ở Nam Mỹ đã giành 8 chức vô địch La Liga, 4 lần là Vua phá lưới La Liga với 307 bàn thắng sau 396 trận thi đấu trong 11 năm tại Real Madrid.

Con trai Pele bị bắt vì rửa tiền

Sau thất bại của chủ nhà World Cup 2014, 1 tin tức cũng khiến dư luận Brazil quan tâm là việc con trai của Vua bóng đá Pele, cựu thủ môn Edinho của CLB Santos vừa bị bắt vì tội rửa tiền cho 1 nhóm tội phạm buôn bán ma túy. Theo cơ quan điều tra cho biết, Edinho bị bắt tại nhà riêng và đang được giam giữ ở nhà tù Santos. Cách đây 9 năm, Edinho cũng từng bị bắt khi đang liên hệ với 1 người trong nhóm buôn ma túy ở Santos, sau đó được thả ra và bắt lại nhiều lần.

K.Đ- Nghiêm Long

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN