TTVH Online

BLV Lý Chánh: Viễn cảnh nào cho Hà Lan cũng là một định mệnh

09/07/2014 18:37 GMT+7

Hà Lan, đó là đội bóng vĩ đại nhất chưa từng đoạt chức vô địch thế giới. Cả ba lần vào chung kết Hà Lan đều thất bại

(Thethaovanhoa.vn) - Hà Lan, đó là đội bóng vĩ đại nhất chưa từng đoạt chức vô địch thế giới. Cả ba lần vào chung kết Hà Lan đều thất bại: Năm 1974 thua chủ nhà Đức 1-2 sau khi dẫn trước ngay từ phút thứ nhất, năm 1978 thua chủ nhà Argentina ở hiệp phụ sau khi dứt điểm dội cột dọc ở phút cuối cùng của giờ chính thức, năm 2010 thua Tây Ban Nha bàn duy nhất khi hiệp phụ thứ nhì chỉ còn 4 phút. Thật đắng cay.

1. Nếu định mệnh là có thật thì Brazil 2014 là định mệnh của Hà Lan. Định mệnh của họ là trả hết những món nợ lớn để lần đầu tiên vô địch thế giới.

Ngay ở vòng bảng, Hà Lan đã trả món nợ đã vay của TBN, tuy không thể nào có ý nghĩa bằng một trận chung kết, nhưng tỷ số kinh hoàng 5-1 cũng đã là một dấu chấm xuống hàng cho bóng đá TBN. Trận thắng đó không chỉ có ý nghĩa giúp Hà Lan chiếm thế thượng phong trong cuộc đua giành vé vào vòng hai, mà còn là tấm vé thông hành cho dàn cầu “Hà Lan Bay” tin rằng họ có thể bay vào một vùng trời mới, nơi mà họ chỉ có thể nhìn xuống vạn vật ở phía dưới chân mình.

2. Ở giai đoạn này, tôi không muốn đề cập đến chuyện ai mạnh hơn ai, mà chỉ muốn nhắc vài chi tiết đáng giá nhất khi Hà Lan đứng trước Argentina – “chủ nợ” thứ nhì của họ ở World Cup.

Cả hai đều sẽ có những mất mát quan trọng. Hà Lan đã mất tấm khiêng Nigel De Jong nay lại rớt thêm chiếc mặt nạ bảo vệ Ron Vlaar, trong khi bộ giáp sắt của Argentina lại được củng cố bởi sự trở lại của Marcos Rojo.

Argentina trông vững vàng hơn là thế, nhưng để kết liễu đối phương thì họ cần phải có những con người hoặc vũ khí nhất định. Trong một giải đá không quá hay, đội bóng Nam Mỹ luôn chờ những giây phút thần sầu của cầu thủ được cho là xuất sắc nhất thế giới Lionel Messi. Nhưng nếu định mệnh là có thật, thì có thể đó là sự vắng mặt của Angel Di Maria. Có Messi, Argentina như một chiếc xe phân khối lớn, nhưng thiếu Di Maria thì chẳng khác nào mất đi một động cơ phản lực.

Với Hà Lan, động cơ phản lực đó mang nhãn hiệu Arjen Robben. Và thật ngạc nhiên khi một cầu thủ chuyên về tốc độ như Robben lại ngày càng nhanh và mạnh ở tuổi 30 của mình. Nếu định mệnh là có thật, thì Robben chính là người mà Van Gaal chờ đợi để đưa Hà Lan đến gần hơn với định mệnh đó!

3. Bất kể kết quả trận bán kết Brazil – Đức thế nào, tôi cũng muốn viết thêm một chút để hoàn thành công việc vẽ ra định mệnh cho bóng đá Hà Lan. Sẽ là quá đẹp cho người Hà Lan nếu như đối thủ trong trận chung kết của họ là Đức. Chơi với đội bóng không phải chủ nhà, và lại có cơ hội trả hết nợ xưa chỉ trong một kỳ World Cup, rồi lên ngôi vô địch thế giới là điều mà người Hà Lan có nằm mơ cũng chưa chắc đã thấy được.

World Cup lần này, Hà Lan có cơ hội để “tính sổ” từng món nợ một là vậy! Có thể Hà Lan chẳng làm được gì với bao thế hệ vàng từ Johan Cruyff, Johnny Rep cho đến Ruud Gullit, Marco Van Basten, rồi Dennis Bergkamp, Patrick Kluivert, nhưng chính những pha bay người đánh đầu của Robin Van Persie, những pha bứt tốc như bay của Robben, và những pha bay lượn ngược xuôi trong khung thành của Tim Krul mới là những hình ảnh tiêu biểu dựng nên biểu tượng “Những người Hà Lan Bay” một cách đích thực!

Nhưng nếu gặp Brazil, có thể định mệnh của Hà Lan sẽ rẽ qua một hướng khác nhiều bi kịch hơn: Bốn lần thua trong trận chung kết World Cup, và 3 trong số đó là những nước chủ nhà!

Lý Chánh
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN